Mang theo con rắn độc đã cắn mình khi vào bệnh viện cấp cứu
Ngay sau khi bị rắn độc trong lúc đi dạo quanh sân vườn nhà, người đàn ông đã nhanh tay bắt giữ con rắn bỏ vô túi nilon, mang theo vào bệnh viện trình báo để các bác sĩ chủ động triển khai phác đồ cấp cứu, điều trị đảm bảo hiệu quả, an toàn.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Sơn Hòa (Đắk Lắk) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu, đến sáng nay (9/10), tình trạng sức khỏe bệnh nhân bị rắn độc cắn là ông Lê Văn Hoan (SN 1955, trú ở thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã tạm ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Trước đó, vào tối 8/10, Trung tâm Y tế Sơn Hòa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Lê Văn Hoan bị rắn lục cắn ở bàn chân trái khi đang đi dạo mát trong sân vườn nhà. Điều đáng nói là trước khi đi cấp cứu, bệnh nhân đã kịp bắt con rắn độc bỏ vào túi nilon mang theo đến bệnh viện để báo cho bác sĩ.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bàn chân trái vết rắn cắn, sưng bầm tím, vùng ngực đau tức, trạng thái mệt mỏi, hồi hộp, lo lắng. Ngay sau đó, bác sĩ Nguyễn Thượng Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hòa huy động các y bác sĩ tham gia cấp cứu, xử lý vết thương của bệnh nhân, đồng thời chỉ định truyền dịch, sử dụng thuốc trợ sức, kháng viêm, giảm đau, chống dị ứng…

Đến sáng nay (9/10), bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định nhưng bàn chân trái vẫn sưng nề, vết rắn cắn bầm tím, nên phải tiếp tục theo dõi toàn trạng để điều trị tại khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế Sơn Hòa.