Xúc động hình ảnh những người già kiên nhẫn chờ hàng giờ để được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư

Thứ Năm, 25/07/2024, 14:55

Từ 18h00’ ngày 25/7, nhân dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng từ sáng sớm đã rất đông người dân tìm đến nhà Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Dù chưa đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo quy định của Ban Tổ chức, nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông người dân từ các nơi đổ về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đến giờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài nhà tang lễ, nhiều ông, bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn kiên trì ngồi chờ từ sáng đến 18h00’ để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi với bác Trọng tuổi cũng xêm xêm nhau đấy, chúng tôi cảm phục, thương tiếc bác lắm - một người cả đời vì nước quên thân, cống hiến hết mình vì sự nghiệp của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng nên tôi và cô em hàng xóm đi từ 6h00’ sáng đến đây, chờ để mong được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư lần cuối…”- Bà Nguyễn Thị Thử (81 tuổi), nhà ở quận Hà Đông, TP Hà Nội chia sẻ.

Xúc động hình ảnh những người già kiên nhẫn chờ hàng giờ để được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư -0
Người dân đổ về mỗi lúc một đông để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo bà Thử, 4h00’ sáng, bà đã cùng bà Tổng Thị Sửu (78 tuổi) dậy nấu xôi vò để mang đi. Sau khi quét thẻ căn cước công dân, hai chị em bà được vào phía bên trong gần nhà tang lễ, tuy còn nhiều thời gian nhưng hai bà không dám đi ra ngoài, vì sợ không được vào viếng nên ngồi đợi trong khuôn viên trước nhà tang lễ.

Cũng giống bà Thử, hai vợ chồng ông Phạm Hữu Xèng (79 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mưu (75 tuổi) cả đêm không ngủ, 3h00’ sáng nay đi taxi từ TP Hải Phòng đến Nhà tang lễ Quốc gia để mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo bà Mưu, đây là lần thứ 2 vợ chồng bà có mặt ở Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Trước đó, năm 2013, vợ chồng ông, bà cũng đã lên đây để chờ và được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xúc động hình ảnh những người già kiên nhẫn chờ hàng giờ để được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư -0
Bà Nguyễn Thị Thử và bà hàng xóm Tổng Thị Sửu mang theo nắm xôi vò ngồi chờ từ sáng để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nguyễn Thị Sinh, một trong những người ở quận Hoàng Mai qua Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm, bày tỏ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là mất mát to lớn của đất nước, để lại muôn vàn niềm tiếc thương cho nhân dân. Tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư. Với sự quan tâm, dõi theo, lắng nghe và quan sát, có thể thấy rõ, cuộc đời của Tổng Bí thư là một tấm gương sáng về sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn. Với những lý tưởng cao đẹp, với một niềm tin sắt son và tình yêu máu thịt đối với nhân dân, đất nước, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, người dân chúng tôi càng tin tưởng vào đường lối của Đảng và Bác Hồ đã chọn, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông đã sống một đời đáng sống với sự mẫu mực, chân thành, xứng đáng để các thế hệ noi theo…

Còn bà Nguyễn Thị Hồng (80 tuổi), nhà ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, bắt xe buýt từ 6h30’ để đến đây. Để bày tỏ lòng tiếc thương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dọc đường đi từ điểm đỗ xuống xe buýt, bà ghé 1 số điểm bán báo, mua nhiều tờ báo có hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mang vào đây viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Bà Đào Thị Phiếu (69 tuổi), giáo viên nghỉ hưu ở Trường Cao đẳng nghề Việt Xô ở Vĩnh Phúc cho biết, hôm qua bà bắt xe buýt từ Vĩnh Phúc đến Nhà tang lễ Quốc gia hỏi lịch viếng đồng chí Tổng Bí thư. Biết hôm nay mới được vào viếng, nên tối qua bà Phiếu về ngủ nhờ nhà một người quen ở Mỹ Đình để tiện sáng nay có mặt được ở Nhà tang lễ thật sớm. Tuy nhiên, vì không nắm rõ lịch, đến 18h00’ chiều nay người dân mới bắt đầu được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư nên từ sáng đến giờ bà Phiếu vẫn ngồi đợi phía bên ngoài chốt ra vào chỗ Nhà tang lễ, kiên nhẫn chờ đợi đến chiều để vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Khi được hỏi về cảm tưởng và ấn tượng nhất về đồng chí Tổng Bí thư, bà Đào Thị Phiếu xúc động: “Đồng chí Tổng Bí thư là người rất giản dị, liêm khiết, tận tụy, hết lòng với công việc. Khi xem những thước phim, video kể về những thời khắc cuối đời, bác Trọng vẫn miệt mài bên chiếc bàn làm việc đơn sơ, lo cho dân, cho đất nước, tôi và những người thân trong gia đình không cầm được nước mắt. Cả cuộc đời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến đến giây phút cuối cùng cho Đảng, cho đất nước và nhân dân Việt Nam…”.

Xúc động hình ảnh những người già kiên nhẫn chờ hàng giờ để được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư -0
Bà Nguyễn Thị Hồng mang theo tờ Báo An ninh Thế giới có hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xúc động hình ảnh những người già kiên nhẫn chờ hàng giờ để được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư -1
Vợ chồng ông Phạm Hữu Xèng và bà Nguyễn Thị Mưu từ TP Hải Phòng lên TP Hà Nội từ 3h00'.

Hôm qua, khi biết tin bà Phiếu xuống Hà Nội để đến viếng đồng chí Tổng Bí thư, bà Lê Thị Ngữ, đang bị ốm, chân yếu, không đi lại được - đồng nghiệp công tác cùng trường và cũng là đồng hương cùng xã Lại Đà với Tổng Bí thư đã nhắn nhủ, gửi gắm: “Bà cố gắng vào tận nơi viếng đồng chí Tổng Bí thư giúp tôi với nhé!”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (61 tuổi), trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cũng bắt xe ôm đến Nhà tang lễ từ sáng sớm. Chung niềm tiếc thương vô hạn, cảm phục tấm gương bình dị, gần gũi, khiêm tốn cũng như tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư với đất nước, bà Ngọc và bà Phiếu cùng động viên tinh thần, kiên nhẫn ngồi đợi để sớm được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Xúc động hình ảnh những người già kiên nhẫn chờ hàng giờ để được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư -0
Bà Đào Thị Phiếu từ Vĩnh Phúc đến Nhà tang lễ Quốc gia.

15h00’, dòng người có mặt tại đây đủ mọi lứa tuổi, từ những người rất cao niên đến các bạn trẻ. Có những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén cứ thế lăn dài. Rất nhiều người đang xếp hàng chờ viếng tại đây dù chưa từng có cơ hội được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng tất cả họ đều rất kính trọng và có dành nhiều tình cảm với ông.

Nhóm PV
.
.