Tìm thấy thanh niên câm điếc vượt 800km đi chơi, mất liên lạc với gia đình
Chiều 8/5, Công an xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bàn giao anh Đặng Phan Anh (SN 2006, trú xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) cho gia đình đưa về nhà chăm sóc sau nhiều ngày mất liên lạc.
Trước đó, trưa 3/5, anh Anh (bị câm điếc bẩm sinh) điều khiển xe máy BKS 90AB-082.55 đi khỏi nhà, do không thể liên lạc nên gia đình rất hoang mang, lo lắng và trình báo Công an xã Tân Minh nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Qua nắm thông tin, Công an xã Tân Minh biết được anh Anh có tâm sự với bạn bè là đi vào tỉnh Quảng Ngãi thăm bạn. Tiến hành rà soát thông tin, Công an xã Tân Minh phát hiện Anh có khả năng đang ở xã Phú Ninh (Đà Nẵng), cách xã Tân Minh khoảng 800km nên liên hệ Công an xã Phú Ninh phối hợp hỗ trợ.
Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm 7/5, lãnh đạo Công an xã Phú Ninh đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương phối hợp cùng lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tìm kiếm.
Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Anh tại nhà một người bạn quen qua mạng xã hội ở thôn Long Khánh, xã Phú Ninh, sau đó đã liên hệ với Công an xã Tân Minh để thông báo cho gia đình anh Anh biết, thu xếp vào đón anh Anh đưa về quê.
Đến 10h30 ngày 8/5, Công an xã Phú Ninh đã bàn giao anh Anh cho gia đình đưa về nhà. Vui mừng khi gặp lại con sau nhiều ngày mất liên lạc, ông Đặng Trung Kiên (SN 1983, bố anh Anh) không giấu được xúc động và đã có Thư cảm ơn gửi lực lượng Công an xã Phú Ninh, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm hỗ trợ hết lòng của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Đã giúp cháu bé đi lạc đoàn tụ với gia đình