Tây Nguyên rộn ràng trước “Ngày hội lớn của non sông ”

Thứ Tư, 04/03/2026, 06:11

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 tới, tại các buôn làng ở Tây Nguyên những ngày này, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, giúp người dân nắm rõ quy định và ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.

Đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn Tây Nguyên đang đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền công dân.

Những ngày đầu tháng Ba, khi sương sớm còn bảng lảng trên những triền đồi ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, không khí ở các buôn làng đã rộn ràng khác hẳn. Con đường dẫn vào xã Lạc Dương được bà con quét dọn sạch sẽ. Trước nhà văn hóa của các thôn, những tấm bảng niêm yết danh sách ứng cử viên được dựng ngay ngắn, nổi bật giữa nền trời cao nguyên xanh thẳm. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến rất gần, mang theo niềm háo hức, kỳ vọng lan tỏa khắp từng mái nhà.

ron rang 5.jpg -0
Đồng bào ở các thôn, buôn Đắk Lắk đến nhà văn hoá cộng đồng để tìm hiểu về các ứng cử viên được niêm yết công khai.

Từ sáng sớm, bà Cil Pam KPhương, Trưởng thôn Đa Ra Hoa, xã Lạc Dương đã đôn đáo tất bật. Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, bà kiên nhẫn đến từng hộ gia đình, vừa trò chuyện, vừa giải thích cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Không chỉ tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, nữ trưởng thôn Đa Ra Hoa còn dùng chính tiếng nói của đồng bào mình để bà con dễ hiểu, dễ nhớ. “Bầu cử là ngày hội của toàn dân. Mỗi lá phiếu là một niềm tin!..”, bà KPhương chia sẻ.

Tại trụ sở UBND xã Lạc Dương và nhà văn hóa của các thôn, danh sách người ứng cử đã được niêm yết công khai. Bà con tụm lại xem từng dòng thông tin, bàn bạc sôi nổi và đầy trách nhiệm. Ông KBriu, tay cầm tờ danh sách còn thơm mùi giấy mới, phấn khởi chia sẻ: “Có nhiều ứng cử viên hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Mình sẽ đi bầu để chọn người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của bà con cử tri chúng tôi!..”.

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng, bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là dịp gửi gắm khát vọng phát triển bền vững cho buôn làng. Bà con kỳ vọng vào những chính sách thiết thực hơn về giáo dục, y tế, giao thông, mong bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ, đời sống kinh tế ngày càng nâng cao.

Chính vì thế, từ những mái nhà bên sườn núi đến các thung lũng xa xôi, niềm tin trước ngày bầu cử đang rộn ràng lan tỏa. Những bàn tay chai sạn, thô ráp từng quen với nương rẫy, với tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn, nay đã sẵn sàng cầm lá phiếu của mình đi bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân sống dưới một xã hội tự do, dân chủ.

Giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên, ở thôn Đa Cao 2, xã Đam Rông 4, cụ Liêng Hót Ha Chong (SN 1929), người uy tín của buôn làng vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chuẩn bị cho ngày hội lớn. Ở tuổi 97, mái tóc bạc trắng như mây núi, cụ bảo mình đã chứng kiến biết bao đổi thay của quê hương. Từ những ngày gian khó, đói khổ cùng cục, đường sá cách trở, đến hôm nay điện sáng khắp mọi nhà, trường mới khắp nơi, cuộc sống khởi sắc, khấm khá lên từng ngày.

“Lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm với bản làng, với con cháu sau này!..”, cụ Liêng Hót Ha Chong chậm rãi nói. Với cụ, đi bầu cử là gửi gắm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, cùng góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào tương lai của chính quê hương mình.

Trong khi đó, không khí trước thềm diễn ra ngày bầu cử tại Đắk Lắk đang rất khẩn trương và náo nức, với việc thông tin bầu cử được lan tỏa rộng khắp đến từng buôn làng và xứ đạo. Hàng triệu người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng đất đỏ bazan này đang rất quan tâm và tin tưởng vào các đại biểu đủ tài, đức sẽ trúng cử. Công tác chuẩn bị như trang trí, niêm yết danh sách cử tri ứng cử được thực hiện trang trọng, chu đáo, tạo không khí phấn khởi và trách nhiệm cao trong nhân dân.

Linh mục Nguyễn Minh Hảo, Quản xứ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, trong những ngày qua, thông qua những buổi sinh hoạt tôn giáo, các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 luôn được lồng ghép.

Theo linh mục Nguyễn Minh Hảo, mỗi giáo dân không chỉ sống “tốt đời, đẹp đạo” mà còn cần làm tròn bổn phận công dân, tích cực tham gia bầu cử, đó là một điều răn của Hội thánh. Bày tỏ kỳ vọng về cuộc bầu cử sắp tới, linh mục Nguyễn Minh Hảo mong muốn sẽ chọn được những người thực sự có tài, có đức và đặc biệt là có tâm để tham gia điều hành bộ máy nhà nước, góp phần đưa đất nước phát triển, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại địa bàn xã Ea Ktur, cùng với công tác tuyên truyền, việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng quy định tại các nhà văn hóa thôn, buôn và trụ sở UBND xã để bà con trực tiếp theo dõi danh sách công khai của các ứng cử viên.

Theo ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, xã Ea Ktur hiện có 46 thôn, buôn, trong đó có 14 buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, địa phương đã hoàn tất việc rà soát, lập và công khai danh sách cử tri; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã để kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm chính xác. Các khâu chuẩn bị đang được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền công dân trong ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Anh Y Nhiêm Byă (trú tại buôn Jung B, xã Ea Ktur) cho hay, những ngày qua anh luôn theo dõi thông tin liên quan ứng cử viên và công tác bầu cử trên địa bàn. Hiện anh đã nhận được danh sách ứng cử viên tại tổ bầu cử của mình.

Theo anh Y Nhiêm Byă, sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có lợi thế lớn về du lịch, kinh tế, văn hóa. Anh cũng như đồng bào các dân tộc trong buôn hy vọng cuộc bầu cử sẽ chọn ra những người ưu tú, xứng đáng để phát huy lợi thế vốn có, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, người dân no ấm. “Chúng tôi rất kỳ vọng vào những người trúng cử. Hy vọng họ sẽ có những hành động thiết thực, giúp quê hương phát triển toàn diện về mọi mặt”, anh Y Nhiêm Byă chia sẻ.

Giờ đây, không khí chuẩn bị ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên càng lúc càng khẩn trương. Những con đường vào điểm bầu cử được dọn sạch, cờ đỏ rực rỡ giữa màu xanh của núi rừng. Tổ bầu cử, đoàn viên thanh niên và lực lượng tình nguyện đã được huy động túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người già, người khuyết tật. Mọi khâu chuẩn bị đang được hoàn tất, bảo đảm để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của đoàn kết và dân chủ.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thống nhất cho tỉnh Lâm Đồng tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực bỏ phiếu, diễn ra vào ngày 14/3, sớm hơn 1 ngày so với thời điểm bầu cử chung của cả nước. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 17 đại biểu được bầu; 38 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, tương ứng 38 đại biểu. Ở cấp cơ sở, 124 xã, phường, đặc khu đã thành lập 1.004 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 2.949 đại biểu. UBND cấp xã cũng đã thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử tương ứng, bảo đảm sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk sẽ có 10 đơn vị lực lượng vũ trang được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày tại 11 khu vực bỏ phiếu. Tỉnh có 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 15 đại biểu Quốc hội; 141 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 27 đơn vị bầu cử để bầu 84 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đối với cấp xã, đã có 102/102 Ủy ban bầu cử xã, phường công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 với  2.119 khu vực bỏ phiếu.

Văn Thành - Khắc Lịch
.
.