Quặn lòng nhìn 80 tấn cá sắp thu hoạch chết trắng trong hồ
Hơn 80 tấn cá rô phi của một gia đình ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tới kỳ thu hoạch bỗng đồng loạt chết trắng, nổi kín mặt nước khiến gia chủ đau quặn.
Ngày 16/6, gia đình ông Trần Văn Tiến (ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) vẫn phải hốt dọn hàng chục tấn cá rô phi chết nổi trắng mặt nước để bán cho cơ sở ủ làm phân hữu cơ vi sinh. Thiệt hại bất ngờ, quá sức tưởng tượng, ông Tiến đờ đẫn, ngồi trên chiếc giường xếp trong bè nước chông chênh đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt khó nói thành lời: “Trắng tay, nợ nần chồng chất rồi!..”. Cả 53 lồng cá rô phi chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình ông Tiến nuôi trên hồ Mai Thành chết không còn con nào.

Theo người đàn ông này, dấu hiệu bất thường bắt đầu từ mặt hồ xuất hiện váng nước lạ màu trắng đục. Cá nuôi trong các lồng bị ngạt, ngoi lên mặt nước để thở. Gia đình chủ trại cá đã bật máy tạo ôxy được trang bị sẵn trong các lồng nhằm chống ngạt cho cá. Dù vậy, cách này không đem lại hiệu quả khi mặt hồ tràn lan váng đục khiến cá không có ôxy để thở.
Không lâu sau, toàn bộ 53 lồng cá rô phi với hơn 90.000 con (trọng lượng từ 0,9-1,5kg), ước tính khoảng 83 tấn của gia đình ông Tiến chết sạch, thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.
Gia đình ông Tiến đã trình báo sự việc tới UBND phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đã tới hiện trường kiểm tra. Thời điểm này, lực lượng chức năng ghi nhận có dòng nước màu trắng đục chảy ra từ hướng một nhà máy chế biến cao lanh nằm cách hồ Mai Thành chỉ vài trăm mét.

Ông Nguyễn Mạnh Đản, Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc xác nhận, thời điểm kiểm tra, nước của hồ Mai Thành có vạng màu trắng đục bất thường. Trong các lồng, cá đã chết nổi trắng mặt hồ. Nghi ngờ nguồn nước thải đã gây ô nhiễm nguồn nước hồ Mai Thành, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.
Ông Trần Văn Tiến cho biết, vào năm 2020, gia đình ông hợp đồng thuê 2ha mặt nước hồ Mai Thành từ Trung tâm Nông nghiệp TP Bảo Lộc, thời hạn 5 năm để đầu tư nuôi cá lồng. Hai năm đầu, cá nuôi phát triển rất tốt và không xảy ra tình trạng cá bị chết. Từ năm 2023 đến nay, năm nào cá nuôi của gia đình ông Tiến cũng bị chết hàng loạt. Trong đó, năm 2023 bị chết khoảng 70 tấn, năm 2024 bị chết khoảng 25 tấn và năm nay toàn bộ khoảng 83 tấn cá chết sạch.