Người đàn ông chết bất thường trong nhà người khác nghiện rượu, hay bị ảo giác
Liên quan đến vụ “hoảng hốt thấy người lạ tử vong dưới bếp” xảy ra tại căn nhà trong hẻm số 20, đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tối 24/3 mà báo CAND đã thông tin, ngày 25/3, Tổ địa bàn quận Tân Bình, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ được 1 số tình tiết liên quan...
Bước đầu xác định nạn nhân là ông P.M.T. (SN 1974) sống trọ cùng vợ và con gái 12 tuổi ở quận Tân Phú. Ông T. tử vong tại khu vực bếp căn nhà có kết cấu 1 trệt, 2 lầu do ông M. (SN 1960) làm chủ. Trên thi thể ông T. có nhiều vết thương gây mất máu. Lúc đã tử vong tay ông T. vẫn còn cầm con dao, gần đó là cây kéo dính máu.
Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng, Tổ địa bàn quận Tân Bình, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết không thấy dấu hiệu của 1 vụ án mạng, có khả năng nạn nhân tự gây ra thương tích cho mình dẫn đến tử vong.

Trưa ngày 25/3, Tổ địa bàn quận Tân Bình đã hoàn tất các thủ tục để người thân đưa thi thể ông T. về nhà lo hậu sự. Bà P.T.T.H.V. (SN 1974 vợ ông T.) đau xót cho biết, ông T. là người nghiện rượu nặng, không có công việc làm ổn định.
Ông T. cũng xin việc nhiều nơi nhưng chỉ làm vài ngày lại nghỉ. Tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều phải nhờ vào công việc chạy xe ôm công nghệ của bà V. Thời gian gần đây ông T. có biểu hiện bất thường, hay bị ảo giác như có người đuổi đánh mình.
Vì ở nhà uống rượu thường xuyên nên mỗi khi say rượu ông T. không làm chủ được bản thân, tinh thần không tỉnh táo, thường leo lên mái tôn của dãy phòng trọ rồi lang thang trên đó, miệng nói lảm nhảm. Trước khi vụ việc xảy ra, bà V. đi làm còn ông T. cũng rời khỏi phòng trọ đi lang thang, đến khi Công an gọi điện báo tin bà T. mới biết ông T. tử vong trong nhà người khác.
Thời điểm xảy ra vụ việc ông T. đã leo lên mái nhà một người dân ở phía sau nhà ông M. sau đó lang thang trên mái nhà này một hồi lâu. Sau đó ông T. tiếp cận nhà của ông M. đi vào bên trong bằng đường trên mái khu vực bếp.