Một học sinh lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh mất liên lạc sau khi lên xe taxi từ 22/6
Sáng 27/6, bà Bùi Thị Ngọc Bình (SN 1978, cư trú ở hẻm 101 đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đến nay con trai bà là em Nguyễn Văn Bảo (SN 2009) đã mất tích 6 ngày (tính từ ngày 22/6) mà gia đình bà không tìm ra tung tích…
Bà Bùi Thị Ngọc Bình buồn bã cho biết, con trai bà là Nguyễn Văn Bảo, vừa học xong năm học lớp 10 đang trong thời gian nghỉ hè thì đột nhiên mất tích từ ngày 22/6.
Theo bà Bình thì trước đó, ngày 20/6, Bảo có nói mẹ xin đi làm trong thời gian nghỉ hè, nhưng bà Bình nói rõ là không đồng ý. “Tôi cứ nghĩ mình nói dứt khoát vậy, thì sau đó Bảo sẽ nghe lời và không đi đâu nữa…”, bà Bình chia sẻ.

Nhưng tới chiều 22/6, khi vợ chồng bà Bình đi làm về thì không thấy Bảo ở nhà. Nhà bà Bình đã gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại của con và đi tìm nhiều nơi đều không thấy Bảo đâu và không liên lạc được với con.
Bà Bình cũng đã hỏi thăm qua bạn bè của con trai và lên cả Trường THPT Lý Tự Trọng nơi con trai theo học để hỏi thăm nhưng các thầy cô cũng không rõ thông tin về Bảo. Các thầy cô cho biết, Bảo là một học sinh ngoan ngoãn và nhất là học rất giỏi, không có biểu hiện gì bất thường...


Tới khi xem nhờ camera hàng xóm thì nhà bà Bình thấy hình ảnh con trai đã lên một chiếc taxi công nghệ biển số 50H-73330 vào buổi sáng 22/6 và sau đó thì không còn thấy tung tích nữa.
Qua hình ảnh camera, nhà bà Bình đã liên hệ và tìm được người tài xế đã đón Bảo đi sáng 22/6. Người tài xế này cho biết, anh được một người đặt xe qua app đến đón Bảo buổi sáng hôm 22/6 (chứ không phải Bảo là người đặt xe) và anh đã chở Bảo đi đến Gò Dầu hay Trảng Bàng (Tây Ninh) nhưng anh này không nhớ rõ địa điểm mà Bảo đã xuống xe… Hiện tại người tài xế này cho biết chỉ trả lời thông tin về vụ việc cho cơ quan chức năng…

Ngay sau đó, gia đình bà Bình đã đến Công an phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú trình báo vụ việc, đồng thời gửi thông tin lên Công an TP Hồ Chí Minh qua phần mềm VNeID, nhưng từ đó đến nay cũng chưa có thông tin gì về con trai của bà.
Nhưng bất ngờ gần trưa 27/6, một số điện thoại lạ 0523544911 đã gọi cho bà Bình và qua sóng điện thoại bà Bình có nghe thấy tiếng con trai của mình gọi cầu cứu “Mẹ ơi, mẹ ơi” nhưng sau đó chỉ mấy giây là im bặt và mất tín hiệu.
“Tôi nghe rõ giọng con trai mình kiểu như đang bị khống chế vậy. Tôi gọi lại cho số điện thoại đó thì không được. Gia đình tôi rất lo sợ vì có thể con mình đã bị đưa sang Campuchia... Tôi cầu mong cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ gia đình tôi tìm lại được con trai mình”, bà Bình tỏ ra vô cùng lo lắng…
Được biết, Bảo là con trai thứ 2 trong gia đình, trước Bảo có một chị gái... Ai biết về thông tin của em Nguyễn Văn Bảo, xin liên hệ bà Bình qua số điện thoại 0934441438.