Cốt lõi niềm tin là ngọn cờ dân tộc

Thứ Hai, 04/02/2019, 18:56
Có lẽ điều không thể mất chính là điều mà trong dòng chảy náo nhiệt của đời sống hiện đại hôm nay, có thể chúng ta đã đánh mất hoặc đã để lãng quên. Đó là niềm tin!


Quý độc giả kính mến!

Trước khi bắt tay thực hiện ấn phẩm Xuân đặc biệt này, một câu hỏi lớn chờn vờn trong đầu óc chúng tôi: nếu buộc phải chọn ra một điều cuối cùng không thể mất thì với mỗi chúng ta, điều ấy là gì? Tiền bạc ư? Tiền bạc đến rồi tiền bạc cũng trôi đi! Chức tước ư? Cổ nhân bảo, chức tước như phù vân, có đấy rồi tan đấy... 

Có lẽ điều không thể mất chính là điều mà trong dòng chảy náo nhiệt của đời sống hiện đại hôm nay, có thể chúng ta đã đánh mất hoặc đã để lãng quên. Đó là niềm tin!

Bạn có bao giờ đánh mất niềm tin vào những người xung quanh bạn? Và bạn có bao giờ đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình? Mỗi lần suy đi xét lại là một lần thấm thía: dân tộc chúng ta không bị đồng hóa sau cả ngàn năm nô lệ chính là vì dân tộc chúng ta không bao giờ đánh mất niềm tin vào tương lai. Và quan trọng hơn: ông cha chúng ta luôn biết cách cùng tin vào nhau, cùng ở cạnh nhau, để cùng nhau bảo vệ giống nòi.

Mất niềm tin là mất hết. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nuôi nấng và trân trọng niềm tin. Và kiến tạo niềm tin cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc trong số báo đặc biệt này!

Kính chúc quý độc giả một năm mới bình an và luôn thường trực trong lòng một niềm tin chính nghĩa.

Báo CAND
.
.