Cuộc tầm nã “nghịch tôn” vô đạo

Thứ Hai, 26/09/2022, 10:04

Sau gần 9 tháng trời kiên trì truy tìm hung thủ, cuối cùng "liên quân" hình sự Chương Mỹ phối hợp với Đội điều tra trọng án (Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội) đã làm rõ ngọn ngành cái chết của bà cụ già 76 tuổi dưới đáy giếng sâu.

Dư luận địa phương khi ấy đã rúng động, bàng hoàng, bởi kẻ thủ ác lại chính là đứa cháu trong họ tộc của nạn nhân. Chưa hết, trước khi ném người bà của mình xuống giếng khi vẫn đang thoi thóp, gã đã xâm hại bà trong cơn ảo giác bởi ma túy đá. Hành trình truy đuổi theo dấu vết tên tội đồ đã để lại trong ký ức lực lượng phá án những điều không thể quên.

Cái chết thảm thương

Người bạn chiến đấu năm nào với tôi tại ngôi nhà số 7 Thiền Quang - Trung tá Tống Quang Hiếu - (Trưởng Công an TT Xuân Mai, nguyên Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Chương Mỹ) cho biết vào buổi chiều ngày 3-12-2016, Công an xã Thanh Bình tiếp nhận tin báo của người dân về việc bà Nguyễn Thị Gốt (76 tuổi) ở thôn Kim Nê, mất tích. Do bà Gốt tuổi cao, sức yếu nên giả thiết được đặt ra là có thể bà bị lẫn dẫn đến đi lạc, không tìm được đường về nhà, hoặc có thể bà bị sa chân ngã xuống ao hồ dẫn đến đuối nước.

Cuộc tầm nã “nghịch tôn” vô đạo -0
Hung thủ Nguyễn Viết Lực.

Cuộc tìm kiếm kéo dài đến chiều muộn nhưng không có kết quả. Bất ngờ, người dân phát hiện tại nhà ông Nguyễn Viết Luật - (cháu gọi là Gốt bằng cô ruột) có cái thúng và lưỡi liềm mà hàng ngày bà cụ Gốt vẫn dùng để cắt cỏ nuôi bò. Điều này đã làm lóe lên hi vọng, hướng tìm kiếm tập trung vào toàn bộ khuôn viên gia đình này. Tại đây có 1 giếng nước ăn sâu khoảng 8m, rọi đèn pin kiểm tra thì thấy bà Gốt ở dưới đáy. Khi vớt được bà cụ lên thì xác định nạn nhân đã tắt thở. Trên thi thể có nhiều dấu vết tổn thương, rách da, bầm tím tập trung ở vùng đầu, mặt, cổ…

Nghi ngờ cái chết của bà cụ không phải là một vụ tai nạn, thông tin được báo cáo lên cấp trên. Trực tiếp Trung tá Hiếu đã chỉ huy quân hình sự xuống hiện trường để triển khai các hoạt động điều tra. Thông tin cũng được báo về Công an TP Hà Nội để cử lực lượng phối hợp, thành lập hội đồng khám nghiệm. "Kiểm tra thi thể bà Gốt phát hiện có một số dấu vết thương tích bất thường, chúng tôi phán đoán cơ chế hình thành thương tích do ngoại lực tác động. Như vậy, sự việc đã có dấu hiệu của tội phạm, cần phải tập truy xét để làm rõ" - Trung tá Hiếu nhớ lại.

Thượng tá, TS. Nguyễn Quốc Hải - (Giám định viên Phòng KTHS, Công an TP Hà Nội) cho biết nạn nhân bị chấn thương sọ não, nhưng trong quá trình giám định pháp y tử thi xác định bị phổi phù, khí quản có dịch bọt nhầy, đây là biểu hiện đặc trưng của người chết dưới nước. Nghĩa là nạn nhân chưa chết mà đã bị vứt xuống dưới giếng. Cơ quan giám định đã kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt nước, trước nạn nhân có chấn thương sọ não.

"Một tình tiết khác khiến tất cả chúng tôi sửng sốt, đó là khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện bộ phận sinh dục của nạn nhân bị tổn thương, chảy máu, đặc biệt là ở vùng điểm 6h thì bị rách âm đạo, khả năng do bị xâm hại gây nên" - Thượng tá Hải cho biết thêm.

Tham gia hội đồng khám nghiệm ngày hôm đó, Trung tá Phùng Huy Thái - (Đội trưởng đội KNHT, Phòng KTHS, Công an TP Hà Nội) cho biết khi kiểm tra  từng khu vực trong nhà ông Luật, phát hiện trên bàn uống nước có 2 cái chén, lực lượng khám nghiệm đã khám rất kĩ và thu tất cả dấu vết đường vân tay, dấu vết sinh học ADN trên các đồ vật lưu vết. Ngoài ra, tại khu vực giếng nước, cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết máu ở khu vực máy bơm nước và ở thành giếng. Tiến hành dùng máy bơm hút cạn nước trong giếng nơi phát hiện tử thi, phát hiện dưới đáy giếng có một số vật chứng như thớt gỗ, một số viên gạch, vại sành, một đoạn dây điện.

Manh mối hung thủ

Trong khi hoạt động khám nghiệm đang tích cực mở rộng phạm vi soát xét để thu thập thêm dấu vết thì "liên quân" hình sự Chương Mỹ cùng lực lượng điều tra trọng án (Phòng CSHS Hà Nội) đã nhanh chóng rà soát, tiếp cận người dân bao gồm thân nhân của bà Gốt, chủ ngôi nhà là hiện trường vụ án, cùng những người đầu tiên phát hiện vụ việc để nắm thông tin phục vụ công tác điều tra.

Trung tá Hiếu cho biết bà Gốt tuổi đã cao rồi, hàng ngày bà đi cắt cỏ, cắt rau về để nuôi bò loanh quanh ở trong xóm chứ không đi ra khỏi địa bàn của xã Thanh Bình. Quá trình sinh sống ở địa phương không có mâu thuẫn, thù tức với ai. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nạn nhân sống cùng chồng tuổi cao sức yếu, hai người con gái tật nguyền và 2 cháu ngoại. Gia đình thuộc diện chính sách của địa phương, không làm ăn buôn bán nên không có nhiều mối quan hệ.

Về gia đình ông Luật - (chủ nhân của ngôi nhà nơi xác của bà Gốt được tìm thấy) có 4 thành viên, gồm vợ chồng ông Luật và hai con trai. Vợ chồng ông mưu sinh bằng nghề làm ruộng và ai thuê gì thì làm nấy, nên kinh tế không dư giả. Cả hai người con đều đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Gần đây nhất, Nguyễn Viết Lực (con trai cả) có về thăm bố mẹ. Về việc sử dụng thời gian trong ngày mùng 3-12, vợ chồng ông Luật cho biết đi làm cùng nhau từ lúc gà gáy đến chiều muộn mới về thì nghe tin người cô mất tích, nên vợ chồng ông cùng mọi người tìm kiếm cho tới khi phát hiện bà dưới giếng.

 Tổng hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và thông tin có được sau quá trình rà soát, xác minh nhanh, lực lượng phá án loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ lý do trộm cắp, cướp tài sản, mâu thuẫn hàng xóm láng giềng. Việc một cụ bà bị tấn công tình dục rồi ném xuống giếng đã đặt ra một giả thuyết duy nhất, đó là án mạng xảy ra bởi một người có thần kinh không bình thường. Nhận định này rất quan trọng, giúp thu hẹp diện đối tượng cần soát xét, sàng lọc. Từ đây, hướng điều tra chủ yếu nhắm vào một số đối tượng nghiện rượu hoặc sử dụng ma túy gây ảo giác. Tuy nhiên những người có tiền sử bệnh tâm thần lại được đưa ra khỏi "tầm ngắm", vì lý do họ không đủ độ tinh quái để phi tang xác nạn nhân như thủ phạm của vụ án này.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh - (Điều tra viên, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội) nhớ lại: "Chúng tôi nhận định đối tượng gây án có thể quen biết nạn nhân và ở gần khu vực hiện trường. Không loại trừ khả năng hung thủ lại chính là người thân của bà Gốt, bởi chỉ có như vậy mới tiếp cận được nạn nhân, tấn công tình dục, sau đó sợ bị tố giác nên đã sát hại rồi phi tang xác nạn nhân. Từ nhận định trên, lực lượng phá án tiếp tục thu hẹp được diện đối tượng cần rà soát xác minh. Cuối cùng, trong số những người họ hàng của bà Gốt là nam giới từ 18 tuổi trở lên, sống gần nhà nạn nhân, chúng tôi hướng sự tập trung vào Nguyễn Viết Lực - (SN 1993), là cháu gọi nạn nhân là bà. Tên này cũng chính là người con trai lớn của ông Luật, chủ nhân của ngôi nhà, nơi phát hiện tử thi bà Gốt. Lý do Lực rơi vào "tầm ngắm", bởi đã có tiền án, nghiện ma túy đá. Bất minh lớn nhất là gã vắng nhà từ lúc xác bà Gốt được tìm thấy. Gia đình không biết Lực đi đâu vì điện thoại tắt máy. Tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, chứng cứ, chúng tôi xác định tên này là nghi can số 1 và tổ chức xác minh, truy bắt".

Cuộc tầm nã “nghịch tôn” vô đạo -0
Hiện trường vụ án.

Dặm trường tầm nã

Nhiều tuần sau khi vụ án xảy ra, bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm của lực lượng truy bắt, Lực vẫn "bặt vô âm tín", điện thoại tắt máy, không hề có tin tức gì, như thể y chưa bao giờ tồn tại. Nhiều tổ công tác "liên quân" trọng án và hình sự Chương Mỹ đã "xuôi ngược đường trần", vào Nam ra Bắc tìm kiếm Lực ở những nơi y có quan hệ có thể ẩn náu, trú chân… nhưng đều về tay không. Vốn là đối tượng tù tha, nên quan hệ của y rất rộng, ở nhiều địa phương.

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác truy bắt, Trung tá Hiếu kể: "Chúng tôi đã tổ chức xác minh về các mối quan hệ của Lực, từ bạn bè, anh em, gia đình ở các nơi đến số bạn tù cũ. Ngoài ra, chúng tôi điều tra xem Lực có tham gia mạng xã hội hay không. Khi xác định tên này có chơi Facebook, các biện pháp "câu nhử", "mồi bẫy" đã được triển khai trên không gian mạng. Nhưng khó khăn là từ lúc bỏ trốn, y không hề vào trang facebook của mình, nên mọi yêu cầu, lời nhắn xin kết bạn Facebook từ các "hot girl" đều không được y phê duyệt.

Kiên trì theo "đấu pháp" này, bước sang tháng thứ 5, thì nick của Lực bật sáng. Y đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân của mình, tạo ra những thuận lợi khách quan để chúng tôi triển khai những việc cần thiết. Trong 3 tháng tiếp theo, dù đã kết thân trên mạng với một "cô gái", nhưng y vẫn cảnh giác, không hé răng về nơi đang có mặt. Tuy nhiên cũng đã đủ để chúng tôi dựng được hành tung. Có điều tên này không ở cố định một chỗ, mà thường xuyên thay đổi địa điểm, từ miền Tây ra miền Trung, rồi ngược ra Bắc lên một số tỉnh vùng cao. Mỗi nơi Lực chỉ lưu lại dăm bữa nửa tháng, nên rất khó bám sát theo hành tung của đối tượng".

Sau gần 9 tháng kể từ lúc bỏ trốn khỏi địa phương, mặc dù liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở, không liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình, không tá túc, bấu víu người quen trong họ hàng… nhưng cuối cùng, Lực đã sa lưới pháp luật bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng phá án.

"Từ nguồn tin trinh sát, chúng tôi phát hiện Lực đã về đến Lạng Giang (Bắc Giang), liền huy động lực lượng triển khai đón lõng, mật phục tại địa điểm dự kiến Lực sẽ xuất hiện. Kết quả là chúng tôi đã đón đúng điểm dừng chân trên hành trình trốn chạy của y. Ngay khi khóa tay đối tượng, trả lời câu hỏi biết vì sao bị bắt chưa, thì Lực nhận ngay việc hiếp dâm và giết nạn nhân để phi tang" - Trung tá Hiếu nhớ lại.

Đào Trung Hiếu
.
.