Từ thi thể bị cắt khúc trong bao tải

Thứ Năm, 25/08/2022, 13:33

Những phần thi thể bị cắt rời, giấu trong nhiều bao tải tại địa bàn vùng cao biên giới, thực sự là bài toán khó giải đối với lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng. Dư luận xôn xao về khả năng nạn nhân bị giết để lấy phủ tạng khiến sự lo âu bao trùm. Để nhanh chóng giải mã tội ác, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động vào cuộc với quyết tâm cao độ.

Bằng sự sắc sảo trong việc đánh giá, nhận định tính chất sự việc, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng phá án đã tìm ra thủ phạm. Hành trình khám phá vụ trọng án này đã để lại những ký ức không phai mờ trong những người làm án.

Những vết cắt tàn bạo

Đối với Thượng tá Phạm Xuân Hải - (Phó Trưởng Công an huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) thì cuộc điều tra ấy như vừa mới đây, bởi sự hóc búa của "đầu bài" đã khiến các anh "lao tâm khổ tứ" bao ngày đêm. Thượng tá Hải kể: "Ngày 16-9-2016, Công an xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa báo cáo huyện về việc anh Bế Ích Hùng - (SN 1987, là nhân viên bảo vệ trường Bản Co, xã Triệu Ẩu) buổi trưa đi đánh cá đến chiều tối không về. Gia đình đi tìm không thấy nên đã báo cáo chính quyền xã để tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Đến nửa đêm thì phát hiện có dấu vết máu từ  sông Bắc Vọng đi lên trên đường. Lần theo vết máu, lực lượng tìm kiếm phát hiện có 2 chiếc bao tải giấu ở mương nước ven đường. Kiểm tra thì thấy bên trong một bao có một phần thi thể người đã bị cắt rời. Nhận tin báo, tôi trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an huyện triển khai công tác bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách. Theo đó, Hội đồng khám nghiệm được thành lập cùng lực lượng CSHS hành quân đến hiện trường. Cùng lúc đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng được trao đổi thông tin để phối hợp triển khai công việc".

Từ thi thể bị cắt khúc trong bao tải  -0
Đối tượng Bế Ích Thi. 

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, thấy trong 2 chiếc bao tải có chứa một phần thi thể người (không có thân) và bộ quần áo được xác định là của anh Bế Ích Hùng mặc trước khi ra khỏi nhà. Khám nghiệm vùng đầu, chân và tay, không phát hiện dấu vết do ngoại lực tác động, nhưng tại khớp cánh tay, cổ tay và khớp cẳng chân có các vết cắt rất sắc, gọn, tạo cảm giác kẻ thủ ác phải là "dân chuyên nghiệp" như hành nghề giết mổ gia súc, gia cầm… chứ không phải là người bình thường, đồng thời có sự chuẩn bị về công cụ, phương tiện phạm tội.

Thêm nữa, vị trí phát hiện những chiếc bao tải nói trên chỉ là hiện trường phụ. Nơi hung thủ ra tay với nạn nhân phải là địa điểm khác. Tuy nhiên việc không tìm thấy phần thân của nạn nhân đã gây rất nhiều khó khăn cho việc nhận định về tính chất vụ án để định hướng điều tra. Lúc này, dư luận địa phương rất phức tạp. Là địa bàn giáp biên, nên rộ lên những thông tin thất thiệt, như là nạn nhân bị giết, lấy phủ tạng để bán qua biên giới, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án truy xét, hạ quyết tâm nhanh chóng làm rõ thủ phạm để trấn an dư luận. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Công an huyện Phục Hòa và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã được huy động vào cuộc tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân và tiến hành các biện pháp điều tra.

"Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ban chuyên án triển khai rà soát toàn bộ phương tiện, hàng hóa ra vào xã Triệu Ẩu trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 17-9-2016 để tìm những manh mối của vụ án. Chúng tôi triển khai với tất cả tổ đội công tác, chặn tất cả các đường ra vào xã Triệu Ẩu, thông báo với các đồn Biên phòng lân cận cùng nhau phối hợp để chặn tất cả các ngả đường, khi mà có những thông tin gì mới nhất liên quan, nhất là người ngoài địa bàn, sẽ trực tiếp báo cáo về Ban chỉ huy Đồn Tá Lùng" - Trung tá Nguyễn Thúc Linh - (Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng) nhớ lại.

Truy lùng

Với những "dữ kiện đầu bài" nói trên, rất khó khăn để nhận định về tính chất vụ án. Nhiều giả thuyết điều tra đã được đặt ra. Một là, nạn nhân bị giết hại do mâu thuẫn thù tức cá nhân từ trước hoặc do xung đột bột phát. Hai là, nạn nhân có thể bị giết để lấy nội tạng bán sang Trung Quốc, vì nạn nhân sống gần khu vực biên giới Việt - Trung và có một số người nước ngoài đã có mặt trên địa bàn trong thời gian xảy ra vụ án. Giả thuyết thứ 3 là nạn nhân chết do nguyên nhân nào đó như vô ý bị giết chết nhưng thủ phạm lại thủ tiêu xác của nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để kiểm tra các giả thuyết này, nhiều tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ để loại trừ dần những phán đoán, nhận định không có căn cứ thuyết phục. Theo đó, Ban chuyên án đã cử cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình vừa tuyên truyền, vận động, trấn an dư luận, vừa vận động quần chúng tố giác tội phạm. Đồng thời tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt chú ý đến những đối tượng có quan hệ, tiếp xúc với anh Hùng trước thời điểm anh bị sát hại.

Qua nắm tình hình, xác định nạn nhân là người hiền lành, không có mâu thuẫn, thù tức với ai, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bảo vệ trường học, cũng không có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội. Như vậy có căn cứ loại trừ giả thuyết anh Hùng bị giết do mâu thuẫn cá nhân. Giả thuyết nạn nhân bị mổ lấy nội tạng đem bán qua biên giới cũng không có cơ sở.

Trong lúc các biện pháp điều tra được triển khai quyết liệt thì việc tìm kiếm phần thi thể còn lại của anh Hùng vẫn tiến hành với quyết tâm cao độ, bởi nếu tìm được sẽ có thêm thông tin để đánh giá chính xác về tính chất vụ án. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại cơ sở đã được huy động vào cuộc tìm kiếm trên một địa bàn rộng lớn. Những nơi hoang vắng như nghĩa trang, đồi núi, bụi rậm… đều được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, song không phát hiện được dấu vết gì. Lúc này hướng truy tìm là dòng sông Bắc Vọng chảy qua địa bàn, vì Ban chuyên án nhận định có khả năng sau khi cắt rời thi thể anh Hùng, thủ phạm đã phi tang phần thân nạn nhân xuống dòng sông nhằm gây khó khăn trong công tác điều tra.

Từ thi thể bị cắt khúc trong bao tải  -0
Thi thể nạn nhân được phát hiện.

Chân tướng tội ác

Hoạt động tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân cuối cùng đã thu được kết quả, giúp Ban chuyên án phán đoán chính xác tính chất sự việc và xác định hướng điều tra đúng đắn, giúp mở toang cánh cửa bí mật của vụ án.

Sáng ngày 19-9-2016, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một bao tải bốc mùi tại sông Bắc Vọng, cách nơi phát hiện ra thi thể ban đầu khoảng 3km. Tiến hành khám nghiệm thấy bên trong là phần thân người được chèn đá. Trên phần thân tìm thấy không có dấu vết do lực bên ngoài tác động. Bên trong phổi, dạ dày, khí quản, thực quản không có dị vật và nước, tất cả các bộ phận nội tạng đều còn nguyên vẹn. Kết quả giám định gien cho thấy đây là bộ phận trên cơ thể nạn nhân Hùng.

Đánh giá tổng hợp các dấu vết, Ban chuyên án nhận định, rất có thể nạn nhân bị chết do một nguyên nhân nào đó, chứ không phải bị giết. Nhưng cái chết này có liên quan đến hành vi sai trái nào đó của đối tượng, vì sợ bị phát hiện nên y đã phân xác nạn nhân để phi tang. Cần nói rằng đây là một nhận định sát hợp dựa trên sự logic, xâu chuỗi lại với nhau các sự kiện rời rạc. 

Trung tá Nông Hoài Nam - (Phòng CSHS, Công an tỉnh Cao Bằng) nhớ lại:  "Nắm tình hình địa bàn, chúng tôi phát hiện hiện tượng đánh bắt cá bằng xung điện thường xảy ra trên sông, suối trong khu vực này, chính quyền xã đã nhắc nhở, cảnh báo rất nhiều về tính nguy hiểm của việc dòng điện xuống nước đánh cá, nhưng nhiều gia đình vẫn cố tình vi phạm. Ban chuyên án nhận định rất có thể nạn nhân bị điện giật chết khi đánh cá dưới sông, nên đã chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, vận động nhân dân thu nộp các bộ sung điện sử dụng để đánh cá, đồng thời tìm hiểu thêm các thông tin vào hôm xảy ra vụ án, có ai gặp hoặc thấy đối tượng nào đánh cá bằng xung điện có biểu hiện nghi vấn hay không".

 Đi theo hướng này, cuộc điều tra đã thu được nhiều thông tin quan trọng. Những đối tượng hoặc gia đình thường đánh cá bằng điện dưới sông được đưa vào diện rà soát. Cuối cùng đã "nổi" lên đối tượng Bế Ích Thi - (SN 1993, trú tại xóm Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa) với nhiều biểu hiện bất minh. Trong đó có tin về việc người dân trông thấy một đường dây điện 220 vôn được dẫn từ nhà ông Bế Ích Huynh (là bố đẻ của Thi) ra đến cửa sông để đánh cá. Đặc biệt, vào ngày 16-9-2016,  nhân chứng xác định trông thấy anh Hùng đánh cá ở gần nhà Thi. Chưa hết, Thi cũng có mặt gần đó.

Tin trinh sát còn cho biết, 2 ngày sau khi phát hiện một phần thi thể nạn nhân Hùng, Thi đã thu dỡ toàn bộ lưới điện của mình đánh cá ở dưới sông và cất đi. Những dấu hiệu "lâm sàng" cho thấy Thi là kẻ trực tiếp liên quan đến cái chết của anh Hùng. Vấn đề là phải bắt ngay nghi can để loại trừ khả năng đối tượng thấy "động" bỏ trốn sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thi kiên quyết phủ nhận mọi sự dính líu của mình đối với cái chết của anh Hùng. Sau 4 ngày kiên quyết đấu tranh với phương pháp, chiến thuật xét hỏi sắc sảo của các điều tra viên, Thi đã phải thừa nhận tội lỗi của mình. Theo đó, vào ngày 16-9-2016 Thi đi đặt bẫy điện bắt cá trên sông Bắc Vọng, lúc vào cắm điện quay ra sông thì thấy anh Hùng đã chết bị điện giật. Hoảng sợ, Thi đã dùng dao lọc xác anh Hùng rồi cho vào 3 bao tải, 2 bao Thi giấu bên vệ đường, bao còn lại chứa phần thân nạn nhân được anh ta buộc đá thả xuống sông Bắc Vọng để phi tang.

Đào Trung Hiếu
.
.