Những đêm trắng đón người dân về quê tránh dịch

Thứ Bảy, 21/08/2021, 16:46

Những người về quê tránh dịch đều có chung tâm sự rằng, họ rất cảm ơn chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an TP Đà Nẵng, trong đó có lực lượng CSGT đã giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho họ đồ ăn, thức uống, xăng xe, thậm chí tiền mặt để có thêm chi phí tiếp tục hành trình.

Hơn 2h10’ ngày 25/7, bất ngờ Tổ tuần tra Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, TP Đà Nẵng nhận lệnh từ chỉ huy, triển khai ngay xe chuyên dụng tại 2 điểm chốt, đoạn đầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào quốc lộ 14B và đoạn dẫn vào đường tránh Nam Hải Vân sẵn sàng dẫn đường cho đoàn gần 200 người dân các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm ăn, học tập tự phát đi xe máy về quê tránh dịch, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, đảm bảo tuyệt đối công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Và, chưa đầy 15 phút sau, ngoài CBCS Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, tại các điểm chốt trên đã có mặt lực lượng phối hợp, gồm Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Liên Chiểu… Đón đoàn người trở về đến chốt trên quốc lộ 14B ai cũng mệt lả vì đói, khát. Họ đã đi xe máy vượt hơn nghìn cây số, từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… vòng lên Bình Phước để theo tuyến đường Hồ Chí Minh trở về. Các CBCS khẩn trương hướng dẫn bà con vào chốt để khai báo y tế, đo thân nhiệt; một bộ phận giúp sửa xe máy đã hư hỏng cho bà con… Đặc biệt, đảm bảo không để bất cứ người, phương tiện nào tách đoàn để vào TP Đà Nẵng. Cùng với đó, các đơn vị trích tiền quỹ hỗ trợ bà con đồ ăn, thức uống để họ được phục hồi sức khỏe sau chặng đường dài; hỗ trợ xăng để cho xe máy của họ tiếp tục hành trình về quê…

dem trang 1.jpg -0
 Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng chở những chiếc xe máy hư hỏng đến điểm sửa xe, giúp bà con tiếp tục hành trình.

Đến 5h45’ sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn đoàn người đến đỉnh đèo Hải Vân chuyển giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế để hỗ trợ họ trên chặng đường tiếp theo. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Trung tá Phạm Hồng Hải, Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn lại nhận được điện thoại của lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chuẩn bị đón 2 đoàn người khác, với hơn 300 người đi trên 200 xe máy, cũng từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, sẽ đến địa phận Đà Nẵng lúc nửa đêm 26/7. Thế là, các CBCS Trạm cửa ô Hòa Nhơn nhanh chóng triển khai kế hoạch phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phân công các CBCS ứng trực tại các chốt, nhằm hỗ trợ bà con, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng…

Nhưng không chỉ một “đêm trắng”, sau đó là liên tiếp những “đêm trắng” mà lực lượng CSGT và Công an TP Đà Nẵng nói chung phải ứng trực tại các chốt cửa ô Hòa Nhơn và Hòa Hiệp để đón và hướng dẫn bà con trở về từ vùng dịch bằng phương tiện xe máy.

18h30 ngày 29/7, chúng tôi gặp Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tại Trạm trung chuyển qua hầm Hải Vân, khi anh đang chỉ huy lực lượng CSGT tuần tra để đón hơn 150 người dân đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh trở về.

Anh chia sẻ rằng, những ngày qua, cùng lúc đảm trách nhiều nhiệm vụ nên đơn vị CSGT Công an TP Đà Nẵng phải “chia quân”, đặc biệt, trực chiến tuần tra 24/24h để kiểm soát người từ vùng dịch về; phối hợp với lực lượng Công an các địa phương dọc các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân bố trí chỗ ăn, nghỉ ngơi tạm, hỗ trợ thuốc men, thức ăn, nhu yếu phẩm, hướng dẫn bà con trở về quê bằng xe máy khai báo y tế; rồi dẫn đường đến các chốt kiểm soát phòng, chống dịch để đưa đi cách ly đối với người dân về Huế; hoặc chuyển tiếp ra phía Quảng Trị để di chuyển về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa…

“Bà con thực sự khó khăn mới buộc lòng tìm đường về quê tránh dịch. Những đoàn người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về ngang qua địa phận TP Đà Nẵng, đa số đều đi xe máy cũ nát, không đảm bảo an toàn và hay bị hư hỏng dọc đường. Thông qua lời kêu gọi từ các trang thông tin của Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng, CSGT Công an Đà Nẵng đã được hàng chục tình nguyện viên thuộc nhóm SOS, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đại học Đông Á… “tiếp viện” để hỗ trợ, sửa chữa những chiếc xe máy bị hư hỏng, tạo điều kiện cho bà con tiếp tục chặng đường về quê còn lại”.

dem trang 2.jpg -0
Công an TP Đà Nẵng chuyển giao đoàn người cho Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trên đỉnh đèo Hải Vân.  

Đại tá Phan Ngọc Truyền tâm sự và cho biết thêm: Trước tình hình người dân trở về trong khó khăn, đói khát, Phòng CSGT cũng nhanh chóng đề xuất Giám đốc  Công an TP Đà Nẵng cho phép trích kinh phí; đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho lực lượng CSGT hỗ trợ xăng, đồ ăn, nước uống, thuốc men, tiền mặt giúp đỡ cho bà con. Đồng thời, đề nghị Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thiết lập những chuyến xe trung chuyển miễn phí đưa các đoàn người trở về qua hầm Hải Vân, không phải vượt đèo, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đảm bảo TTATGT trên đường đèo...

Hỏi ra mới biết, từ ngày 25/7 đến ngày 30/7, trung bình mỗi ngày, chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 14B đón từ 2-3 đoàn xe máy, mỗi đoàn khoảng 150 - 300 người dân, đi từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Hầu hết các đoàn người đều đến các chốt kiểm soát cửa ngõ TP Đà Nẵng vào lúc nửa đêm; nhiều người bị đói lả, uể oải về sức khỏe vì phải chạy xe liên tục trên cả ngàn cây số. Và, những người về quê tránh dịch đều có chung tâm sự rằng, họ rất cảm ơn chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an TP Đà Nẵng, trong đó có lực lượng CSGT đã giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho họ đồ ăn, thức uống, xăng xe, thậm chí tiền mặt để có thêm chi phí tiếp tục hành trình.

 Hành động cao đẹp của các CBCS Công an đã động viên, tiếp sức họ trở về; cho họ thấy rõ thêm về ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để khi về lại quê nhà họ “một đường mà đi” không rẽ ngang, về tắt; đảm bảo thực hiện đúng quy định khai báo, cách ly y tế, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh cho cả cộng đồng...

Hoài Thu
.
.