CLB Bóng đá Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng tại Trung Quốc
Sở hữu một thế trận vượt trội thậm chí có bàn mở tỷ số nhưng CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) đã để vuột chiến thắng một cách đầy đáng tiếc trong trận ra quân tại AFC Champions League Two tối 18/9.
Các thống kê cho thấy điều này khi dù phải làm khách tại Bắc Kinh nhưng CAHN nhập cuộc khá tự tin. Đại diện Việt Nam sở hữu tới 25 lần dứt điểm trong đó có 7 lần dứt điểm trúng khung thành. Con số trên gấp hơn 3 lần đội chủ nhà Bắc Kinh Quốc An.

Ngay từ phút thứ 6 trận đấu khung thành đội chủ nhà đã gặp sóng gió. Vitao đoạt bóng từ chân cầu thủ chủ nhà gần biên phải rồi tung ra cú sút nhanh tiếc là bóng đi hơi thiếu chính xác. Đoàn quân của HLV Polking "tỏ ra biết mình biết người" khi mà nỗ lực khai thác điểm yếu trong hàng thủ đội bóng Trung Quốc.
Trong thế trận như vậy bàn thắng đến với đội khách như một điều tất yếu. Đó là một tình huống tấn công biên ở phút 15, Đình Bắc nhận bóng trả về cho Leo Artur dứt điểm nhưng bóng đi trúng người Mauk. Sau khi bóng bật ra, Leo Artur chuyền lại cho Vitao dứt điểm một chạm ngay trước khu vực 16m50, mở tỉ số cho đại diện Việt Nam. Đáng chú ý đó mới là cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên của đội khách trong trận này.
Một thông số khác cũng cho thấy cách tiếp cận trận đấu đúng đắn trong trận đấu này khi trong hiệp đấu đầu tiên, CAHN sở hữu tới 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương cao gấp 4 lần so với đại diện Trung Quốc. Với một thế trận như thế việc Bắc Kinh Quốc An chỉ phải nhận một bàn thua trong hiệp 1 được xem là điều may mắn cho đội chủ nhà .

Tuy nhiên đúng với tính chất của một cuộc đối đầu đỉnh cao tại sân chơi châu lâu. Bất ngờ diễn ra ngay sau giờ nghỉ. Trong hai tình huống mất tập trung Nguyễn Filip đã liên tiếp khiến đội nhà nhận bàn thua.
Trong tình huống đầu tiên, khi cú sút của cầu thủ số 6 bên phía Bắc Kinh Quốc An là Zhongguo tưởng chừng không quá khó nhưng thủ môn của CAHN phản ứng chậm để bóng vuột qua tay rồi bay vào lưới. Tình huống thứ hai diễn ra ở phút 65, khi thủ thành này tiếp tục có đường chuyền lỗi tạo điều kiện cho Zhang Yuan cướp được bóng rồi dứt điểm ghi bàn giúp Bắc Kinh Quốc An vươn lên dẫn ngược CAHN.
Xen giữa 2 lần mắc lỗi của Nguyễn Filip, các đồng đội của anh đã nỗ lực tấn công nhằm tìm lại lợi thế đã mất tuy nhiên vận may dường như luôn ngoảnh mặt với đội khách. Từ “cú nã đại bác tầm xa” của Đình Bắc hay pha dứt điểm cận thành của Leo Artur đều bị cột dọc và xà ngang từ chối.
Nhận 2 bàn thua liên tiếp, trong khi hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội HLV Polking buộc phải tung Alan vào sân. Sự có mặt của vua phá lưới V.league mùa trước lập tức khiến thế trận tấn công của CAHN được cải thiện. Dẫu vậy đại diện Việt Nam vẫn cần một chút may mắn mới có được bàn thắng thứ 2 ở phút 73. Khi đó cả Alan và Leo Artur đều xâm nhập vòng cấm Bắc Kinh Quốc An nhưng hai ngoại binh của CAHN không hiểu ý nhau khiến bóng bị hậu vệ chủ nhà phá ra. Dẫu vậy, trái bóng tìm đến vị trí của Alves Dos Santos và cầu thủ mới vào sân của đội khách chớp cơ hội dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho đại diện Việt Nam.
Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sức ép nghẹt thở của đội khách lên khung thành Bắc Kinh Quốc An nhưng các cầu thủ CAHN lại tiếp tục thiếu may mắn trước cầu môn đội chủ nhà.
Chung cuộc CAHN và Bắc Kinh Quốc An cầm hoà nhau với tỷ số 2-2.