Xe "điên" lao vào đám đông rước cúp Premier League ở Liverpool, hất tung nhiều người

Thứ Ba, 27/05/2025, 06:48

Một người đàn ông 53 tuổi bị cảnh sát Anh bắt giữ sau khi điều khiển ô tô lao vào đám đông đang ăn mừng cúp Premier League của đội tuyển Liverpool, khiến 27 người bị thương.

CBSNews cho biết, niềm vui đăng quang của đội tuyển Liverpool tại Premier League mùa giải 2024/25 phần nào bị phủ bóng bởi vụ việc một chiếc xe ô tô con tối 26/5 lao vào đám đông đang ăn mừng ở trung tâm thành phố Liverpool (Anh), khiến ít nhất 27 người bị thương phải nhập viện.

Xe
Cảnh sát Anh tại hiện trường vụ đâm xe. Ảnh: GettyImages

Cảnh sát Anh thông tin, vụ đâm xe xảy ra vào khoảng 18h (giờ địa phương) trên phố Water trong lúc hàng chục ngàn cổ động viên tập trung chào đón chiếc cúp của đội tuyển Liverpool. Nghi phạm điều khiển chiếc xe là một người đàn ông 53 tuổi đã bị bắt tại hiện trường.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Liverpool, bà Jennifer Sims, vụ đâm xe là "hành vi riêng lẻ và không có nghi phạm nào khác đang bị truy tìm". Cảnh sát Anh không coi đây là một hành vi khủng bố và đề nghị người dân "không phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội".

Trong số 27 người bị thương, có 4 người là trẻ em. Ít nhất 3 trong số các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, họ đã phát hiện và giải cứu 3 người lớn cùng một trẻ em mắc kẹt dưới gầm chiếc xe "điên".

Xe
Hàng chục ngàn người xuống đường ăn mừng chiếc cúp của Liverpool. Ảnh: EFLBantz

Nhân chứng Harry Rashid, nói với truyền thông rằng, chiếc xe trong vụ việc di chuyển "cực kỳ nhanh". "Chúng tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng "bốp, bốp, bốp" của những người bị hất khỏi nắp capo xe", Rashid kể lại.

Đội tuyển Liverpool cùng ngày thông báo họ đang giữ liên lạc với cảnh sát "về vụ việc xảy ra trên phố Water vào cuối lễ rước cúp". "Chúng tôi gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc nghiêm trọng này", đội tuyển phát thông điệp.

Thái Hà
.
.