Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Lực lượng cứu hoả chạy đua với thời gian
Gần 22 tiếng đồng hồ kể từ khi đám cháy đầu tiên bùng phát tại tổ hợp chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc, lực lượng cứu hoả vẫn đang kiên trì dập lửa, len lỏi vào từng toà nhà đặc mùi khói với mục tiêu tìm kiếm và giải cứu tất cả các nạn nhân.
Tính đến trưa 27/11 theo giờ Việt Nam, đám cháy tại 4 trong số 7 toà nhà thuộc khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong cơ bản đã được kiểm soát. Nhưng, 44 người đã thiệt mạng, 279 người vẫn đang mất tích, 45 nạn nhân nhập viện đang trong tình trạng nguy kịch, biến đây trở thành vụ hỏa hoạn chết chóc nhất Hong Kong (Trung Quốc) trong ba thập kỷ qua.
Trong số các nạn nhân tử vong có một lính cứu hoả. Truyền thông Trung Quốc xác nhận, anh là Ho Wai-ho, 37 tuổi, hi sinh trong quá trình cùng đồng đội nỗ lực dập tắt đám cháy và ngăn chặn cháy lan.
Trước đó, SCMP đưa tin, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong đêm, vật lộn với giặc lửa để lên đến các tầng cao nhất của khu tổ hợp chung cư - nơi sinh sống của gần 4.000 người, nhằm đưa các nạn nhân ra bên ngoài.
Các mảnh vỡ rơi xuống từ các toà chung cư và sức nóng khắc nghiệt của ngọn lửa đã khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tòa nhà. Bên cạnh đó, do khu tổ hợp đang được bảo trì, nhiều cư dân đã đóng cửa sổ và không nghe thấy tiếng chuông báo cháy, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Dựa trên những hình ảnh được truyền thông chia sẻ, ngọn lửa lan nhanh chóng trên giàn giáo tre và hệ thống lưới xây dựng bọc xung quanh các tòa nhà. Bất chấp những khó khăn ấy, lực lượng cứu hộ vẫn tìm mọi cách để có thể tiếp cận nhanh nhất, sâu nhất tới vị trí các nạn nhân. Lính cứu hoả Ho Wai-ho là một trong số đó.
Giám đốc Dịch vụ Cứu hỏa Andy Yeung Yan-kin cho biết, lính cứu hoả Ho, từ trạm cứu hỏa Sha Tin, đã đến hiện trường lúc 3h chiều để dập tắt ngọn lửa ở tầng trệt của 1 toà nhà trong khu phức hợp, nơi đám cháy bùng phát lúc 2h51 chiều.
Tuy nhiên, Ho đã mất liên lạc với các đồng nghiệp của mình lúc 3h30 chiều. 30 phút sau, anh được tìm thấy trong tình trạng bị bỏng ở mặt tại Wang Cheong House. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện điều trị, nhưng anh đã hi sinh vào lúc 4h45 chiều cùng ngày, khi đám cháy vẫn đang bùng lên mạnh mẽ.
Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu và các quan chức hàng đầu đã bày tỏ lời chia buồn và thương tiếc trước sự ra đi của lính cứu hoả Ho, ca ngợi "sự dũng cảm và tận tâm vị tha đối với nhiệm vụ" của anh.
Vượt lên mất mát và đau thương, những người lính cứu hoả vẫn phải tiếp tục sứ mệnh của họ, nhất là khi ngọn lửa đã được nâng cấp lên mức báo động cấp 5 - mức độ nghiêm trọng cao nhất - khi màn đêm buông xuống.
Rạng sáng 27/11, vợ một lính cứu hỏa Hong Kong gây chú ý khi đăng lên mạng xã hội những dòng tin nhắn giữa hai người trước khi chồng tham gia làm nhiệm vụ dập lửa trong vụ cháy tổ hợp chung cư Wang Fuk Court.
Theo đó, người lính cứu hỏa nhắn tin thông báo với vợ rằng đám cháy rất lớn và dữ dội, với "rất nhiều người không thể cứu được". "Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào trong", người lính chia sẻ, khi vợ anh nhắn tin dặn dò phải cẩn thận và an toàn.
Theo ông Derek Armstrong Chan, Phó giám đốc sở cứu hoả Hong Kong: “Các mảnh vỡ và giàn giáo của các tòa nhà bị ảnh hưởng liên tục rơi xuống. Nhiệt độ bên trong các tòa nhà liên quan rất cao. Thật khó để chúng tôi vào tòa nhà và lên lầu để tiến hành các hoạt động chữa cháy và cứu hộ".
Từ hiện trường, có thể nghe rõ tiếng giàn giáo tre cháy và các tiếng nổ vang lên. Khói đen dày đặc cuộn lên từ những khối nhà. “Cảnh tượng thực sự đáng sợ. Ngọn lửa lan từ một sang ba, rồi bốn tòa nhà. Thật sự rất kinh hoàng”, cô Veezy Chan, 25 tuổi, một cư dân địa phương, nói trong ngày 26/11.
Thế nhưng, đến đầu giờ sáng 27/11, ngọn lửa đã được kiểm soát tại phần lớn toà nhà. Trong những toà nhà đặc mùi khói và đã cháy đen, những người lính cứu hỏa vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của họ. Hơn 200 xe cứu hoả và 100 xe cứu thương đã được điều động cho đến nay, với nỗ lực dập lửa và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Thảm kịch cháy loạt chung cư tại Hong Kong, vì sao nên nỗi?
Thương vong tăng mạnh trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong