Người dân Iran ăn mừng lệnh ngừng bắn vừa đạt được với Israel

Thứ Tư, 25/06/2025, 06:36

Hàng nghìn người dân Iran đã đổ xuống đường phố trong ngày 24/6 (giờ địa phương), Al Jazzera đưa tin, để ăn mừng "chiến thắng" khi lệnh ngừng bắn với Israel bắt đầu có hiệu lực.

Người dân Iran ăn mừng lệnh ngừng bắn vừa đạt được với Israel -0
Mọi người tham dự một cuộc tụ họp để ủng hộ Lực lượng vũ trang Iran, sau khi Trump tuyên bố ngừng bắn, tại Tehran, Iran, ngày 24 tháng 6 năm 2025. Majid Asgaripour/WANA qua REUTERS

Đúng 20h ngày 24/6 (giờ địa phương), quân đội Israel tuyên bố dỡ bỏ lệnh hạn chế hoạt động trên toàn quốc. Sân bay Ben Gurion, sân bay chính của Israel, đã mở cửa. Không phận của Iran cũng sẽ mở cửa trở lại. Lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel được thực thi.

Trong một tuyên bố đưa ra tối cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng: “Chúng tôi đã loại bỏ hai mối đe dọa hiện hữu cấp bách đối với chúng tôi – mối đe dọa bị hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân và mối đe dọa bị hủy diệt bởi 20.000 tên lửa đạn đạo”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một tuyên bố cho biết đất nước ông đã kết thúc thành công cuộc chiến tranh trong cái mà ông gọi là "chiến thắng vĩ đại", theo truyền thông Iran.

Người dân Iran ăn mừng lệnh ngừng bắn vừa đạt được với Israel -0
Người dân Iran vẫy cờ quốc gia và hô vang khẩu hiệu khi ăn mừng lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel tại Quảng trường Enghlab ở thủ đô Tehran. Ảnh: Getty

Ngay sau khi các tuyên bố được đưa ra, hàng nghìn người dân Iran tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn khác đã đồng loạt xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn. Những người biểu tình mang theo cờ Iran, ảnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei và hô các khẩu hiệu biểu thị sự ủng hộ dành cho các nhà lãnh đạo đất nước.

“Tôi vô cùng vui mừng. Mọi chuyện đã kết thúc và cuối cùng chúng tôi có thể sống trong hòa bình. Đó là một cuộc chiến không cần thiết”, Shima, 40 tuổi, đến từ Shiraz, cho biết.

Trên thực tế, 12 ngày xung đột đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế ở Tehran khi hàng loạt doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước buộc phải đóng cửa, các văn phòng tư nhân ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất bị bỏ trống. Bộ Y tế Iran cho hay ít nhất 606 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích ngày 13/6.

"Khi có xung đột, bất kỳ ai cũng phải chịu thiệt hại kinh tế", Jahangiri, tiểu thương ở chợ Tajrish, 60 tuổi, nói. "Nhưng theo tôi, chúng ta chưa nên suy nghĩ về điều đó vào lúc này. Ưu tiên hàng đầu là chống lại những hành động thù địch nhằm vào đất nước thân yêu của chúng ta mà ta cần phải đáp trả", ông chia sẻ.

Người dân Iran ăn mừng lệnh ngừng bắn vừa đạt được với Israel -0
Người dân Iran tham gia các cuộc tuần hành mừng lệnh ngừng bắn. Ảnh: Getty

 Theo IRNA, dòng người đã đổ về quảng trường cách mạng trung tâm ở Tehran ngày một đông với cờ và chân dung của các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu ủng hộ quân đội và quốc gia.

"Chúng tôi rất vui, rất vui. Ai làm trung gian hay mọi chuyện diễn ra như thế nào đều không quan trọng. Cuộc chiến đã kết thúc. Ngay từ đầu, nó không bao giờ nên bắt đầu", Reza Sharifi, 38 tuổi, đang trên đường trở về Tehran từ Rasht trên Biển Caspi, nơi anh đã chuyển đến cùng gia đình để tránh các cuộc không kích vào thủ đô, cho biết.

Theo Arab News, đối với những người đân ở thủ đô Iran, việc được quay lại ngôi nhà của mình để dọn dẹp sau những ngày giao tranh thực sự có giá trị, điều này giúp họ tin rằng họ đang trở lại cuộc sống bình thường và được xoa dịu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Tôi hy vọng họ (người Israel) vẫn cam kết với lệnh ngừng bắn. Lịch sử đã chứng minh rằng họ chưa bao giờ thực sự tôn trọng nó, nhưng tôi vẫn hy vọng lần này họ sẽ làm vậy, vì điều đó mang lại lợi ích cho chúng tôi và của họ nữa", một người đàn ông tham gia tuần hành tại Tehran cho biết.

An Nhiên
.
.