Nghi phạm ném bom tự chế ở New York khai chịu ảnh hưởng của IS

Thứ Ba, 10/03/2026, 08:45

Hai thanh niên bị cáo buộc có hành vi ném các thiết bị nổ tự chế trong một cuộc biểu tình bên ngoài dinh thự Thị trưởng New York đã khai với cảnh sát rằng chúng được “truyền cảm hứng” từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Cả hai bị truy tố với các tội danh liên quan đến khủng bố ở cấp liên bang, theo hồ sơ tòa án công bố ngày 9/3.

Reuters đưa tin, theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở Manhattan, Emir Balat (18 tuổi) và Ibrahim Kayumi (19 tuổi) bị cáo buộc mang theo các thiết bị nổ tự chế nguy hiểm từ bang Pennsylvania đến Manhattan hôm 8/3. Thời điểm đó, một nhóm nhỏ các nhà hoạt động đang tổ chức cuộc biểu tình chống Hồi giáo bên ngoài Gracie Mansion – dinh thự chính thức của Thị trưởng New York Zohran Mamdani, người Hồi giáo đầu tiên giữ cương vị này.

Nghi phạm ném bom tự chế ở New York khai chịu ảnh hưởng của IS -0
Một người đàn ông được xác định là Emir Balat bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc biểu tình bên ngoài dinh thự Gracie Mansion, nơi ở chính thức của Thị trưởng Zohran Mamdani tại thành phố New York. Ảnh Reuters. 

Theo hồ sơ điều tra, Balat xuất hiện trong nhiều hình ảnh và video khi cố gắng kích hoạt một thiết bị nổ tự chế rồi ném về phía nhóm người biểu tình chống Hồi giáo. Sau đó, Balat tiếp tục kích hoạt thiết bị thứ hai do Kayumi đưa và thả xuống đất.

Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế tình huống và thu giữ các thiết bị đang bốc khói. Các thiết bị nổ tự chế này là những lọ thủy tinh quấn băng keo chứa ốc vít, bu lông và chất nổ TATP – một loại chất nổ mạnh thường được các tổ chức khủng bố sử dụng. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Sau khi bị bắt, hai nghi phạm khai với cảnh sát rằng chúng chịu ảnh hưởng từ tổ chức IS. Balat thậm chí khai rằng muốn thực hiện một cuộc tấn công “lớn hơn cả vụ đánh bom Marathon Boston năm 2013”, vụ khủng bố khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Phát biểu trước báo giới bên ngoài Gracie Mansion ngày 9/3, Thị trưởng Mamdani lên án vụ việc nhưng khẳng định ông vẫn bảo vệ quyền biểu tình, kể cả đối với những quan điểm mà ông phản đối mạnh mẽ.

“Dù tôi thấy cuộc biểu tình này đáng lên án, tôi vẫn tin rằng nó cần được phép diễn ra”, ông nói. “Nhưng New York sẽ không bao giờ dung thứ cho bạo lực, dù từ người biểu tình hay người phản đối”.

Ông cho biết gia đình mình không có mặt tại dinh thự vào thời điểm xảy ra sự việc vì đã biết trước về cuộc biểu tình do nhà hoạt động Jake Lang tổ chức hơn một tuần trước đó.

Hơn 100 người phản đối cuộc biểu tình đã tập trung gần khu vực này, phần lớn diễn ra ôn hòa.

Duy Tiến
.
.