Mỹ chi 12 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran
Mỹ đã chi khoảng 12 tỷ USD cho cuộc chiến nhằm vào Iran kể từ khi phát động các cuộc không kích phối hợp với Israel vào ngày 28/2, giữa bối cảnh trong nước ngày càng dấy lên lo ngại về tác động kinh tế của xung đột tại Trung Đông.
Con số trên được ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, công bố trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS ngày 15/3. Ông cho biết đây là mức chi phí mới nhất mà ông được báo cáo cho đến thời điểm hiện tại.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Hassett ban đầu trình bày con số này như tổng chi phí dự kiến cho toàn bộ cuộc chiến. Tuy nhiên, người dẫn chương trình Margaret Brennan đã đặt câu hỏi, lưu ý rằng chỉ riêng chi phí đạn dược trong tuần đầu tiên đã vượt 5 tỷ USD. Trước ý kiến này, ông Hassett không trực tiếp phản bác nhưng sau đó làm rõ rằng 12 tỷ USD là số tiền đã chi cho đến nay.
Dù vậy, ông Hassett cho rằng tác động kinh tế của cuộc chiến đối với Mỹ sẽ không quá nghiêm trọng. Theo ông, các thị trường tài chính đang định giá các hợp đồng năng lượng tương lai với kỳ vọng xung đột sẽ sớm kết thúc và giá năng lượng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Nhận định này trái ngược với tâm lý lo ngại của người tiêu dùng Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao trong thời gian gần đây.
Thị trường năng lượng toàn cầu vẫn trong trạng thái bất ổn trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới đi qua.
Ông Hassett cho rằng nếu tuyến hàng hải tại vùng Vịnh bị gián đoạn, các quốc gia phụ thuộc vào dầu Trung Đông sẽ chịu tác động nặng nề hơn so với Mỹ. “Nền kinh tế Mỹ sẽ không bị tổn hại bởi những gì Iran đang làm”, ông nói, nhấn mạnh rằng khác với thập niên 1970, Mỹ hiện là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cảnh báo các cuộc oanh kích nhằm vào Iran “sắp tăng mạnh đáng kể”, cho thấy chi phí quân sự có thể tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Nhiều tranh cãi đã nổ ra trong dư luận Mỹ về mục tiêu thực sự của chiến dịch quân sự cũng như chi phí mà nước này dành cho cuộc chiến. Ban đầu, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, sau đó mục tiêu được mở rộng sang làm suy yếu năng lực tên lửa của Tehran và gần đây là đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này nếu Iran gây gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz.
Sau cuộc họp kín tại Thượng viện Mỹ đầu tháng 3, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông “thực sự lo ngại về nguy cơ mở rộng nhiệm vụ quân sự”, nhận định cuộc họp là “không thỏa đáng” khi chính quyền đưa ra “những câu trả lời khác nhau mỗi ngày” về lý do tiến hành các cuộc không kích.
Tuần trước, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cũng cảnh báo rằng Washington đã “mở chiếc hộp Pandora mà không biết kết cục sẽ ra sao”.
Theo các báo cáo, ít nhất 1.444 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 28/2. Phía Mỹ có 13 binh sĩ thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Xung đột cũng lan sang Lebanon, trong khi các quốc gia vùng Vịnh liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran.

Quan chức Iran tuyên bố coi Ukraine là "mục tiêu hợp pháp"
Mỹ điều thêm binh sĩ, tàu đổ bộ cỡ lớn tới áp sát Iran
"Viên ngọc quý" dầu mỏ của Iran bị tập kích dữ dội