Hamas trao trả thêm thi thể con tin cho Israel giữa lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza

Thứ Ba, 28/10/2025, 07:23

Hamas ngày 27/10 đã bàn giao thi thể một con tin đã chết cho phía Israel, chỉ vài giờ sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel ở miền nam Dải Gaza khiến hai người Palestine thiệt mạng, làm gia tăng lo ngại về sự mong manh của lệnh ngừng bắn hiện nay.

Hamas trao trả thêm thi thể con tin cho Israel giữa lệnh ngừng bắn mong manh tại Gaza -0
Tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn là vấn đề nhức nhối sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh minh họa Reuters. 

Quân đội Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã tiếp nhận quan tài và đang vận chuyển đến lực lượng Israel tại Gaza. Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10/10, Hamas cam kết trao trả thi thể của toàn bộ 28 con tin Israel đã chết. Tính đến nay, 16 thi thể đã được bàn giao. Trước đó, 20 con tin còn sống đã được trả tự do vào ngày 13/10 trong khuôn khổ cùng thỏa thuận.

Việc trao trả mới nhất diễn ra giữa lúc gia đình một số con tin kêu gọi chính phủ Israel tạm dừng lệnh ngừng bắn nếu Hamas không tìm thấy và trao trả đầy đủ thi thể. Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích của Israel khẳng định Hamas “biết chính xác nơi giữ thi thể của tất cả các con tin đã chết”, đồng thời yêu cầu chính phủ Israel, Mỹ và các bên trung gian “không tiến tới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận cho đến khi Hamas hoàn thành mọi nghĩa vụ”.

Phía Hamas thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các thi thể. Nhà đàm phán Khalil al-Hayya cho biết “địa hình Gaza đã bị thay đổi do chiến sự”, khiến công tác tìm kiếm gặp trở ngại, trong khi “một số người chôn cất đã thiệt mạng, số khác quên vị trí”. Sau tuyên bố này, Israel đã cho phép một nhóm kỹ thuật Ai Cập vào Gaza để hỗ trợ tìm kiếm bằng máy xúc và xe tải.

Dù lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, các vụ tấn công rải rác vẫn tiếp diễn. Theo Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, ít nhất hai người Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel trong ngày 27/10. Cơ quan Y tế Gaza cho biết trong 48 giờ qua, 8 người Palestine đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương do các đợt tấn công của Israel. Tính từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 10/2023, Gaza ghi nhận hơn 68.500 người thiệt mạng và 170.000 người bị thương.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 473.000 người đã trở về miền bắc Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, nhưng họ vẫn đối mặt với thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, nước uống và cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Ông Younis al-Khatib, Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, cảnh báo tình hình nhân đạo “vẫn nghiêm trọng như trước khi có lệnh ngừng bắn”, đồng thời nhấn mạnh: “Việc tái thiết con người khó khăn hơn việc xây lại những ngôi nhà bị phá hủy”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số người Palestine ở Gaza cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần đã tăng gấp đôi, từ 485.000 lên hơn một triệu người sau hai năm xung đột. UNICEF cũng cảnh báo gần như mọi trẻ em ở Gaza hiện đều cần hỗ trợ tâm lý, gọi vùng đất này là “nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em”.

Tiến Duy
.
.