Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân động đất tại Myanmar, Thái Lan
Dấu hiệu của sự sống vừa được phát hiện trong đống đổ nát của tòa cao ốc ở Bangkok tối 31/3, trong bối cảnh nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt sau trận động đất tại Myanmar và Thái Lan khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng đã bước sang ngày thứ 4.
Các máy dò tìm và chó nghiệp vụ đã được triển khai tại tòa nhà cao tầng đang xây dựng nhưng bị đổ sập do động đất tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, trong khi lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực phát hiện dấu hiệu sự sống, Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết.
Bà nhận định cơ hội sống sót thực tế sẽ giảm đi sau 72 giờ và nói thêm: "Chúng tôi phải tăng tốc. Chúng tôi sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ".
Theo Reuters, lực lượng cứu hộ đã đưa ra bên ngoài thêm một thi thể từ đống đổ nát của tòa nhà cao tầng bị sập, nâng số người tử vong do động đất chỉ riêng tại đây lên 12 người. Cho đến nay, ít nhất 19 người tại Thái Lan được xác nhận đã thiệt mạng do động đất và 75 người vẫn mất tích tại công trường xây dựng.

Tại miền Trung Myanmar, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người, bao gồm một phụ nữ mang thai và một bé gái, khỏi những tòa nhà bị sập ở thành phố Mandalay, gần tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin.
"Việc tiếp cận tất cả các nạn nhân là một vấn đề ... xét đến tình hình xung đột. Có rất nhiều vấn đề an ninh để tiếp cận một số khu vực trên tuyến đầu nói riêng", quan chức Arnaud de Baecque, đại diện thường trú của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Myanmar, chia sẻ.
Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 1/4 đưa tin, số người chết do động đất đã lên tới hơn 2000 người, với hơn 3900 người bị thương và hơn 270 người mất tích. Chính quyền quân sự cũng tuyên bố quốc tang trong một tuần kể ngày 31/3.
Cụ thể, tờ Wall Street Journal trích nguồn tin từ chính quyền quân sự cho biết số người chết đã lên tới 2028 ở Myanmar, trong khi Chính phủ đoàn kết dân tộc đối lập đưa ra con số là 2418 tính đến ngày 31/3. Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận có 3 công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng.


Trong những ngày qua, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam nằm trong số những nước đã gửi hàng cứu trợ và đội cứu trợ đến Myanmar, cùng với viện trợ và nhân sự từ Malaysia, Singapore và Nga.
Liên Hợp Quốc cũng cho biết đang khẩn trương cung cấp hàng cứu trợ cho những người sống sót ở miền Trung Myanmar: "Các nhóm của chúng tôi ở Mandalay đang chung tay nỗ lực mở rộng hoạt động ứng phó nhân đạo mặc dù chính họ cũng đang trải qua chấn thương", bà Noriko Takagi, đại diện của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc tại Myanmar, chia sẻ.
Mỹ trong một cam kết đã tuyên bố viện trợ 2 triệu USD "thông qua các tổ chức hỗ trợ nhân đạo có trụ sở tại Myanmar".Mỹ cũng cho biết trong một tuyên bố rằng một nhóm ứng phó khẩn cấp từ USAID đang triển khai đến Myanmar tham gia công tác cứu hộ.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ ở Myanmar vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người còn sống sót dưới đống đổ nát trong bối cảnh phải đối mặt muôn vàn thách thức, bao gồm những cơn dư chấn liên tục và cái nóng lên tới khoảng 40 độ C.