Cụ bà suýt mất 300 triệu đồng từ cuộc gọi của “con rể” dởm
Ngày 6/6, Công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa xác nhận, Công an phường vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank, Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh người thân…
Trước đó, bà Lê Thị Nguyệt, trú tại phố Nam Sơn, phường An Hưng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là con rể của bà và thông báo đang bị ốm, cần gấp 300 triệu đồng để điều trị, đồng thời yêu cầu bà Nguyệt chuyển tiền ngay vào tài khoản do con rể cung cấp.

Nghĩ con rể cần tiền thật, bà Nguyệt nhanh chóng đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa (địa chỉ tại Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hưng) để làm thủ tục chuyển tiền. Quá trình giao dịch, chị Lê Thị Huệ, nhân viên giao dịch của ngân hàng, phát hiện bà Nguyệt có những dấu hiệu bất thường từ yêu cầu chuyển tiền nên chủ động tạm dừng giao dịch và liên hệ ngay với Công an phường An Hưng để phối hợp xác minh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Hưng đã nhanh chóng xác định cuộc gọi mà bà Nguyệt nhận được là từ đối tượng giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo. Lực lượng Công an đã phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền, vận động để bà Nguyệt biết đây là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.
Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an, bà Lê Thị Nguyệt đã không mất số tiền lớn tích cóp bao năm.