Gặp mặt, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng, nữ cựu tù, biệt động Sài Gòn

Thứ Hai, 24/03/2025, 11:42

Sáng 24/3, tại Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi Gặp mặt tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Buổi gặp mặt có sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 250 đại biểu là các nữ Anh hùng LLVTND, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn và nữ cựu tù tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.

Gặp mặt, tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng, nữ cựu tù, biệt động Sài Gòn... -0
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND tặng hoa chúc mừng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước đã trở thành một mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Với truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, phụ nữ Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước thể hiện rõ ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm.

Trên chiến trường miền Nam, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, hàng triệu phụ nữ đã tham gia làm giao liên, liên lạc; xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch; tham gia “Đội quân tóc dài”, các đội “Nữ du kích”, “Nữ biệt động”, “Nữ pháo binh” làm cho quân thù bạt vía, kinh hoàng và đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần làm nên thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Hòa bình lập lại, trở về quê hương, biết bao các cô, các chị còn mang trên mình nhiều thương tật nhưng vẫn một lòng cống hiến, miệt mài làm việc quên mình, trở thành tấm gương sáng, nhân chứng sống truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ.

Gặp mặt, tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng, nữ cựu tù, biệt động Sài Gòn... -1
Bà Trương Mỹ Hoa (cô Bảy Thư) và bà Nguyễn Thị Phi (Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu) chia sẻ câu chuyện sống và chiến đấu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được theo dõi phóng sự “Những bông hoa bất tử”. Những thước phim chân thật đã tái hiện khó khăn, gian khổ, sự khốc liệt, mất mát đau thương của chiến tranh đã gây ra với nhân dân Việt Nam; đồng thời, cũng cảm nhận sâu sắc hơn sự kiên cường, dũng cảm, một lòng sắt son với Đảng, với dân tộc của những người phụ nữ Việt Nam, họ sẵn sàng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho lý tưởng cách mạng, để đấu tranh giành độc lập, tự do của đất nước.

Các đại biểu cũng được lắng nghe câu chuyện sống và chiến đấu của bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam), với tên thân mật là cô Bảy Thư và bà Nguyễn Thị Phi (bí danh và cũng là nghệ danh: Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu) - những nhân chứng sống của lịch sử, những người đã trực tiếp trải qua năm tháng khốc liệt của chiến tranh để giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Cô Bảy Thư kể về những ký ức cùng các nữ cựu tù đấu tranh chống chào cờ; những hình thức tra tấn dã man của địch đối với các nữ cựu tù; và các phong trào đấu tranh của nữ cựu tù như: đòi quyền sống cho tù nhân; các hình thức đấu tranh đa dạng: tuyệt thực, mổ bụng...

Gặp mặt, tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng, nữ cựu tù, biệt động Sài Gòn... -2
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà tri ân các Anh hùng LLVTND, các nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn, nữ thương binh...

Cô Bảy Thư cũng chia sẻ về hành trình hơn 25 năm từ Quỹ Học bổng Vừ A Dính và hơn 10 năm ra đời của Câu Lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Cô đã vận động, qui tụ nhiều trái tim hướng về biển đảo, ươm mầm tương lai cho học sinh vùng dân tộc, miền núi, học sinh nghèo, hiếu học, con em chiến sĩ, biên giới, hải đảo, xây dựng trường học, nhà tình thương vùng biên giới…

Nhiều người biết đến NSUT Phi Điểu qua hình ảnh phúc hậu trong những vai diễn trên phim truyền hình. Cô cũng là một cựu tù chính trị bị giam cầm khi mới 14 tuổi. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cô được tự do trong đợt trao trả tù binh và sau đó tập kết ra Bắc theo yêu cầu công tác của tổ chức, chuyến đi tưởng chừng 2 năm ấy đã thành 21 năm, trở về Nam sau ngày thống nhất đất nước. Hiện nay, dù cao tuổi, nhưng NSUT Phi Điểu vẫn đều đặn tham gia các hoạt động xã hội…

Nhân dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh có những phần quà ý nghĩa trao tặng (trong đó có biểu trưng là bức ảnh “Nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định”), thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các Anh hùng LLVTND, các nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn, nữ thương binh. 

Phú Lữ
.
.