"Mã đáo thành công" ở Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Thứ Năm, 12/02/2026, 21:39

Năm mới Bính Ngọ 2026 - năm của những chú ngựa dũng mãnh, bền bỉ và trung thành - mang đến niềm vui đặc biệt cho Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an.

Sau 6 năm gắn bó với đồi Bá Vân (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) - cái nôi đầu tiên của kỵ binh CAND hiện đại, Đoàn CSCĐ kỵ binh chính thức chuyển về doanh trại mới ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở rộng gần 40 ha, khang trang, đồng bộ, hiện đại, mở ra chặng đường phát triển mới cho đơn vị non trẻ nhưng đầy bản lĩnh này.

Nhớ tiếng vó ngựa vang đồi Bá Vân

Ngày chia tay khoảng đồi đầy kỷ niệm, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn CSCĐ kỵ binh đều xúc động và lưu luyến. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng Đoàn CSCĐ kỵ binh nhớ lại những ngày đầu thành lập năm 2020, khi ấy đơn vị đóng quân trên khu đất của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi ở đồi Bá Vân.

1-1770043299549.jpg
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh luyện tập diễu binh, diễu hành.

Cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh nghiệm huấn luyện ngựa nghiệp vụ gần như bắt đầu từ con số không. Nhưng, với tinh thần kiên trì vượt khó, đơn vị đã tận dụng các hạng mục sẵn có, vừa làm vừa học, vừa nghiên cứu vừa điều chỉnh để cải tạo doanh trại, bố trí chuồng trại, thao trường, bãi tập một cách khoa học, bảo đảm sinh hoạt, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. 6 năm qua là khoảng thời gian từng bước xây dựng Đoàn CSCĐ kỵ binh trở thành một lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ở Đoàn CSCĐ kỵ binh, những trang giáo án đầu tiên về huấn luyện, chăn nuôi ngựa đang được viết nên. Sau giai đoạn thuần hóa, đàn ngựa được huấn luyện bài bản các động tác diễu binh, diễu hành như đi khối, chạy khối; các kỹ thuật vận động cơ bản như đi bộ, phi nước kiệu, nước đại. Ngựa là loài vật to khỏe, dẻo dai nhưng cũng rất nhạy cảm trước những yếu tố lạ, có những lúc, chỉ cần nhìn thấy bóng mình giữa trời nắng, ngựa cũng giật mình. Để ngựa đủ bản lĩnh bước vào môi trường chiến đấu, cán bộ huấn luyện phải cho ngựa làm quen dần với tiếng súng, tiếng nổ, từ xa đến gần, từ động tác đơn giản đến phức tạp.

Đến nay, các đội kỵ binh đã thành thục các kỹ, chiến thuật như vượt chướng ngại vật, nhảy qua vòng lửa, nghiêng người nhặt vật, bắn điểm xạ trên lưng ngựa,... là những động tác khó, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kỵ binh làm nhiệm vụ tuần tra, đấu tranh với tội phạm. Để hình thành những động tác ấy, cán bộ, chiến sĩ đã trải qua biết bao lần ngã ngựa, trầy xước, thậm chí chấn thương. Nhưng, vượt lên tất cả là lòng kiên trì, sự thấu hiểu và tình yêu dành cho động vật nghiệp vụ.

Nhớ những buổi luyện tập sôi động ngoài thao trường, tiếng hô khẩu lệnh hòa cùng tiếng vó ngựa dồn dập, các tiểu đội kỵ binh chống bạo loạn, diễu binh - diễu hành, tuần tra kiểm soát,... lần lượt vào nhịp huấn luyện. "Chăn nuôi và huấn luyện ngựa nghiệp vụ là quá trình tìm tòi, vận dụng và sáng tạo không ngừng. Đó còn là hành trình bền bỉ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng. Mỗi cán bộ huấn luyện chính là một cuốn giáo án sống, phong phú và sinh động", Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng chia sẻ.

6 năm qua, đàn ngựa đã quen với việc "đi công tác" từ Bắc vào Nam. Những chuyến xe rời đồi Bá Vân khi trời còn mờ sương, chở theo không chỉ ngựa mà cả "quân trang" đặc biệt, từ cỏ, cám, nước uống, đá liếm dưỡng chất đến thảm lưng, mặt nạ, ốp ngực, ốp chân...

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi Đoàn CSCĐ kỵ binh tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), xuyên suốt từ tháng 12/2024 đến tháng 9/2025. Khối kỵ binh còn tham gia phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bảo đảm an ninh, trật tự và thao diễn tại chương trình giao lưu nghệ thuật "Người truyền lửa" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình gala âm nhạc "Vinh quang CAND Việt Nam",... Gần đây nhất, Đoàn đã tham gia lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Trung úy Đặng Xuân Hoạt - Khối trưởng Khối CSCĐ kỵ binh tham gia các sự kiện A50, A80 gắn bó với chú ngựa mang tên Red. "Khi được cưỡi Red diễu qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, tôi thực sự xúc động - đó là niềm hạnh phúc rất lớn, là khoảnh khắc không thể nào quên", Trung úy Hoạt chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng cho biết: "Trải qua thời gian xây dựng, trưởng thành, Đoàn CSCĐ kỵ binh luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ. Biểu tượng "mã đáo thành công" trong năm Bính Ngọ 2026 chính là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ của Đoàn CSCĐ kỵ binh. Ở doanh trại mới, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Vững vàng chặng đường mới

Ở Đoàn CSCĐ kỵ binh, có đến gần 70 cán bộ, chiến sĩ phụ trách tập luyện cho đàn ngựa theo mô hình "một kèm một" và cũng cần đến một đội ngũ cán bộ thú y chuyên nghiệp để chăm sóc cho các "chiến sĩ 4 chân". Cán bộ, chiến sĩ từ khắp nơi trong cả nước, nhiều chiến sĩ ở tận Kiên Giang, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk được biên chế về Đoàn, đều dành tâm huyết với đàn ngựa. Việc cán bộ, chiến sĩ xuống ngủ cạnh chuồng ngựa để chăm ngựa ốm, canh ngựa đẻ đã trở thành chuyện thường ngày ở đơn vị.

3-1770043491467.jpg
Trung úy Đặng Xuân Hoạt - Khối trưởng Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh cùng chiến mã

Từ Cần Thơ, Trung úy Danh Phước Thọ (sinh năm 1996) đã gắn bó với Đoàn từ những ngày đầu thành lập đến nay. Trung úy Thọ và chú ngựa Oda gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng. Anh chia sẻ, có những lúc lo cho sức khỏe của ngựa còn hơn cả bản thân, sau mỗi buổi huấn luyện, dù chưa kịp ăn cơm, anh và đồng đội vẫn ưu tiên tắm, chải lông, chăm sóc để ngựa nhanh hồi sức. Anh kể: "Ngựa là loài vật rất tình cảm, biết nhận ra giọng quen, "hiểu" được lời động viên, khen ngợi. Mỗi con ngựa có một tính cách riêng, con nhạy bén, con hồn nhiên, con bướng bỉnh. Để tạo sự gắn kết, cán bộ huấn luyện phải kiên nhẫn và tận tâm, thể hiện từ ánh nhìn đến cái vuốt ve, từ kỷ luật đến lời khen đúng lúc". 

Thời điểm chú ngựa con đầu tiên được sinh ra năm 2020 là dấu mốc đáng nhớ khi cả đơn vị đều dành sự quan tâm đặc biệt cho ca "vượt cạn" đầu tiên này. Các cán bộ thú y cả ngày không rời chuồng ngựa, tăng cường trực cả đêm để nắm bắt mọi biểu hiện của ngựa mẹ.

Vì là lần đầu tiên đỡ đẻ cho ngựa nên họ phải mày mò tìm hiểu qua sách vở, nhờ tư vấn từ các chuyên gia để ứng phó với các tình huống xảy ra. Rồi, thời điểm đặc biệt cũng đã đến, một đêm tháng 4/2020, ngựa mẹ có dấu hiệu chuyển dạ. Từ chỉ huy đơn vị đến mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thức để theo dõi ngựa mẹ. Đèn điện tắt hết để ngựa mẹ đẻ tự nhiên. Ngựa mẹ đã sinh "mẹ tròn con vuông", tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Đoàn CSCĐ kỵ binh ngày đầu thành lập.

Giờ đây, các cán bộ ở Đội Chăn nuôi thú y đã có nhiều kinh nghiệm trong việc theo dõi sức khỏe, điều trị bệnh và nhân giống đàn ngựa. Thậm chí, họ còn có bí quyết "cân ngựa bằng mắt", nghĩa là chỉ quan sát cũng ước chừng được cân nặng của từng con. Hiện tại, đơn vị đã lai tạo được một số ngựa đua có tầm vóc cao to và sức bền. Đoàn đã quản lý ngựa bằng chip điện tử, có phòng xét nghiệm hiện đại phục vụ hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn ngựa.

Trong khuôn viên doanh trại mới, những thảm cỏ đang lên xanh. Đoàn CSCĐ kỵ binh đã sẵn sàng cho một chặng đường mới với bản lĩnh và niềm tin vào những chiến mã trung thành, cùng những người lính lặng thầm phía sau tiếng vó ngựa vang xa.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ vừa qua đã giao nhiệm vụ cho Đoàn CSCĐ kỵ binh: "Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới đơn vị cần tập trung lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Vừa chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ, vừa quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe đàn ngựa và nghiên cứu nhân giống các dòng ngựa mới phục vụ công tác chiến đấu".

Huyền Châm - Nguyễn Hằng
.
.