Khi yêu thương biến thành thù hận

Thứ Tư, 13/05/2026, 09:13

Đầu năm 2026, liên tiếp các vụ án mạng do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại Tuyên Quang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An… để lại nhiều bi kịch đau lòng. Từ những xung đột tưởng chừng rất nhỏ, nhiều người đã trượt dài trong cơn cuồng ghen, biến yêu thương thành tội ác.

Một phút cuồng ghen

Đầu năm 2026, những vụ án mạng xuất phát từ ghen tuông liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương như Đồng Tháp, Tây Ninh, Nghệ An, Tuyên Quang… như những vết cứa lạnh buốt vào đời sống vốn đã quá nhiều áp lực và bất an. Sau mỗi bản tin ngắn là một mái nhà tan nát, những đứa trẻ mất cha hoặc mẹ, những người thân từ đó phải sống cùng ký ức đau đớn mà không có phép mầu nào giúp người thân của họ quay lại.

g-1778606391033.jpg
Chị B.T.B., 32 tuổi bị Nguyễn Quang Thoại sát hại sau khi xảy ra cãi vã.

Điều ám ảnh là phần lớn những bi kịch ấy không bắt đầu từ những mâu thuẫn quá lớn hay thù hằn sâu xa. Chúng khởi phát từ những điều rất nhỏ trong đời sống: một lần nghi ngờ phản bội, vài câu cãi vã giữa vợ chồng, một cuộc chia tay không chấp nhận được hay cảm giác bị bỏ rơi sau những tháng ngày yêu thương. Chỉ từ ghen tuông, tổn thương và lòng tự ái bị đẩy tới cực điểm, nhiều người đã bước qua ranh giới cuối cùng.

Tối 3/5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang, một vụ án mạng xảy ra giữa đêm khuya khiến cả vùng quê hoảng hốt. Người tử vong là chị B.T.B., 32 tuổi. Hung thủ không ai khác chính là Nguyễn Quang Thoại, người đàn ông đã tổ chức đám cưới và chung sống với chị như vợ chồng suốt gần một năm qua.

Theo cơ quan điều tra, hai người chưa đăng ký kết hôn nhưng đã cùng nhau thuê nhà ở Hà Nội làm ăn, chắt chiu gây dựng cuộc sống như bao cặp đôi trẻ khác. Dịp nghỉ lễ 1/5, chị B. trở về nhà bố mẹ đẻ tại Tuyên Quang để thăm gia đình. Đêm 3/5, Thoại đi từ Hà Nội lên Tuyên Quang để tìm vợ. Khoảng hơn 23 giờ, khi bước vào căn nhà ở thôn Nước Mỏ, người đàn ông này nhìn thấy chị B. đang ở cùng một người đàn ông khác. Cơn ghen lập tức bùng lên.

Người đàn ông kia bỏ chạy trong đêm tối. Còn lại phía sau là cuộc cãi vã dữ dội giữa hai con người từng có thời gian mặn nồng. Không ai biết trong những phút cuối cùng ấy họ đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng sau cuộc tranh cãi, Thoại lao xuống bếp lấy dao rồi quay trở lại tấn công chị B.

Người phụ nữ 32 tuổi gục xuống ngay trong nhà bố mẹ đẻ. Giữa đêm khuya, tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh vang lên xé toạc không gian yên tĩnh của một vùng quê. Chỉ vài phút trước đó còn là mái nhà có con gái trở về thăm cha mẹ, vài phút sau đã trở thành hiện trường của một vụ án mạng khiến cả xóm nhỏ chết lặng.

Sau khi gây án, Thoại bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại phía sau thi thể người vợ tuy chưa đăng kí kết hôn nhưng đã ăn ở với nhau như vợ chồng và một gia đình suy sụp hoàn toàn. Hơn 13 giờ sau, lực lượng Công an bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Thoại khai nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen “nhất thời”.

g1.jpg -1
Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Quang Thoại (giữa) khi đang lẩn trốn tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.

“Nhất thời” - hai chữ ấy xuất hiện trong rất nhiều vụ án tương tự thời gian gần đây. Nhưng chỉ vài phút không làm chủ được cảm xúc, một người nằm lại mãi mãi, một người đối diện vòng lao lý, còn hai bên gia đình phải mang theo nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Cảm xúc vượt khỏi lý trí

Nếu vụ án ở Tuyên Quang cho thấy một cơn ghen có thể biến mái nhà của cha mẹ thành hiện trường thảm kịch chỉ trong vài phút, thì những vụ việc xảy ra sau đó tại Tây Ninh, Đồng Tháp hay Nghệ An lại phản chiếu một thực tế u ám hơn: ngày càng nhiều người đang đánh mất khả năng kiểm soát cảm xúc trong tình cảm. Điều đáng sợ là phía sau những vụ án ấy không phải các băng nhóm tội phạm hay những kẻ giang hồ máu lạnh, mà là chồng, là người yêu, là những con người từng sống rất bình thường giữa đời sống hằng ngày.

Giữa trưa 3/5, một căn nhà ở xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh bất ngờ trở thành hiện trường của vụ thảm án. Trước đó, gia đình Nguyễn Tấn Phú (32 tuổi) vừa chào đón đứa con đầu lòng hơn hai tháng tuổi. Tiếng khóc trẻ con còn chưa kịp quen với căn nhà mới thì bi kịch đã ập xuống.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây gia đình liên tục xảy ra mâu thuẫn vì áp lực tiền bạc, chuyện sinh hoạt và những nghi ngờ ghen tuông. Những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn. Đến trưa 3/5, chỉ sau một cuộc lời qua tiếng lại, Phú bất ngờ mất kiểm soát. Người đàn ông này lấy dao trong nhà rồi lao vào tấn công vợ. Đứa con trai mới hơn hai tháng tuổi nằm cạnh mẹ cũng không thoát khỏi cơn cuồng nộ ấy.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, cha mẹ ruột của Phú chạy tới can ngăn nhưng tiếp tục bị chém trọng thương. Hàng xóm kể lại rằng khi họ chạy sang, cảnh tượng bên trong căn nhà khiến ai cũng ám ảnh: người vợ trẻ nằm gục cạnh đứa con đỏ hỏn, nền gạch loang lổ máu, tiếng khóc và tiếng la hét vang lên hỗn loạn giữa trưa nắng oi bức.

Sau khi gây án, Phú cố thủ trong nhà rồi leo lên mái tôn chống đối trước khi bị lực lượng chức năng khống chế. Chỉ vài tháng trước, căn nhà ấy còn tràn ngập niềm vui khi đón đứa con đầu lòng. Nhưng chỉ sau một cơn nóng giận, tất cả sụp đổ. Một đứa trẻ chưa kịp lớn lên, một người phụ nữ mãi mãi không trở về, còn những người ở lại phải sống cùng ký ức kinh hoàng của buổi trưa định mệnh ấy.

Ở Đồng Tháp, vụ án xảy ra cuối tháng 2/2026 lại là bi kịch của một cuộc tình tan vỡ bị ám ảnh bởi tâm lý sở hữu cực đoan.

Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, quê An Giang) từng sống chung như vợ chồng với chị T.T.N tại TP Cao Lãnh. Sau nhiều mâu thuẫn kéo dài, người phụ nữ quyết định chấm dứt mối quan hệ. Nhưng Thanh không chấp nhận chia tay. Người đàn ông này liên tục gọi điện, nhắn tin và tìm đến nơi ở của chị N. để níu kéo.

Khi biết chị N. có mối quan hệ mới, Thanh bắt đầu rơi vào trạng thái ghen tuông cực đoan. Tối 24/2, người đàn ông này mang theo dao, chạy xe máy tới gần nhà nạn nhân rồi ngồi phục nhiều giờ trong bóng tối. Hơn 21 giờ, khi thấy chị N. đi cùng một người đàn ông khác trở về, Thanh lập tức lao ra chặn đường.

Sau cuộc cãi vã ngắn ngủi trước cửa nhà, Thanh rút dao đâm liên tiếp vào chị N. Điều khiến nhiều người ám ảnh là toàn bộ sự việc xảy ra ngay trước mắt con riêng chị N. mặc cho đứa trẻ liên tục gào khóc, chạy tới ôm mẹ và van xin hung thủ dừng tay. Người dân quanh khu vực cho biết trước đó, cả hai từng nhiều lần cãi vã vì chuyện tình cảm, nhưng không ai nghĩ mọi chuyện lại kết thúc bằng bi kịch ngay trước cửa nhà và trước mắt một đứa trẻ. Sau vụ việc, hình ảnh đứa bé ôm chặt người mẹ giữa tiếng gào thét khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Trong khi đó tại Nghệ An, vụ việc xảy ra giữa tháng 4 trong một khu trọ sinh viên ở phường Trường Vinh lại mang màu sắc đau đớn khác: tuổi trẻ, tương lai và những ước mơ còn dang dở.

Nạn nhân là nữ sinh năm cuối ngành sư phạm tiểu học, chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp ra trường. Bạn trai của cô là nam thanh niên cùng quê, hai người quen nhau nhiều năm nhưng thời gian gần đây liên tục xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Những người sống cùng dãy trọ kể lại rằng thời gian gần đây, cả hai thường xuyên cãi nhau. Nam thanh niên nhiều lần nghi ngờ bạn gái thay đổi tình cảm khi sắp ra trường và chuẩn bị cho những dự định mới. Trưa 15/4, nhiều người nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ căn phòng trọ nhỏ rồi bất ngờ im bặt.

Đến khi một người bạn sang gọi cửa không thấy trả lời, mọi người phá cửa vào thì phát hiện cô gái đã tử vong trong phòng, còn nam thanh niên nằm bất động bên cạnh với nhiều thương tích…

Những vụ án liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn đang đặt ra một câu hỏi đầy bất an: điều gì khiến con người ngày càng dễ mất kiểm soát cảm xúc trong tình yêu?

Nói về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Trần Phước, nhà sáng lập Văn phòng Ứng dụng khoa học tâm lý Psycare cho rằng, nhiều người hiện nay đang nhầm lẫn giữa yêu thương và kiểm soát. Dưới danh nghĩa “vì yêu”, không ít người muốn kiểm soát điện thoại, các mối quan hệ xã hội, lịch trình cá nhân, thậm chí cả đời sống riêng tư của đối phương.

Theo vị chuyên gia, trong nhiều mối quan hệ, tình yêu đang dần bị biến thành “chiếm hữu cảm xúc”, nơi con người muốn giữ đối phương như một tài sản thuộc về mình. Và khi đối diện nguy cơ đánh mất mối quan hệ ấy, nhiều người phản ứng bằng giận dữ thay vì đối thoại. Ông cho rằng điều đáng lo nhất không nằm ở những cuộc cãi vã, mà ở việc ngày càng nhiều người thiếu khả năng giải quyết xung đột cảm xúc. Khi bị từ chối, bị chia tay hoặc cảm thấy mất kiểm soát trong mối quan hệ, họ dễ rơi vào trạng thái cực đoan, hành động theo cơn giận thay vì lý trí.

Áp lực cuộc sống, khủng hoảng tâm lý cùng sự cổ súy kiểu yêu cực đoan trên mạng xã hội đang khiến nhiều người ngày càng dễ mất kiểm soát cảm xúc. Khi bị từ chối hay chia tay, không ít người phản ứng bằng giận dữ thay vì đối thoại. Trong nhiều vụ án, chỉ sau khi gây hậu quả nghiêm trọng, hung thủ mới bật khóc và nói rằng mình “không làm chủ được bản thân”. Nhưng vài phút mất kiểm soát ấy lại đủ phá nát một gia đình và đẩy nhiều cuộc đời vào bi kịch không thể cứu vãn.

Bảo Phương
.
.