Dựng mái ấm giữa đại ngàn – Hành trình yêu thương của người lính Công an
Giữa rừng xanh trập trùng, thêm hai mái nhà mới khang trang, vững chãi vừa được khánh thành ở bản Huổi Hán và Mấn 2, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là hai trong số hàng nghìn ngôi nhà đã và đang được Bộ Công an xây dựng tại Lai Châu. Dù không phải là những công trình đồ sộ, cũng không phải là phép màu từ cổ tích, những ngôi nhà này là hiện thân của nghĩa tình, trách nhiệm và tình yêu thương mà Bộ Công an mang đến dành tặng đồng bào vùng cao gặp nhiều khó khăn.
Chiều 24/4, Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Bộ Công an và Tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức diễn ra tại trụ sở UBND xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số cục chức năng của Bộ Công an.
Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Đại diện lãnh đạo các ngân hàng BIDV, Viettinbank, Agribank, Vietcombank - đơn vị tài trợ chương trình.
Giấc mơ đẹp thành hiện thực
Trước thời điểm khánh thành, bàn giao nhà cho hai hộ gia đình ông Lừu Văn Tín và ông Lừu Văn Vượng ở bản Huổi Hán, bản Mấn 2, những người dân trong xã Nậm Xe như cùng tỉnh dậy trong một giấc mơ đẹp, giấc mơ về một mái nhà kiên cố, nơi con người có thể an trú giữa rừng xanh mịt mù mây phủ.
Ông Lừu Văn Tín đứng lặng hồi lâu trước ngôi nhà vừa hoàn thiện. Cuộc sống khốn khó đã khiến mái tóc của người đàn ông dù mới gần 50 tuổi nhưng điểm bạc, khẽ bay trong gió, đôi mắt thẫm sâu ánh nhìn không giấu được niềm xúc động. Suốt mấy chục năm sống trong căn lều trống trải giữa sườn núi, ông từng nghĩ "mái nhà vững chãi" là thứ gì đó xa xỉ, là ước vọng chỉ có thể để dành cho kiếp sau.
“Gần nửa đời người, mưa đến thì chậu, xô, nồi, chảo thi nhau hứng. Gió về thì cả nhà như muốn bay theo. Giờ có căn nhà mới chắc chắn, đẹp đẽ như thế này, tôi cứ ngỡ đang nằm mơ…” – ông Tín nghẹn lời, quay đi chấm nước mắt. Rồi như nhớ ra điều quan trọng nhất, ông nắm chặt tay Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu đang đứng bên cạnh và nói trong nghẹn ngào: “Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước và các anh Công an nhiều lắm!”.
Cách đó không xa, ở bản Mấn 2, ông Lừu Văn Vượng cũng không kìm được xúc động khi được Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ dẫn vào trong căn nhà mới. Thiếu tá Lâm Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị được giao trách nhiệm phụ trách xây dựng 11 căn nhà tại xã kể lại, hôm khởi công xây dựng ngôi nhà, ông Vượng đã bật khóc vì chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể “bắt đầu lại” từ một mái nhà tử tế, khang trang.
Gia đình nghèo, con nhỏ, bao năm sống nhờ vào rẫy nương, chưa bao giờ ông dám nghĩ đến việc có thể cất được một căn nhà đàng hoàng. Những khi mưa gió, cả nhà ông ngồi ôm nhau trong căn nhà dột nát, mái rạ thủng lỗ chỗ, nước mưa tràn xuống sàn nhà xâm sấp nước. “Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Có được ngôi nhà này, con tôi sẽ không phải thất học, rồi đây tương lai của cháu sẽ khá hơn tôi”, ông Lừu Văn Vượng nghẹn ngào nói trong buổi lễ bàn giao. Còn mẹ ông là bà Hù Thị Pòm năm nay hơn 90 tuổi, tai đã nặng, không nói được tiếng Kinh nhưng niềm vui ngôi nhà mới ánh lên trong tiếng cười móm mém tuổi già.
Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xúc động cho biết, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu không chỉ là công việc của những đôi tay, mà còn là hành động của tấm lòng, là sự sẻ chia với đồng bào nghèo khó. CBCS cùng bà con dựng khung nhà vững chãi, lợp mái tôn, gác ván, đổ nền, biến những tấm bê tông, gạch đá thành ngôi nhà kiên cố mà biết bao người dân nơi đây chỉ dám mơ.
Mỗi viên gạch được đưa lên, mỗi mái nhà được dựng nên, đều là những câu chuyện về sự hy sinh, về lòng nhiệt huyết của những người lính Công an. Và trong mỗi câu chuyện ấy, người dân nơi đây lại càng thêm tin tưởng vào lực lượng CAND không chỉ bảo vệ đất nước mà còn đang thầm lặng xây dựng những giấc mơ cho những mảnh đời khó khăn.
Đồng chí Lý Vần Tờ, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xe xúc động kể: “Có hôm trời mưa tầm tã, anh em Công an đội mưa vận chuyển vật liệu, lấm lem bùn đất, mệt nhưng vẫn cười. Bà con nghèo, mỗi viên gạch các đồng chí Công an chuyển lên xây niềm hy vọng, dựng cuộc sống ấm no cho dân bản mình”.
Người lính dựng nhà thắp lên hy vọng cho dân bản
Giữa không gian xanh tràn ngập tình người ấm áp ở sân trụ sở UBND xã Nậm Xe, Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Bộ Công an và tỉnh Lai Châu tổ chức trang trọng.
Trao quà của Bộ trưởng Lương Tam Quang và chìa khóa biểu tượng của ngôi nhà mới tặng các gia đình gặp nhiều khó khăn ở xã Nậm Xe, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng xúc động phát biểu: “Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi căn nhà là một điểm tựa, là sự gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân. Trong hành trình đó, lực lượng Công an luôn xác định rõ vai trò là người bạn đồng hành, là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu, không chỉ giữ bình yên mà còn góp phần xóa đói, giảm nghèo, củng cố niềm tin trong nhân dân”.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng vui mừng thông tin đến thời điểm hiện nay, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số hơn 28.600 căn nhà với kinh phí hơn 1.418 tỷ đồng. Trong đó, riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ ngày lương với tổng kinh phí 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn 2 tỉnh (Cao Bằng, Gia Lai) theo chương trình của Chính phủ, ngoài ra đã triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hơn 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát, với kinh phí trên 280 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh cả nước.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm luôn dành tình cảm đặc biệt với mảnh đất và con người Lai Châu, chăm lo cho cuộc sống của đồng bào, nhân dân, xây dựng trường học, cơ sở vật chất giáo dục cho các cháu thiếu nhi, học sinh.
Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an luôn dành sự quan tâm cho tỉnh Lai Châu từ công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; trong đó, nổi bật với các chương hỗ trợ xây dựng hơn 1.600 căn nhà với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng trong giai đoạn 2021, 2022 cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng nhà ở nội trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ vào năm 2024 với kinh phí hơn 5 tỷ đồng.
“Tình cảm thắm thiết, lương duyên sâu đậm" giữa Bộ Công an và mảnh đất, con người Lai Châu tiếp tục được tô thắm, đong đầy thêm với chương trình hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025 - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.
Chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình, đồng bào có nhà mới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng cho biết, tại buổi lễ, Bộ Công an trân trọng chuyển kinh phí 66 tỷ đồng xây dựng mới 1.100 ngôi nhà cho bà con nhân dân từ nguồn vận động các nhà hảo tâm tài trợ, ủng hộ, đóng góp.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chân thành cảm sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo và đơn vị chức năng của tỉnh Lai Châu, đánh giá cao Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an với tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình “vì nhân dân phục vụ” đã gấp rút hoàn thành khối lượng công việc lớn để sớm hoàn thành những căn nhà khang trang ấm áp dành tặng đồng bào gặp nhiều khó khăn.
Chúc mừng các hộ gia đình được trao tặng nhà dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an tỉnh Lai Châu, với vai trò chủ công, nòng cốt, các đồng chí phát huy sức mạnh to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân, với lòng nhiệt huyết và truyền thống của lực lượng CAND, tích cực đóng góp công sức, chung tay cùng cả hệ thống chính trị tỉnh, đơn vị thi công, lực lượng chức năng và bà con nhân dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo kế hoạch đề ra.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu cũng như nhân dân tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và lãnh đạo Bộ Công an, các ngân hàng đã chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào nơi biên cương.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cũng chia sẻ, là tỉnh biên giới, Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Công an. Bên cạnh sự phối hợp với tỉnh trong xây dựng lực lượng Công an Lai Châu tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Bộ Công an còn tích cực hỗ trợ tỉnh trong công tác an sinh xã hội.
Năm 2022, Bộ Công an hỗ trợ tỉnh xây dựng mới và sửa chữa 1.662 căn nhà tại Mường Tè và Phong Thổ. "Sự giúp đỡ của Bộ Công an đã góp phần quan trọng trong việc ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn một tỉnh miền núi biên giới có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh như Lai Châu"- Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ xúc động.