Đánh rơi 5 chỉ vàng và gần 20 triệu trên phố, người dân được CSGT tìm trả lại
Làm rơi lượng lớn tài sản gồm cả dây chuyền vàng và tiền mặt trong lúc di chuyển trên đường, người đàn ông quê Thái Bình không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi được các cán bộ CSGT Hà Nội trao trả tài sản.
Khoảng 8h15 sáng 21/4, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Lê Xuân Linh làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc tại khu vực ngã ba Nguyễn Hữu Thọ – Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì phát hiện một chiếc ví màu nâu nằm giữa đường ray tàu hoả.

Qua kiểm tra bên trong chiếc ví có 2 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, gần 20 triệu đồng tiền mặt, giấy đăng ký xe cùng căn cước công dân mang tên Phạm Thanh H. (SN 1958, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Đại úy Linh đã báo cáo vụ việc về chỉ huy đơn vị đồng thời khẩn trương xác minh, liên hệ với chủ nhân của chiếc ví đến cơ quan Công an làm việc.
Có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 14 sau đó, ông H. với tâm trạng vui mừng cầm chặt tay của Đại úy Linh và liên tục nói lời cảm ơn người cán bộ CSGT khi đã giúp ông tìm lại số tài sản lớn của mình.
Ông H. chia sẻ, đánh rơi chiếc ví trong lúc đi làm, bên trong có sợi dây chuyền vàng 9999 (5 chỉ) và hơn 16 triệu đồng tiền mặt. Khi phát hiện chiếc ví không còn, tâm trạng ông rất sốc và lo lắng, dù đã cố đi tìm ở nhiều nơi nhưng đều không thấy. Ông gần như không tin số tài sản kia sẽ được tìm lại chỉ đến khi nhận được cuộc điện thoại của CSGT thì những nỗi buồn, áp lực mới thực sự tan biến.
Trước việc làm của các cán bộ CSGT, ông H đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ CSGT Hà Nội.