Sáng nay (4/4), Đại úy Nông Quốc Dương – Phó trưởng Công an thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đã đón nhận khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vì đã hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp.
Sáng nay (4/4), Đại úy Nông Quốc Dương – Phó trưởng Công an thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đã đón nhận khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang vì đã hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp.
Quá nửa đêm, cả khoảng không lặng im. Trên những toà nhà cao chọc trời, từng ô cửa bắt đầu tối đèn… Giữa khoảng sân rộng gió lùa hun hút, người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai che gần kín khuôn mặt, lặng lẽ quan sát làm nhiệm vụ. Anh là Thượng úy Nguyễn Đức Duy, nguyên cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm, nay là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội- một trong 10 "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu" năm 2024, vừa được biểu dương.
Trưa nay (25/3), Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có bệnh nhân Nguyễn Thị L (SN 1960, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) bị bệnh thiếu máu tán huyết đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và cần gấp nguồn máu nhóm O.
Đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL 45, tổ công tác CSGT nhận được thông tin về cháu bé 1 tháng tuổi bị khó thở, nguy hiểm tính mạng nên đã nhanh chóng dùng ô tô đặc chủng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời
Chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê (Con Cuông, Nghệ An) khi anh đang đưa em Vi Thiên Phú (sinh năm 2015) đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh để thực hiện ca phẫu thuật và được nghe anh kể lại câu chuyện xúc động, thấm đẫm tính nhân văn của người chiến sỹ mang sắc phục Công an.
20h, cung đường liên xã đã thưa vắng người qua lại, gió từ cánh đồng thổi vào ràn rạt… Một chiếc xe máy, dăm ba thứ đồ dùng cần thiết, Đại uý Nguyễn Ngọc Quỳnh, cán bộ Công an xã Tự Lập, Công an TP Hà Nội lặng lẽ xuống địa bàn. 5 năm công tác tại Công an xã Tự Lập, anh hiểu rằng, muốn làm tốt công tác quản lý địa bàn thì phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân.
Cuối năm 2021, khi đang là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng úy Phạm Trần Lương Tri đã viết đơn tình nguyện lên vùng biên giới huyện Tây Giang. Nguyện vọng được chấp thuận và anh được bố trí công tác, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Bhalêê, huyện Tây Giang.
Nguồn tin từ UBND xã Phước Tân, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) ngày 19/3 cho biết, một phụ nữ người dân tộc Raglai ở địa phương này vừa gửi thư bày tỏ lời cảm ơn Công an xã Phước Tân đã nỗ lực tìm kiếm tài sản bị đánh rơi.
Nhặt được của rơi tìm người trả lại, hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại số tiền lên đến hàng tỷ đồng... là những việc làm lặng thầm, tuy nhỏ nhưng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Thông qua đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ, nhất là lực lượng Công an cấp cơ sở.
Đại úy Nguyễn Công Tuấn, cán bộ Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vinh dự là một trong 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024. Đây là lần thứ hai, anh vinh dự nhận được giải thưởng này.
Gặp và trò chuyện với Trung tá Đặng Tấn Phú, Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Trà Vinh, tôi cảm nhận ở anh là một người khiêm tốn.
Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả tại xã vùng cao vốn là điểm nóng an ninh, trật tự của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, song với sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc và hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh cùng đồng đội trở nên hết sức thân thuộc, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của bà con. Họ là những người đang ngày đêm lặng thầm bảo vệ sự bình yên từng bản làng xa xôi của huyện miền núi phía Tây xứ Nghệ.
Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội là một trong 10 gương mặt thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 vừa được tôn vinh.
Lời cảm ơn chân thành được người thân của anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1978; trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) gửi tới Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để chia sẻ về việc người thân trong lúc bị bệnh đã được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ hết mình, chăm sóc tận tình, qua đó thể hiện rõ tinh thần “Đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT”.
Sáng 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh cán bộ tổ công tác 141, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Tối 11/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh chiến sĩ CSGT Hà Nội điều khiển mô tô tuần tra hú còi, mở đường cho một xe ô tô chở người bệnh đến bệnh viện trong khung giờ cao điểm của Thủ đô. Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều lời ngợi khen của người xem.
Một cháu bé 4 tuổi bị lạc đã được Thượng tá Bùi Thị Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang và chị Thanh Hoàn, cán bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Giang kịp thời hỗ trợ và bàn giao cháu bé cho gia đình.