"Dấu ấn" Nicolas Sarkozy

Thứ Hai, 10/11/2025, 14:45

Ngày 21/10/2025 đánh dấu một sự kiện chưa từng có trong lịch sử chính trị Pháp, và có lẽ là của cả Liên minh châu Âu (EU) khi cựu Tổng thống nhiệm kỳ 2007-2012 Nicolas Sarkozy chính thức thi hành bản án 5 năm tù giam tại nhà tù La Santé ở Paris, sau khi bị kết án về bê bối tài trợ chiến dịch tranh cử. Ông trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên của một nước EU phải ngồi tù sau khi rời nhiệm sở, điều mà một số người ví von như "chương mới" cho nền pháp trị và quyền lực chính trị tại Pháp.

Báo chí nhận định đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm của giới tư pháp trong việc xét xử các nhân vật quyền lực dù họ từng đứng ở đỉnh cao quyền lực và đại diện cho quyền lợi quốc gia. Sự kiện này cũng phản ánh sự giám sát ngày càng chặt chẽ và những đòi hỏi cao về tính minh bạch trong các chiến dịch vận động tranh cử hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh tham nhũng và thao túng chính trị ngày càng trở thành vấn đề dư luận quan tâm.

untitled-1.jpg -0
Sau phán quyết tháng 9/2025, ông Sarkozy phải thi hành án ngay trong khi chờ phúc thẩm (Ảnh Julien de Rosa/AFP/Getty Image)

"Vẫn ngẩng cao đầu"

Tháng 9/2025, Tòa án Paris tuyên phạt ông Sakorzy 5 năm tù giam hồi vì âm mưu vận động tài trợ phi pháp từ Libya để hỗ trợ chiến dịch tranh cử năm 2007. Các công tố viên cho biết vào năm 2005, ông Sarkozy và các trợ lý đã đạt thỏa thuận với cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi để huy động tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử diễn ra sau đó 2 năm. Theo hồ sơ, ông nhận được nguồn tài chính bất hợp pháp ước tính tới 50 triệu euro từ nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi. Đổi lại, ông Sarkozy cam kết giúp nhà lãnh đạo Gaddafi khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế sau khi Libya bị phương Tây cáo buộc đánh bom máy bay ở Scotland vào năm 1988 và một chiếc khác tại Niger hồi năm 1989 khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Bê bối khiến dư luận rúng động bởi mối liên hệ giữa nguồn tiền nước ngoài và ảnh hưởng đối với chính sách ngoại giao Pháp. Cuộc điều tra kéo dài gần 15 năm, truyền thông và an ninh Pháp đã thu thập chứng cứ từ lời khai, hồ sơ ngân hàng, nhật ký cùng nhiều tài liệu mật. Một số cộng sự thân cận của ông Sarkozy như cựu Chánh Văn phòng Claude Guéant, doanh nhân Alexandre Djouhri đã bị bắt giữ và buộc tội liên quan. Tòa án đã thẩm vấn nhiều lần trước khi đưa ra phán quyết vào tháng 9/2025, kết luận ông Nicolas Sarkozy phạm tội danh âm mưu tội phạm khi tìm cách nhận tiền phi pháp. Tòa khẳng định hành vi phạm tội của cựu Tổng thống Sarkozy có mức độ "nghiêm trọng đặc biệt", song bác bỏ kết luận của công tố viên rằng ông được hưởng lợi nhờ tiền tài trợ tranh cử bất hợp pháp. Sau phán quyết, ông Sarkozy tuyên bố ông vẫn "ngẩng cao đầu dù ngủ trong tù".

Sáng  21/10, nhiều người ủng hộ đã tập trung bên ngoài nhà để chứng kiến ông Sarkozy rời khỏi nơi cư trú ở phía Tây Paris và được xe cảnh sát hộ tống tới La Santé, nhà tù nổi tiếng bậc nhất của thành phố. Nhiều nhân vật nổi tiếng từng bị giam tại La Santé như trùm khủng bố Venezuela Ilich Ramirez Sanchez ("Carlos the Jackal") và Jacques Mesrine, tên tội phạm khét tiếng từng trốn thoát khỏi nhà tù này bằng cách giả làm lính gác. Một đoạn băng ghi hình được công bố cho thấy cựu Tổng thống Sarkozy và vợ là bà Carla Bruni nắm tay nhau khi đi bộ đến chiếc xe sẽ đưa ông đến nhà tù ở Paris.

Tại đây, ông sẽ được giam giữ trong khu vực  "VIP" dành cho các tù nhân có nguy cơ an ninh cao, gồm chính trị gia, cựu cảnh sát, những cá nhân thuộc các tổ chức bị xếp vào loại nguy hiểm, thành viên các tổ chức cực đoan - những người không thể ở cùng khu giam chung. Tại khu vực này, ông Sakorzy được hưởng điều kiện giam giữ riêng biệt gồm phòng gần 9 mét vuông với giường, tivi, bếp nhỏ, nhà vệ sinh riêng, và đường dây điện thoại được kiểm soát để giữ liên lạc với gia đình và luật sư, nhưng không được sử dụng điện thoại di động. Ông được phép tiếp xúc với gia đình 2 lần mỗi tuần.

Bản thân ông Sarkozy khẳng định vô tội và đăng tải trên mạng xã hội X ngay sau khi rời nhà: "Khi bước vào bên trong những bức tường của nhà tù La Santé, tôi nghĩ đến mọi người dân Pháp, bất kể tầng lớp hay quan điểm. Người bị giam sáng nay không phải là một cựu Tổng thống, mà là một người vô tội". Ông cho rằng bản án là "một sự trả thù chính trị làm tổn thương nước Pháp". Luật sư Christophe Ingrain cho biết đội ngũ pháp lý của ông Sarkozy đã gửi yêu cầu xin được phóng thích sớm, và tòa án sẽ có 2 tháng để xem xét đệ trình này. Trong khi chờ đợi, Sarkozy tiết lộ ông sẽ dành thời gian trong tù để tập thể dục và viết sách. Nguồn tin thân cận tiết lộ ông được phép mang theo 3 cuốn sách, trong đó có tác phẩm "Bá tước Monte Cristo" của Alexandre Dumas, kể về một người bị hàm oan, đã tìm cách vượt ngục và trả thù.

Ghi nhận của Reuters, AP cùng nhiều hãng tin khác cho thấy sự có mặt của Sarkozy khiến  không khí trong tù phần nào trở nên sôi động, và thậm chí đã có cả những tiếng chào đón ông vang lên ngay cổng nhà giam.

Nổi tiếng và tai tiếng

Ông Sakorzy tên đầy đủ là Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa, sinh ngày 28/1/1955 tại Paris trong một gia đình có sự pha trộn dòng máu Hungary, Hy Lạp và Pháp. Ông bắt đầu con đường chính trị từ sớm với vị trí nghị viên hội đồng thành phố Neuilly-sur-Seine và giữ chức Thị trưởng thành phố này trong giai đoạn 1983-2002. Ông từng là luật sư chuyên về luật doanh nghiệp và luật gia đình, chuyên gia về quản lý hành chính công, và đã trải qua các vị trí như Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tài chính… trước khi trở thành lãnh đạo Đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP).

Ông Nicolas Sarkozy vẫn sẽ "ngẩng cao đầu dù ngủ trong tù" (Ảnh France24)

Năm 2007, ông đắc cử Tổng thống Pháp với nhiều cam kết cải cách kinh tế - xã hội trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa bùng phát. Chính quyền Sakorzy chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tổ hệ thống hưu trí và giáo dục đại học. Năm 2008, ông kết hôn với cựu người mẫu kiêm ca sĩ người Italy Carla Bruni tại Điện Élysée, một dấu ấn đời tư thu hút ít nhiều sự bàn tán của công chúng, bởi ông chỉ mới ly dị với vợ cũ là bà Cecilia, hồi tháng 10/2007, sau 11 năm chung sống. Tổng thống Pháp Sarkozy có 1 con trai với bà Cecilia, cùng 2 con trai khác trong cuộc hôn nhân đầu tiên với Marie-Dominique Culioli.

Nhiệm kỳ của ông Sakorzy bị xem là không mấy thành công với nhiều tranh cãi liên quan chính sách xã hội và các mối quan hệ ngoại giao. Ông thất bại trong cuộc tái cử 2012 và dần rút lui khỏi chính trường song nhiều lần "tái xuất" để gây ảnh hưởng trong nội bộ đảng Bảo thủ. Sự nghiệp của Sakorzy bị phủ bóng đáng kể bởi các vụ điều tra liên quan đến tham nhũng và tài trợ tranh cử bất hợp pháp, phần nào làm hoen ố hình ảnh nhà lãnh đạo của nền cộng hòa Pháp. Ngoài các rắc rối pháp lý, ông đã bị tước Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, danh hiệu cao quý nhất của nước Pháp.

Bước ngoặt của nền Cộng hòa

Quyết định bắt giữ ông Sarkozy ngay sau khi tuyên án đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt trong chính giới và cánh hữu. Tuy nhiên, dư luận nhìn nhận đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong cách xử lý tội phạm công chức tại Pháp, với việc thực thi nghiêm minh án phạt, kể cả khi đang chờ phúc thẩm. Phán quyết này về cơ bản đã trở thành tiền lệ quan trọng trong việc xử lý các vụ án chính trị ở châu Âu khi lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia phải nhận án tù do các hành vi liên quan đến tài chính chính trị một cách phi pháp, nâng cao các đòi hỏi về việc minh bạch tài chính chính trị, xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm luật dù nhân vật có địa vị xã hội hay ảnh hưởng lớn. Những ảnh hưởng sâu rộng đối với dư luận trong và ngoài khu vực là rất dễ thấy, đồng thời chắc chắn cũng sẽ tác động không nhỏ tới nhận thức của các chính đảng và cách thức vận hành các chiến dịch tranh cử trong tương lai.

Một số khảo sát cho thấy đa số người dân Pháp ủng hộ quyết định thi hành án ngay đối với ông Sarkozy. Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã gặp cựu lãnh đạo Sarkozy trước khi ông thụ án.

Giới phân tích dự báo bản án và quá trình phúc thẩm tiếp theo có thể dẫn tới nhiều chuyển động chính trị mới, ảnh hưởng đến các phe nhóm và uy tín của các đảng phái lớn tại Pháp. Sự kiện này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm của giới lãnh đạo trong thế giới hiện đại.

Dù sao đi nữa, lịch sử cũng đã ghi lại dấu ấn của Sakorzy là người đầu tiên từ đỉnh cao quyền lực bước vào sau cánh cổng nhà tù.

Thái Hân
.
.