Leonardo DiCaprio: Sống để diễn, không phải diễn để sống

Chủ Nhật, 13/03/2016, 13:06
Hơn 20 năm tham gia nghiệp diễn xuất, cái tên Leonardo DiCaprio (Leo) được giới chuyên môn đánh giá là một diễn viên tài năng với khả năng diễn xuất đa dạng. Anh sở hữu vẻ điển trai, phong độ cùng lượng người hâm mộ trải khắp toàn cầu, nhưng có điều anh lại "vô duyên" với tượng vàng Oscar danh giá. 


Trước năm 2015, Leonardo DiCaprio nhận tổng cộng năm đề cử Oscar, bốn về diễn xuất và một trên cương vị nhà sản xuất của phim "The Wolf of Wall Street" (2013), nhưng đều thất bại.

Mọi thứ chỉ thay đổi vào đêm trao giải Oscar lần thứ 88 diễn ra cuối tháng 2 vừa qua. Tài tử người Mỹ đã được vinh danh ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim "The Revenant" (2015), mang về tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu các năm trước là những lời chế nhạo, hình ảnh giễu cợt vì anh lỗi hẹn với giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh, thì năm nay, Leo đã chấm dứt "cơn khát Oscar", trở thành tấm gương của lòng kiên trì để vươn tới thành công.

Nhận giải Oscar sau 20 năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio đã cho thấy hình ảnh một con người luôn sống hết mình với đam mê nghề nghiệp, không hề nản chí cho đến khi thế giới phải công nhận tài năng của mình.

Tài năng sớm nở

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974 tại kinh đô điện ảnh Hollywood, anh mang trong mình ba dòng máu Đức, Nga và Ý. Hầu hết quãng thời gian thơ ấu, Leo sống cùng với mẹ trong khu ổ chuột tại Los Angeles, nơi đầy rẫy bạo lực, ma túy và mại dâm. Sau khi bị bắt nạt ở trường phổ thông, anh quyết định bỏ học và xin mẹ cho tham gia lớp diễn xuất, rồi chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 1989 khi mới 15 tuổi. 

Nhận giải Oscar sau 20 năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio đã cho thấy hình ảnh một con người luôn sống hết mình với đam mê nghề nghiệp, không hề nản chí cho đến khi thế giới phải công nhận tài năng của mình.

Leo có bước đột phá trong sự nghiệp khi đảm nhiệm vai chính là một cậu bé nổi loạn trong bộ phim This Boy's Life (1993). Anh đã vượt qua 400 ứng viên để được đóng cặp với thần tượng của mình là siêu sao Robert DeNiro. Đến năm 20 tuổi, anh có trong tay đề cử Oscar đầu tiên của riêng mình với bộ phim What's Eating Gilbert Grape (1993) đóng cặp cùng tài tử Johny Depp.

Tên tuổi của Leo được biết đến nhiều hơn khi tham gia vào bộ phim gây tranh cãi The Basketball Diaries (1995) với vai diễn một cậu học sinh nghiện ma túy gây nên thảm sát cho cả trường học. 

Bộ phim sau đó đã bị chỉ trích khi là "cảm hứng" cho rất nhiều những vụ thảm sát thật sự ngoài đời. Tuy nhiên, khao khát thể hiện mình, Leo luôn lựa chọn những vai diễn khó nhằn để thử thách bản thân, như vai nhà thơ đồng tính luyến ái người Pháp Arthur Rimbaud trong Total Eclipse (1995). Sự day dứt, khổ đau mà chàng trai 21 tuổi chưa đủ trải đời hóa thân trong nhân vật chính đã làm cho những nhà phê bình vốn ngó lơ anh trước đó phải để tâm chú ý.

Mặc dù Leonardo DiCaprio bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu những năm 90, nhưng phải đến khi bộ phim Titanic (1997) của đạo diễn James Cameron được công chiếu, người ta mới biết anh là ai. Sau vai diễn chàng họa sĩ Jack Dawson, Leo đã tạo nên một làn sóng toàn cầu. Với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt xanh quyến rũ, nụ cười chết người, Leo trở thành thần tượng của hàng triệu cô gái trẻ. Nổi tiếng hơn trước nhưng Leo lại loay hoay trong con đường sự nghiệp trước cái bóng quá lớn của Titanic

Dấn bước vào những vai diễn nhạt nhẽo, Leo khiến cho khán giả vô tình quên mất anh - một diễn viên đầy triển vọng trước đó. Khi Titanic đại thắng với 11 giải Oscar, nhiều người nhầm tưởng chàng trai trẻ sẽ được vinh danh. Nhưng thực ra, Leo đã không có đến một đề cử cho nam chính xuất sắc của phim, trong khi Kate Winslet - bạn diễn của anh - lại nhận được đề cử cho nữ chính xuất sắc nhất.

Kể từ sau Titanic, Leo từng bước nỗ lực tạo cho mình hình tượng người đàn ông trưởng thành và phong trần, chọn lọc kịch bản và không hề bị đóng khung với một mẫu nhân vật nào. 

Không thể phủ nhận vị thế ngôi sao hạng A ở Hollywood của Leo khi anh lột tả thành công nhiều hình ảnh khác nhau, như người chồng với những rắc rối hôn nhân trong Revolutionary Road (2008), một chuyên gia đánh cắp giấc mơ trong bom tấn Inception (2010), hay Belfort - nhân vật có thật từng làm lũng đoạn thị trường chứng khoán New York vào đầu thập niên 1990 trong The Wolf of Wall Street (2013). Sự đa dạng trong các vai diễn cho thấy khả năng biến hóa của Leo là không có giới hạn.

Từ đầu thập niên 2000 đến nay, những bộ phim của Leo tham gia đều gây được tiếng vang lớn về diễn xuất và chất lượng phim như Blood Diamond (2006), Shutter Island (2010), hay Django Unchained (2012)… và gần như mỗi năm Leo đều có cho mình một bộ phim chất lượng để tranh giải Oscar. 

Leonardo DiCaprio đã "lao tâm khổ tứ" cho bộ phim mới "The Revenant" (2015).

Trên thực tế, không nhiều diễn viên vừa sở hữu ngoại hình hút màn ảnh, vừa có được khả năng vào vai xuất thần những trường đoạn nội tâm, cùng sự dấn thân trong những kịch bản gai góc như anh. Chính sự tỉ mỉ, kỹ càng, có phần khó tính trong khâu chọn lựa kịch bản đã giúp Leo thể hiện những vai diễn có tâm lý phức tạp, thú vị và khó lường, được lòng cả giới phê bình lẫn khán giả.

Luôn nỗ lực hết mình

Thế hệ của Leonardo DiCaprio nổi lên những cái tên như Christian Bale, Matthew McConaughney, Jared Leto, hay Matt Damon. Nếu so sánh về sự nghiệp thì không ai trong số đó nhận được đánh giá cao bằng Leo. Nhưng trớ trêu thay, họ lại hơn anh một tượng vàng. Dù những bộ phim của Leo nhận hàng tá giải thưởng thì bản thân anh lại chẳng một lần được xướng tên ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất. 

Cứ mỗi khi Leo kỳ vọng vào một mùa Oscar chiến thắng cho mình, thì cùng năm đó luôn có những gương mặt xuất sắc hơn "cướp" tượng vàng vào phút chót. Đơn cử như với The Aviator (2004), Leo gần như đã có cơ hội lớn nhất để chạm tay vào ước mơ, nhưng cuối cùng đành "bại trận" trước một Jamie Foxx trong vai diễn nghệ sĩ Jazz mù nổi tiếng của bộ phim Ray (2004).

Con đường chinh phục đỉnh cao điện ảnh của Leo chẳng trải đầy hoa hồng. Sự thành công luôn là tài năng đi kèm với may mắn, nhưng Leo không có được cả hai điều đó cùng một lúc. Có vẻ như, dù anh rất kỳ công và đổi mới trong diễn xuất và có sự tiến bộ qua từng bộ phim, nhưng các nhà trao giải Oscar vẫn "bới lông tìm vết" để từ chối trao cho anh một tượng vàng danh giá. 

Diễn xuất của Leo là không thể phủ nhận; tuy nhiên, những bộ phim của anh quá nổi bật (từ đạo diễn đến kịch bản hay hình ảnh), khiến cho màn thể hiện của Leo trong tổng thể bộ phim trở nên nhạt nhòa. Bị trộn lẫn trong một sự trọn vẹn hoàn hảo thì thật khó để bất kỳ ai nhận ra được sự xuất sắc của anh.

Dù vậy, Leo chẳng hề than thở gì về việc "trượt" Oscar, mà anh vẫn tiếp tục miệt mài cống hiến cho nghiệp diễn xuất. Anh đã hi sinh rất nhiều cho bộ phim The Revenant (2015) khi tự nguyện trải qua một quá trình hành xác cực độ. Lột bỏ hình ảnh chỉn chu, bảnh bao của một nam diễn viên đào hoa bậc nhất Hollywood, anh phải diễn thật các cảnh bơi qua sông băng, khỏa thân chui vào xác động vật, ăn gan động vật sống và làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt - nơi nhiệt độ xuống dưới mức âm. 

Bộ phim "Titanic" (1997) là bước đệm đến với thế giới và người hâm mộ của nam tài tử Leonardo DiCaprio.

Chàng thợ săn Hugh Glass được coi là vai bi tráng nhất trong sự nghiệp của nam tài tử, chuyển từ sự quyến rũ với mái tóc vàng bóng thường thấy thành một kẻ rách rưới, bẩn thỉu, cố gắng tồn tại giữa vùng rừng núi lạnh giá cùng nỗi hận thù chất chứa trong lòng.

Với vai diễn Hugh Glass, Leonardo DiCaprio đã lần đầu tiên bước lên bục nhận tượng vàng cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 88. Điều này hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi và sự hi sinh nghệ thuật đáng kinh ngạc của anh. 

Chiến thắng này của Leo không chỉ nằm ở tượng vàng, mà còn là tấm lòng nhân ái khi anh mang đến câu chuyện xúc động về thế giới bằng một bài diễn văn dài. Giây phút toàn thế giới lắng nghe anh phát biểu, Leo đã mượn sân khấu để kêu gọi mọi cá nhân hãy bảo vệ hành tinh xanh, chống lại biến đổi khí hậu. Anh đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng, thậm chí cả nước mắt từ khán giả.

Có thể, Leonardo DiCaprio không phải là diễn viên số một Hollywood. Nhưng chắc chắn, anh là một trong nhiều diễn viên mang lại cảm hứng sáng tạo và có ảnh hưởng nhất đối với giới nghệ thuật điện ảnh lẫn khán giả thế giới ở thời đại này. Anh sống để diễn, chứ không phải diễn để sống. 

Nhìn Leo như một con người luôn thách thức với chính mình để hoàn thiện bản thân, chứ không đơn thuần chỉ là một diễn viên xuất sắc với nguồn năng lượng dữ dội như thể không bao giờ cạn. Đào hoa, giàu có và nổi tiếng nhưng Leo không bị vấp ngã vì hào quang. 

Với anh, nghiệp diễn xuất mang lại thách thức nhưng cũng đầy hứng thú và niềm vui, chẳng khác nào một cuộc chạy đua "điên loạn" chỉ nhằm kể một câu chuyện tuyệt vời theo cách của một nghệ sĩ thực thụ. Rõ ràng, những gì Leonardo DiCaprio thể hiện phản chiếu hình ảnh một con người luôn sống hết mình với đam mê nghề nghiệp, không hề nản chí. Và thế giới đã phải công nhận tài năng của anh...

Việt Dũng
.
.