Trắng đêm truy lùng tên sát nhân

Thứ Năm, 16/02/2023, 06:45

Giữa đêm, camera nhà dân dọc đường ghi nhận một hình ảnh rùng rợn. Một phụ nữ tay ôm cổ chạy được khoảng 100 mét thì gục ngã, đuổi theo phía sau cô là một gã trai với hung khí trên tay. Khi người đi đường phát hiện sự việc thì nạn nhân đã tử vong bởi những nhát đâm chí mạng, còn kẻ thủ ác đã biến vào màn đêm miền biên viễn. Cuộc truy xét diễn ra ngay trong đêm, và chỉ sau 12 giờ kể từ lúc vào trận của hàng trăm CBCS - Công an tỉnh Quảng Ninh, hung thủ đã sa lưới…

Án mạng bất ngờ

0h30 phút ngày 17/7/2022, Thượng tá Lê Hồng Vân - (Trưởng Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nhận tin cấp báo về việc phát hiện một phụ nữ chết trên đường Trần Quốc Tảng (thuộc Khu 3, phường Hải Hòa), trên người có nhiều dấu vết thương tích.

Trắng đêm truy lùng tên sát nhân -0
Đối tượng Choóng Văn Thắng khi bị lực lượng phá án bắt giữ.

Xét tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông đã gọi điện báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Móng Cái, đồng thời chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xuống ngay hiện trường để triển khai các biện pháp cấp bách. Lúc này, từ TP Hạ Long, những chiếc xe chở Hội đồng khám nghiệm và các trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS cũng đã khởi hành, trực chỉ hướng thành phố miền biên viễn cách đó hơn 160 km.

 Tại hiện trường, tung tích người bị hại được xác định là chị Đoàn Thị T - (SN 1991, thuê trọ tại ngõ 116, đường Trần Quốc Tảng, phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Đây cũng là nơi chị T mở hiệu phun xăm thẩm mỹ, cách vị trí phát hiện tử thi khoảng 100m. 

Trung úy Lài Mạnh Tuấn - (Phòng Kỹ thuật hình sự) nhớ lại: "Hiện trường nơi có tử thi rất tối, nên chúng tôi đã di chuyển nạn nhân về nhà đại thể để tiến hành khám nghiệm. Qua khám ngoài phát hiện tại vùng cổ nạn nhân có một số vết rách da; tại vùng ngực có 3 vết đâm có đặc điểm là một đầu tù và một góc nhọn, hướng từ dưới lên trên, chúng tôi nhận định hung khí gây án là vật sắc, cứng. Khi giải phẫu ở vùng cổ nạn nhân có vết thương thì phát hiện bị gẫy mỏm ngang của đốt sống cổ số 4 và làm đứt các cơ, bó mạch ở xung quanh; giải phẫu vùng ngực, bụng phát hiện ở khoang màng phổi ở bên trái có rất nhiều tổn thương, rách nhu mô phổi, rách màng tim vào đến tim, nhưng không thủng vào buồng tim nên nạn nhân dù bị tấn công vào nhiều vị trí trọng yếu của cơ thể mà vẫn chạy được gần 100m mới ngã gục rồi tử vong".

Cùng lúc này, việc khám nghiệm nơi chị T thuê trọ và mở hiệu phun xăm thẩm mỹ, phát hiện đã có sự xê dịch, xáo trộn của đồ đạc, vật dụng trong phòng, ở dưới nền nhà tìm thấy một số vết máu. Ngoài ra còn thu được 1 chiếc điện thoại di động của nạn nhân, 1 bao thuốc lá, 1 bật lửa và 1 chai nước ngọt. Tất cả các mẫu vật này đều được thu giữ trong quá trình khám nghiệm để phục vụ công tác giám định.

Cuộc truy lùng xuyên đêm

Trong lúc hoạt động khám nghiệm đang diễn ra thì lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Móng Cái khẩn trương truy xét hung thủ theo nhiều hướng khác nhau. Qua kiểm tra thông tin điện thoại và tiến hành xác minh nhân thân người bị hại, lực lượng phá án xác định chị T và chồng đã ly thân nhiều năm nhưng chưa chính thức ly hôn. Chị T thuê nhà trọ sống một mình nên tạm thời chưa xác định được có bị chiếm đoạt tài sản hay không. Trong quá trình sinh sống, làm ăn của nạn nhân trên địa bàn cũng chưa phát hiện có mâu thuẫn nổi.

Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh của nhà dân ở xung quanh khu vực hiện trường, lực lượng phá án đã thu thập được những hình ảnh rất quan trọng. Đó là vào hồi 0h22' ngày 17/7, camera đã ghi được cảnh nạn nhân chạy từ trong phòng trọ ra đường Trần Quốc Tảng, đuổi theo sau là một nam giới (không rõ mặt, ước đoán trong độ tuổi từ 20-30, cao khoảng 1m65, mặc đồ màu đen). Nạn nhân chạy được khoảng 100m thì gục ngã, còn đối tượng thì bỏ chạy về hướng ngõ 109 đường Trần Quốc Tảng. Dữ liệu này đã giúp xác định hiện trường chính của vụ án là tại phòng trọ của nạn nhân. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng - (Phó trưởng Công an TP Móng Cái) cho biết: "Tất cả những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP Móng Cái thì hung thủ thường tẩu thoát theo 2 hướng. Thứ nhất, có thể đối tượng vượt biên sang Đông Hưng (Trung Quốc) để ẩn náu; thứ hai, đối tượng chạy vào sâu nội địa. Do đó, ngay sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã gọi điện thoại theo đường dây nóng cho các đồn Biên phòng dọc tuyến biên giới và tuyến biển, đề nghị tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên và thắt chặt kiểm tra người ra vào trên tuyến biên giới để ngăn chặn việc đối tượng tẩu thoát ra nước ngoài".

Trắng đêm truy lùng tên sát nhân -0
Hiện trường nơi nạn nhân T tử vong.

Manh mối thủ phạm

Lúc này, qua khai thác dữ liệu điện tử trên máy điện thoại của nạn nhân phát hiện vào lúc 13h30' ngày 16/7 có một tin nhắn trên Zalo có nick là "Anh ấy" với nội dung hỏi chị T hiện làm gì, ở đâu, cùng với ai". Sau khi biết chị T làm nghề phun xăm thẩm mỹ thì nick Zalo này có đề nghị được phun xăm, nhưng với điều kiện là chỉ phun xăm cho một mình người này và chỉ có một mình chị T ở nhà, chứ không cho phép ai vào phòng phun xăm đó. Phát hiện này đã hé lộ mối quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm, giúp cho việc đánh giá, nhận định đúng về tính chất của vụ án để truy xét có trọng tâm, trọng điểm.

Trung tá Vũ Trường Thi - (Đội trưởng, Phòng CSHS) kể: "Trong điện thoại của chị T, chúng tôi phát hiện bức hình nạn nhân chụp 1 người đàn ông đến xăm hình. Điều quan trọng là trước khi bị giết, chị T đã gửi ảnh này cho một số người bạn, nói là người khách này đang muốn quỵt tiền xăm. Chúng tôi nhận định giữa nạn nhân và đối tượng không quen biết nhau, nhiều khả năng tính chất vụ án là "giết người - cướp tài sản". Tiến hành xác minh sâu về tài khoản Zalo có tên "Anh ấy", lực lượng phá án phát hiện tài khoản này có lần đăng nhập ở địa bàn thôn 7, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng lúc, mũi trinh sát rà soát theo hướng tẩu thoát của hung thủ báo cáo đã tìm được người lái xe taxi đã chở 1 nam thanh niên từ đường Trần Phú, TP Móng Cái tới xã Quảng Long, huyện Hải Hà. Đến nơi, vì không có tiền nên người khách phải "cắm" chiếc điện thoại của mình cho một người chủ quán nước để lấy 1 triệu  trả tiền xe.

Trung tá Thi nhớ lại: "Xâu chuỗi các dữ liệu trên, có căn cứ để "gắn" hung thủ vào địa bàn xã Đường Hoa hoặc xã Quảng Long, huyện Hải Hà. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hàng trăm CBCS thuộc Phòng CSHS, Công an TP Móng Cái, Công an huyện Hải Hà tiến hành chốt chặn mọi ngả đường ra vào huyện Hải Hà, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông trên đường để đảm bảo đối tượng không thể lọt lưới. Đồng thời, tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn, các thôn xóm, khu dân cư thuộc 15 xã và thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà đều được rà soát. Ảnh đối tượng được đưa đến các cộng đồng dân cư để người dân nhận dạng. Thông qua rà soát, đến 8h sáng ngày 17/7, đối tượng gây án được xác định là  Choóng Văn Thắng - (SN 2001, tạm trú tại thôn 7, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Từ lúc này, lực lượng phá án đã chạy đua với thời gian, anh em xác định với lợi thế thông thuộc địa bàn, nếu không bắt nhanh, hung thủ có thể sẽ di chuyển sâu vào nội địa, hoặc vượt biên sang Trung Quốc. Khi đó thì việc bắt giữ sẽ khó khăn gấp bội".

Nhờ làm tốt công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, đến 10h30 cùng ngày, thông tin về sự xuất hiện của một nam thanh niên có đặc điểm giống người Công an đang truy tìm tại một nhà trọ trên địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, được người dân báo cho cơ quan chức năng. Xác định đối tượng là kẻ máu lạnh, trong tay có hung khí, sẵn sàng chống trả lực lượng bắt, nên phương án tác chiến được tính toán kỹ. Sau khi triển khai bao vây chặt chẽ khu nhà trọ, các trinh sát đã nhanh chóng đột nhập tiếp cận, quật ngã đối tượng trong sự ngỡ ngàng của y.

Kiểm tra người đối tượng Thắng, phát hiện trên ngực phải có một hình mới xăm, giống với bức ảnh nạn nhân T đã chụp rồi gửi cho bạn bè. Đặc biệt, trên 2 bàn tay của đối tượng còn phát hiện nhiều vết rách da mới. Kết quả giám định mẫu sinh học của Choóng Văn Thắng so sánh với mẫu ADN đã thu được tại phòng trọ của nạn nhân, cho thấy có cùng một kiểu gen, đủ căn cứ khoa học để khẳng định Thắng chính là kẻ đã xuất hiện ở phòng trọ của chị T vào tối 16, rạng sáng 17/7/2022.

Trước những tài liệu, chứng cứ đanh thép, Thắng đã buộc phải khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Buổi sáng 16/7, Thắng đi từ nhà ở huyện Hải Hà ra TP Móng Cái để mua ma túy đá và cùng bạn sử dụng nhưng chưa đủ độ "phê", nên y nảy sinh ý định đi cướp tài sản để kiếm tiền mua ma túy sử dụng tiếp.

Khi đi ngang qua phòng trọ của chị T đồng thời là tiệm phun xăm, thấy chị T làm việc một mình và ngoài biển hiệu có để số điện thoại, Thắng đã mua sim rác điện thoại và tạo lập Zalo để kết bạn với chị T, nhắn tin hỏi han và đặt lịch đến xăm hình. Chờ trời tối, Thắng mang theo dao đến phòng trọ của chị T theo hẹn. Với mục đích kéo dài thời gian, chờ thời cơ thích hợp để ra tay, Thắng đã yêu cầu chị T xăm cho mình hình 1 bông hoa vào ngực phải.

Khi thấy đêm đã về khuya, phố xá vắng vẻ, Thắng rút dao ra uy hiếp nạn nhân nhằm cướp tài sản, nhưng thấy chị T không có gì đáng giá, đồng thời chị lại chống cự la hét. Sợ bị phát hiện, Thắng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Chị T vùng vẫy rồi thoát chạy ra đường, được khoảng 100 mét thì gục xuống. Thắng đuổi theo nhưng thấy nạn nhân đã bất tỉnh, y liền bỏ chạy rồi đón xe taxi trở về Hải Hà thuê phòng trọ ẩn náu. 

Đào Trung Hiếu
.
.