Nước mắt tỉ phú

Thứ Năm, 21/04/2022, 14:15

Lẽ ra ông Quyết đã phải mường tượng ra kết cục này, vì hơn ai hết, ông là một luật sư, am hiểu pháp luật hơn người bình thường. Hay vì ông nghĩ rằng, từ trước đến nay, những nhập nhằng, tai tiếng trong câu chuyện làm ăn của ông đã từng được nhắc đến, nhưng rồi bằng một cách nào đó lại trôi qua nhẹ nhàng, thế nên, cây gậy pháp luật vẫn còn ở đâu đó xa vời nên cho phép mình coi thường chăng?

Ông sai rồi ông Quyết ạ! Pháp luật đâu có vùng cấm cho cá nhân nào. Ngày hôm nay, người ta nhìn thấy ông trong dáng vẻ ủ dột, gương mặt nhăn nhúm, rơi nước mắt dặn dò thuộc cấp trước khi chia tay, thì không chỉ tôi mà rất nhiều người xem được bức hình ấy đều không khỏi xót xa. Nước mắt tỉ phú, xem ra mặn chát hơn nước mắt người thường. Bởi không phải là cá nhân ông Quyết, mà nó còn là cả một tập đoàn, một thương hiệu đã thành quen thuộc: FLC.

Nước mắt tỉ phú -0

1. Đi từ Bắc vô Nam, thử đếm xem có bao nhiêu tòa chung cư mang thương hiệu FLC, bao nhiêu khu du lịch, khách sạn, giải trí, sân golf mang tên FLC. Và nữa, hành trình đưa người Việt ra với thế giới cũng có hãng hàng không Bamboo góp phần. Tự hào lắm chứ! Đáng nể lắm chứ! Gần một trăm triệu dân nước Việt, có mấy cá nhân được như ông Quyết. Ngược thời gian gần 30 năm về trước, thì ông Quyết là mẫu sinh viên vượt lên chính mình, chăm chỉ vừa học vừa làm.

Gia đình tự hào, anh em, bạn bè tự hào. Vì trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn ngửa tay xin bố mẹ từng đồng đóng học phí và trang trải cho cuộc sống sinh viên xa nhà, thì anh sinh viên nghèo Trịnh Văn Quyết quê Vĩnh Phúc đã tự nuôi sống được bản thân và còn lo được cho các cô em gái. Tôi đồ rằng, anh sinh viên nghèo năm ấy và ông tỉ phú cho đến thời điểm trước khi bị bắt sau này, đều có rất ít thời gian dành cho mình và cũng không có quá nhiều niềm vui hưởng thụ.

Cả thời sinh viên, người ta đi chơi, giải trí thì ông Quyết lao vào kiếm tiền, một phần vì gia cảnh nghèo khó, nhưng phần lớn là do ý chí vươn lên của anh sinh viên ấy mạnh mẽ hơn bạn bè cùng thời. Hãy đọc lại một trích đoạn ông Quyết từng trả lời báo chí: “Xuất phát điểm vào đời của tôi không mấy suôn sẻ. Tốt nghiệp cấp 3, tôi vào Sài Gòn học và làm nghề sửa chữa đồ điện tử. Hai năm sau kiếm được ít tiền, tôi mới có thể thực hiện giấc mơ học lên tiếp của mình". 

Ông Quyết thi đại học Luật. Không những đỗ mà còn được học bổng, như ông chia sẻ khi ấy ông vui đến mức mà sau này, dù có đạt được rất nhiều thành công, trở thành tỉ phú, thì niềm vui đỗ vào trường Luật vẫn không có gì so sánh được. Đã từng trong sáng là thế. Đã từng có những ước mơ rất chính đáng và thiện lương. Đã từng vào đời bằng đôi bàn tay trắng. Đã trở thành tỉ phú mà xuất phát điểm chỉ là con số 0 tròn trĩnh, không có bố mẹ làm ông to, bà lớn đứng sau hậu thuẫn. Thế thì nguyên nhân gì đã đẩy chàng sinh viên năm ấy trở thành một ông chủ khát tiền và kiếm tiền bằng mọi giá như vậy?

2. Tôi có một số người bạn đang sinh sống trong những căn hộ mang tên FLC. Giá không rẻ. Tất nhiên! Nhưng ngay cả khi đã sinh sống ổn định, thậm chí đã an cư cả 4-5 năm nay, thì tính pháp lý của căn hộ mà họ đã bỏ ra một đống tiền để có thể sở hữu, vẫn chỉ là lời hứa. Nó khác xa với những gì khi đặt tay ký hợp đồng mua bán họ được hứa hẹn. Rất nhiều cuộc biểu tình của người dân, căng băng rôn, khẩu hiệu, yêu cầu ông Quyết nói riêng và FLC nói chung phải thực hiện đúng như cam kết, báo chí cũng vào cuộc nhưng chỉ sau đó một vài ngày lại im ắng như vốn dĩ. Một loạt những khu chung cư đến giờ vẫn chưa có sổ, có những công trình bị đình chỉ đắp chiếu phơi nắng phơi mưa nhiều năm nay vì không có giấy phép xây dựng. Không những thế, ở một số chung cư, người dân còn tố FLC xây thêm tầng và bán "chui"...

Không chỉ phân khúc nhà chung cư, nhiều người mua bất động sản nghỉ dưỡng cũng gặp nạn khi tiền đã trao 6 năm nay mà cái họ cầm bây giờ chỉ là một đống giấy lộn, sổ đỏ không có. FLC cũng vi phạm luôn cam kết ban đầu là sẽ thuê lại nhưng thực tế họ đã "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Có thể kể ra đây một loạt các công trình có dấu hiệu vi phạm, gây bức xúc dư luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai. Đơn cử như công trình FLC Legacy Kon Tum đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận, nêu rõ hàng loạt vi phạm tại dự án tổ hợp thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố này. Tại thời điểm thanh tra (tháng 8/2020), Tập đoàn FLC không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến ngày 16/9/2020, phía FLC mới nộp tổng số tiền trúng đấu giá là 204 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp là gần 21 tỷ đồng. Điều này vi phạm quy chế đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản. Không những thế, trong khi dự án chưa đầu tư hoàn thành, nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thực hiện tràn lan, không đúng quy định Luật đất đai. Hai dự án tại TP Hạ Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư là dự án Quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC và dự án Sân golf Ngôi sao Hạ Long tại đồi Cột 3 đến Cột 8 TP Hạ Long cũng có sai  phạm và theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh là những sai phạm này không thể khắc phục.

Có những chuyện tưởng như nghịch lí mà lại vẫn diễn ra hết sức hiển nhiên như trêu ngươi thiên hạ, hệt như câu chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Đó là hai đại dự án tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) và dự án Nhơn Lý (Quy Nhơn, Bình Định) của FLC. Trong đó, 2 công trình thuộc dự án FLC Sầm Sơn và 2 công trình thuộc dự án FLC Sầm Sơn Golf Links đã thi công hoàn thành nhưng thời điểm thanh tra chưa có giấy phép xây dựng. Tương tự, dự án FLC Quy Nhơn tại Bình Định cũng có nhiều vi phạm, trong đó UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 không phù hợp với đồ án 1/2000. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp phép cho 7 công trình thi công đã hoàn thành thuộc dự án này. Còn 5 công trình khác đã hoàn thành nhưng chưa có giấy phép xây dựng.

3. Trong nhiều năm trời, người dân đã gán cho ông Quyết thêm nhiều biệt danh không lấy gì làm hay ho. Và giọt nước tràn ly là màn bán cổ phiếu "chui" vào tháng 1 đầu năm nay... Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết bán cổ phiếu "chui". Trước đó, trong 4 ngày từ 20 đến 24 tháng 10 năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết đã bán ra 57 triệu cổ phiếu mã FLC mà không báo cáo thông tin giao dịch với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Với hành vi này, ông Quyết bị phạt số tiền hết sức... ví dụ. Có phải vì thế mà ông Quyết "nhờn thuốc", nên tháng 1-2022, ông Quyết tiếp tục bán chui 74,8 triệu cổ phiếu mà không công bố thông tin trước đó. Cùng với sự phản ứng dữ dội của dư luận, sự nháo nhào của các nhà đầu tư khi sàn giao dịch đỏ chót, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 11/1 ra thông báo huỷ bỏ giao dịch này và ngày 17/1, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, ông Quyết huy động "người nhà" sử dụng đến 20 tài khoản chứng khoán và đã tham gia vào 28 phiên giao dịch, thực hiện mua đi bán lại để đẩy giá chứng khoán của FLC, thu lợi bất chính đến 530 tỷ đồng. Một doanh nhân tầm cỡ, được xếp trong top 10 của đất nước mà lại dùng tiểu xảo, dối trên lừa dưới, coi nhà đầu tư chứng khoán như những con gà để cho ông ne vào chuồng bất cứ lúc nào, ngẫm ra cũng thấy thật kinh ngạc. Chẳng lẽ ông cần tiền đến mức bất chấp như vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế mà, nhưng hình như "cơ chế" để cho ông dùng tiểu xảo với nhà đầu tư có vẻ như thông thoáng quá, dễ dàng quá nên trở thành thói quen của ông chăng?

Kể ra thì cũng là xót xa khi mà chính cư dân đang sinh sống trong chung cư FLC của ông, rủ nhau đi xem cảnh ông bị bắt, khám xét tối 29/3 với tâm trạng hả hê. Thực ra không phải họ vui mừng gì đâu mà họ đang cười ra nước mắt đó. Ông Quyết vướng lao lý rồi, đồng nghĩa với việc, tính pháp lý của những căn hộ họ đang ở vẫn là câu chuyện hết sức xa vời.

Việc bắt giam ông Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán là cần thiết để làm sạch một kênh đầu tư vốn đã mang nhiều tai tiếng là cuộc chơi của các "ông lớn". Mới đây, một đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề, liệu có thế lực nào chống lưng, bao che cho ông Quyết hay không, tôi nghĩ rằng dư luận đang rất mong chờ câu trả lời này từ phía cơ quan chức năng.

Rồi đây, người ta vẫn đi máy bay Bamboo, vẫn nghỉ tại các khu du lịch, vẫn sinh sống trong các tòa chung cư mang tên FLC, và vẫn nhớ đến ông Trịnh Văn Quyết, nhưng là nhớ đến một ông Quyết trong hình ảnh chia ly đầy nước mắt, với bộ dạng méo mó không thể thảm hơn. Hy vọng rằng, những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt ân hận.

Không chỉ là xót xa!

Đinh Hiền
.
.