Những cú “check VAR” tìm “người thân” cho các giang hồ đường phố

Thứ Ba, 12/03/2024, 20:45

Chỉ trong một thời gian ngắn, mạng xã hội liên tục "nóng" bởi những clip chặn đầu xe ôtô chửi bới, gây gổ được người dân ghi lại. Lý do khiến những kẻ này gây hấn với người tham gia giao thông chỉ là bởi "mình thích thì mình làm thôi". Nực cười ở chỗ khi gây gổ thì hổ báo cáo chồn nhưng khi được "mời lên phường để các chú Công an tìm giúp người thân" thì không thấy ai dám hé răng hỏi: "Mày biết bố mày là ai không?".

Ra đường đụng đâu đánh đấy

Ngày càng nhiều "thanh niên cứng" muốn thể hiện bản thân mọi lúc mọi nơi. "Sân chơi" mà đa số các tay "giang hồ" này hay thể hiện nhất chính là khi tham gia giao thông. Chỉ cần một va chạm nhỏ, thậm chí là thấy ngứa mắt cũng khiến những người này sẵn sàng chặn xe đang lưu thông và lao vào ẩu đả. Họ chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người tham gia giao thông.

Khoảng 16h ngày 25/2, chị N.P.T.A. (28 tuổi, trú tại quận Long Biên) đi ô tô ở đường vành đai 2 trên cao (hướng từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở). Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), ô tô của chị N.P.T.A. bị xe máy mang BKS 29H1-747.96 do Trần Văn Hiệp (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) điều khiển chở theo Trịnh Thịnh (44 tuổi, trú tại quận Ba Đình) lạng lách, tạt đầu. Không dừng lại ở đó, hai người này còn đập vào xe của chị N.P.T.A. rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gổ với 2 nam thanh niên đi xe con mang BKS 30K - 840.XX.

image_6483441.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Lê Tuấn Đức tại cơ quan Công an sau khi có hành động dùng dao quắm chém lốp và đập kính xe bus trên đường Hoàng Quốc Việt.

Sau khi bị Hiệp và Thịnh liên tục chửi bới, gây gổ và chặn xe thì 2 người đàn ông dừng ô tô lại. Ngay lúc này Hiệp và Thịnh đã xông vào lôi 2 người đàn ông trên xe xuống đường và giữa hai bên đã xảy ra ẩu đả. Điều đáng nói, dù Hiệp và Thịnh là người chủ động khiêu khích nhưng khi xảy ra xô xát thì cả 2 đều thất thế vì bị những người đàn ông trên xe ô tô đánh túi bụi.

Trước đó không lâu, người dân cũng ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30G - 429xx cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), cầm con dao dài (dạng dao quắm) chém nhiều nhát vào kính và phần lốp xe bus khiến kính xe bus bị xước, một phần lốp bị chém rách. Sau đó, tài xế ô tô Mazda đã quay về ô tô, nhấn ga đi thẳng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Khi triệu tập Đức lên làm việc thì cơ quan Công an phát hiện Đức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an đã vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở làm việc theo quy định.

Chỉ cách vụ việc trên khoảng 1 tuần, Công an phường Phúc La (quận Hà Đông) cũng mời tới làm việc với tài xế điều khiển ô tô con có hành vi đạp ngã người đi xe máy. Theo cơ quan Công an, ngày 17/2, anh L.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì) điều khiển ô tô mang BKS 30G-470.XX chở vợ từ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về nhà tại huyện Thanh Trì. Đến gần cây xăng Xa La (phường Phúc La), tài xế Q. bật tín hiệu xin đường, đánh lái để rẽ vào cây xăng thì gặp xe máy mang BKS 30Z5-90.XX do anh Đ.V.H. điều khiển đi phía sau.

Do đường đông, lái xe Q. không rẽ vào cây xăng mà tiếp tục đi thẳng. Nghĩ là anh H. đã va vào xe mình nên tài xế này hạ kính lái chửi anh H. Sau đó hai bên xảy ra to tiếng. Tiếp đó, tài xế Q. xuống ô tô, lao vào đấm đá anh H. khiến xe của anh H. đổ ra đường. Khi được vợ can ngăn, Q. lên xe rời khỏi hiện trường.

image_6483441 (1).jpg -0
Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh tại Cơ quan Công an.

"Lên phường tìm bố"

Khác hẳn với thái độ "hổ báo" khi tham gia giao thông, lúc bị triệu tập lên cơ quan Công an, những "thanh niên cứng" này lại nhũn như con chi chi.

Tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng, Trần Văn Hiệp khai, buổi trưa ngày 25/2, Hiệp và Thịnh có uống rượu bia với nhau rồi tham gia giao thông. Khi Hiệp điều khiển xe máy đến đầu cầu Vĩnh Tuy thì có người lái ô tô màu trắng bất ngờ nhổ nước bọt vào người nên Hiệp lái xe lên vành đai 2 để truy đuổi. Hiệp thừa nhận, quá trình truy đuổi, bản thân liên tục đánh võng, tạt đầu các ô tô lưu thông cùng chiều. Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì Hiệp phát hiện chị T.A. điều khiển ô tô nhãn hiệu i10 quay phim, chụp ảnh mình nên chửi bới và yêu cầu chị T.A. không quay phim.

Tiếp đó, Hiệp và Thịnh lên xe lạng lách, đánh võng cản trở xe của chị T.A. Lúc này, ô tô màu trắng mang BKS 30K - 840.XX vượt lên và bấm còi nên Hiệp đuổi theo xe chửi bới. Khi thấy người đàn ông ngồi trên xe màu trắng đang quay điện thoại nên Hiệp đã yêu cầu tắt đi nhưng bị chửi bới nên đã thò tay vào gạt điện thoại của người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ của ô tô. Sau đó cả hai phóng xe lên chặn đầu xe ô tô và giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Khi bị bắt, cả Thịnh và Hiệp đều nói rằng đã biết lỗi sai của mình và rất hối hận.

Tương tự, không còn đâu dáng vẻ hùng hổ cầm trên tay con dao quắm dài liên tiếp chém vào chiếc xe bus lưu thông cùng chiều, tại cơ quan Công an, Nguyễn Lê Tuấn Đức mặt buồn rười rượi và luôn miệng nói mình đã sai. Đức nói, chỉ vì không kiềm chế được phút nóng giận nên đã gây ra sự việc không đáng có. Với hành vi đã gây ra, Nguyễn Lê Tuấn Đức đã bị khởi tố về tội "Hủy hoại tài sản".

Thực tế cho thấy, những kẻ "côn đồ giao thông" thời nào cũng có, nó gần như trở thành nỗi ám ảnh của đa số người đi đường. Khi xảy ra va chạm, các gã côn đồ này thường có những câu nói kiểu "bất hủ" như: "Biết bố mày là ai  không"; "Mày thích chết không", "Mày bị mù à",... và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác. Thế nhưng khi mạng xã hội phát triển, camera an ninh lắp đặt khắp nơi, cùng với sự tiếp nhận thông tin của cơ quan chức năng, rất nhiều đối tượng đã bị xử lý… Nhiều người còn nói đùa với nhau, các đối tượng đã dính "thẻ đỏ" sau những pha check "Var" hiệu quả từ mạng xã hội.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh hành vi vi phạm qua trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội" và đường dây nóng 024.39424451.

image_6487327.jpg -0
Video hai đối tượng có hành động côn đồ trên đường vành đai 2 nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ ngay sau đó.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, mô hình này nằm trong Kế hoạch số 145 của UBND TP về việc xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đưa ra các dấu hiệu vi phạm để người dân nhận biết, ghi hình, phản ánh gửi lực lượng chức năng xác minh, xử lý ngay. Về mặt quy trình, thông tin phản ánh sẽ được chuyển tới các địa bàn để xác minh, xử lý kịp thời. Trong trường hợp hành vi vi phạm đang diễn ra, lực lượng chức năng ở phạm vi gần nhất, thuận tiện nhất sẽ được điều động tới hiện trường để ngăn chặn, kiểm tra và xử lý ngay tại chỗ.

Đối với trường hợp người dân phản ánh hành vi vi phạm đã diễn ra, đã vi phạm xong thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành thêm khâu xác minh để có căn cứ xác thực tiến hành xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng lưu ý về chất lượng cung cấp thông tin, hình ảnh của người dân vì có nhiều trường hợp gửi hình ảnh bị mờ, không rõ địa điểm, thời điểm hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 7/2/2024, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông còn chửi bới, thách thức khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo nội dung đoạn clip, một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) thì đấu đầu xe ô tô con mang BKS: 30F-674.xx lúc này đang đi ngược chiều, xin rẽ.

Thấy chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển nên ô tô đi đúng chiều đường đã chặn đầu, kiên quyết không cho đối phương qua. Bực tức, lái xe BKS 30F-674.xx liền xuống xe, tiến lại tỏ thái độ hống hách, thách thức, thậm chí còn đe dọa… đánh người. Ngay khi clip được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra bức xúc và phẫn nộ trước hành vi của lái xe trên, đồng thời đề nghị cơ quan Công an nghiêm trị lỗi vi phạm và thái độ coi thường pháp luật của người này.

Nắm được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh. Qua đó xác định, lái xe là Nguyễn Văn Q., sinh năm 1984. Làm việc với cơ quan Công an, Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Từ thực tế này cho thấy, việc tố giác các hành vi vi phạm giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Đinh Hiền
.
.