​​​​​​​Những bà trùm đẩy gia đình vào bi kịch

Thứ Sáu, 14/07/2023, 22:00

Nổi danh trong giới giang hồ, được tiền hô hậu ủng, thậm chí khi chết, còn được tổ chức đám tang như “bố già” trong tiểu thuyết, nhưng cả những bà trùm và người thân của họ đều có chung một kết cục bi thảm. Còn nhớ, cách đây chục năm. khi Phúc "Bồ", người đàn bà từng có một thời ngang dọc trong thế giới giang hồ đổ bệnh, tôi đã đến nhà bà ta ở một con ngõ trên phố Hàng Bồ, khi ấy, đôi mắt xăm đen của bà ta, nhìn lúc nào cũng trợn ngược như muốn trấn áp người đối diện, vẫn khiến người yếu bóng vía phải sợ hãi.

Họ - người giờ đây đã sang thế giới bên kia, người vào tù với cái án tử, số phận được tính bằng ngày, nhưng hệ luỵ mà họ để lại vô cùng nặng nề...

Sinh ra để phạm tội?

Cũng lăn lộn giữa đám du thủ du thực để kiếm sống bằng đủ thứ nghề như cô em Dung "Hà" - một nhân vật không cần phải nhắc thêm nữa, thế nhưng chị cả Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức Oanh “Hà”) lại khác với cô em đao búa Dung “Hà”. Oanh “Hà” kiếm sống bằng nghề buôn đô la giả, mua đi bán lại những món hàng trộm cắp, cướp giật được của đám giang hồ đất Cảng khi ấy. Từ những năm 1990 của thế kỷ trước, khi mới ngoài 20 tuổi, chị em Oanh “Hà” đã tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia do Minh "sứt", Dũng "đui", Phương "trộm trâu" cầm đầu (đây là những nhân vật có số má trong giới giang hồ) cung cấp "hàng" từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh, rồi qua các thủy thủ tàu viễn dương đưa sang Nhật Bản tiêu thụ. Minh "sứt" cũng chính là anh kết nghĩa của bà trùm Dung “Hà”.

​​​​​​​Những bà trùm đẩy gia đình vào bi kịch -0
Ban chuyên án kiểm tra tang vật thu được của anh em Phạm Công Giang, Phạm Công Giản.

Tháng 12/2010, tròn 10 năm sau ngày cô út Dung “Hà” bị thanh toán, cũng là lúc vừa được đặc xá, ra tù sau bản án 20 năm về tội buôn ma túy, Oanh quyết định vào TP Hồ Chí Minh “lập nghiệp”. Từng giữ vai trò quan trọng trong các sòng bạc của Dung “Hà”, nên Oanh cũng tổ chức sòng bạc khắp các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên. Liên tiếp bị Công an “sờ gáy”, Vũ Hoàng Oanh nhanh chóng mang bản lý lịch với 7 tiền án, tiền sự, cùng lệnh truy nã đỏ của Interpol trốn sang Campuchia, tiếp tục tổ chức đánh bạc và thiết lập nhiều đường dây buôn ma túy về Việt Nam rồi đi nước thứ 3.

Ngày 23/9/2022, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ Vũ Hoàng Oanh cùng một số đàn em theo lệnh truy nã, dẫn giải về Việt Nam chịu án. Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng số 37 bị can, làm rõ các đối tượng đã vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoảng 1,6 tấn ma túy các loại. Với những tội danh đó, chắc chắn lần này bà trùm ma túy quốc tế Vũ Hoàng Oanh khó thoát án tử.

Trong gia đình “ngũ đại giang hồ” này còn phải kể đến Vũ Thị Hằng (tức Hằng “Hà”, SN 1961, em gái của Oanh). Khi Oanh vào Nam lập nghiệp đã triệu tập Hằng cùng một số đàn em thân tín cũ vào TP Hồ Chí Minh để thiết lập hệ thống cờ bạc khắp các tỉnh thành phía Nam, trong đó, Hằng được chị gái giao cho nhiệm vụ quản lý chính. Nhưng rồi “đi với ma mặc áo giấy”, Hằng cũng sớm ăn cơm tù như các bà chị giang hồ của mình. Chiều 13/7/2010, Hằng “Hà” dẫn vài chục đàn em xuống Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục sát phạt như thông thường. Cuộc chiến đỏ đen đang say máu thì gần 100 cảnh sát của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tập kích, tóm gọn hơn 40 đối tượng có mặt trên chiếu bạc cùng một lượng lớn tang vật có liên quan.

​​​​​​​Những bà trùm đẩy gia đình vào bi kịch -0
Bà trùm Oanh “Hà”.

Không chỉ lôi kéo chị em ruột, bà trùm Oanh “Hà” còn “nhuộm chàm” cả chồng lẫn anh chồng. Sau khi bỏ người chồng đầu tiên dù đã có 3 đứa con, không hiểu cơ duyên thế nào, Oanh “đi bước nữa” với Phạm Công Giang (SN 1959, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) khi ấy cũng vừa chia tay vợ cũ. Rất nhanh sau đó, Giang đã tham gia bảo kê sòng bạc của cô em vợ. Giang trở thành “quân sư” đắc lực, đứng đằng sau hầu hết các hoạt động phạm tội của Dung “Hà” trong giới giang hồ Hải Phòng. Năm 1996, Giang bị phạt 12 tháng tù giam về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Mãn hạn tù, Giang vẫn sát cánh cùng chị em Oanh - Dung, chuyên tổ chức các sới bạc ở khắp nơi nhưng kín kẽ hơn, chỉ đứng đằng sau tư vấn chứ không bao giờ ra mặt. Khi Dung “Hà” bị sát hại, chính Giang đứng ra lo liệu hết mọi việc cho đám tang “có một không hai” như các bố già mafia trong tiểu thuyết. 2 năm sau khi Dung “Hà” chết, Oanh “Hà” bị bắt và lãnh án 20 năm tù vì tham gia cấp “hàng trắng” cho đường dây ma túy quốc tế của Minh “sứt”. Có lẽ tưởng rằng “đường về” của bà trùm quá mịt mù nên vợ chồng Giang - Oanh ly dị dù đã có với nhau 1 đứa con trai. Nhưng sau này, khi tâm sự với điều tra viên của Cục CSĐT tội phạm về ma túy về lý do vợ chồng đường ai nấy đi, Giang bảo, do dại dột đi cặp bồ, bị Oanh phát hiện, “phải van xin mãi Oanh mới không “thịt””. Rồi khi Oanh lập đường dây ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Bắc, Giang vẫn đi xách thuê ma túy cho vợ cũ để kiếm tiền. Rạng sáng 4/1/2018, tại sảnh ga Hà Nội, Giang bị bắt quả tang khi vừa từ TP Hồ Chí Minh xuống ga Hà Nội cùng hơn 10 kg ma túy tổng hợp các loại trong va ly. Tháng 8/2018, Phạm Công Giang đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình.

Còn anh trai Phạm Công Giang là Phạm Công Giản (SN 1958), vốn nghiện ma túy nặng, cũng lập tức “dính gót” cô em dâu Vũ Hoàng Oanh trong rất nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia. Từ những năm 1990, Giản đã là kẻ xách thuê ma túy cho chị em Dung - Oanh. Khi bà trùm liên tiếp vào tù, ra khám rồi trốn sang Campuchia mở sòng bài tại khu vực biên giới, em trai lãnh án tử, Phạm Công Giản đã sang Campuchia cùng Vũ Hoàng Oanh. Sau đó, theo lệnh bà trùm, Giản và đồng bọn câu kết với một số đối tượng người Việt (hầu hết đều đang bị truy nã) và người Campuchia, tiếp tục lập nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 27/12/2022, Phạm Công Giản cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nhúng tay vào hầu hết các đường dây ma túy xuyên quốc gia của bà trùm ma túy quốc tế, lượng hàng mua bán trót lọt tính bằng tấn, cái kết nào cho kẻ nghiện ngập này hẳn không khó đoán.

Kết cục bi thảm của con trai bà trùm phố cổ

Vào những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước, cái tên Phúc "Bồ" (tức Nguyễn Thị Phúc) từng là nỗi kinh hoàng cho dân buôn bán tại khu phố cổ Hà Nội. Người đàn bà "hung dữ", bặm trợn, cầm đầu băng nhóm xã hội đen ngang nhiên lộng hành, bắt nạt và chèn ép dân lành buôn bán. Sau đó, Phúc phải thụ án 11 năm tù. Năm 2002, Nguyễn Thị Phúc được ra tù trước thời hạn, “rửa tay gác kiếm”, mở cửa hàng kinh doanh điện thoại và mỹ phẩm tại nhà nhưng lại liên tục bị tai biến mạch máu não, bị bại liệt, thần kinh nặng. Sau ba lần tai biến, Phúc “Bồ” được đưa vào trại dưỡng lão và qua đời năm 2016.

​​​​​​​Những bà trùm đẩy gia đình vào bi kịch -0
Oanh “Hà” tại Cơ quan điều tra.

Khi bà trùm Phúc "Bồ" còn vùng vẫy dọc ngang, đưa người tình là võ sỹ quyền Anh của mình vào làm đội trưởng bốc xếp để dễ bề quản lý đàn em, cũng như kình địch với băng giang hồ Khánh “Trắng” rất nổi tiếng khi đó, người chồng bị ghẻ lạnh của Phúc đã sớm sa chân vào làn khói trắng, lôi theo cả hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Tới lúc Phúc "Bồ" đau ốm nằm liệt giường, người chồng cùng hai đứa con trai nghiện ngập thừa cơ vác hết tài sản trong nhà đi mua ma túy, Phúc "Bồ" thành một người đàn bà bất hạnh khi bị chồng con bỏ đói khát ở trong ngôi nhà gần như hoang tàn ở phố Trần Khát Chân.

Và như một lẽ tất yếu, sinh trưởng trong môi trường gia đình như thế, cuộc đời của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978), con trai Phúc “Bồ” cũng sớm bị nhuộm đen. Thông thường, với một kẻ từ nhỏ đã sống với những cơn nghiện vật vã mỗi ngày, việc dính vào làm ăn phi pháp, trộm cướp hay mua bán, vận chuyển ma túy để kiếm tiền nuôi những cơn nghiện ngày càng tăng là điều khó tránh khỏi. Nguyễn Tuấn Anh cũng không phải là một ngoại lệ.

Tuấn Anh có mối quan hệ đặc biệt thân tình với Trần Tuấn Hùng (SN 1963, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), kẻ cũng nghiện ma túy khá nặng. Hùng chính là một trong số những đàn em có khá nhiều ân tình của Phúc “Bồ”. Có lẽ chính vì vậy mà Tuấn Anh luôn coi Hùng là người thân của mình, sẵn sàng có mặt trong những phi vụ làm ăn của Hùng.

Nhưng gieo gió ắt gặt bão. Khoảng giữa năm 2018, Trần Tuấn Hùng được một đối tượng tên Sơn thuê vận chuyển “hàng” từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng. Hùng không quên rủ theo Tuấn Anh. Nửa đêm 27/7/2018, khi đang thực hiện “đơn hàng”, Tuấn Anh và Trần Tuấn Hùng đã bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Biết bị mật phục, Hùng và Tuấn Anh kiên quyết cố thủ trong xe nhưng đã bị tổ công tác dùng búa đập vỡ cửa kính xe ôtô. Sau cơn choáng váng, bất ngờ bởi tiếng nổ lớn khi cửa xe bị đập vỡ, Hùng lập tức rút khẩu súng K59 quyết một phen “sống mái”. Song, y nhanh chóng phải thúc thủ bởi đòn quyết định nhanh như chớp của các trinh sát. Hơn 8kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59, 11 viên đạn và nhiều tang vật khác đã bị cơ quan Công an thu giữ quả tang.

Ngày 25/2/2020, với việc vận chuyển lượng lớn ma túy, Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử lưu động tại Trại tạm giam số 1 và cùng bị tuyên phạt mức án tử hình.

Đinh Hiền
.
.