Hận thù sau cơn yêu

Thứ Năm, 26/10/2023, 14:45

Họ đã từng là những cặp vợ chồng hạnh phúc, người tình mặn nồng một thời, nhưng chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, mâu thuẫn cá nhân, cuối cùng xuống tay giết hại nạn nhân không thương tiếc. Những cơn cuồng ghen gây ra hậu quả nặng nề là người chết, kẻ đi tù, thế nhưng chẳng ai đủ tỉnh táo, bản lĩnh để vượt qua khi đã trót vướng vào những mối tình bi kịch dù họ đều là những người có đủ khả năng tự chủ về hành vi, nhận thức về hành động.

1. Những ngày qua, vụ án Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) sát hại chị Hồ Yến Nhi (sinh năm 2006, ở Hà Nội) rồi phân xác làm nhiều phần phi tang xuống sông Hồng vẫn khiến người ta rùng mình vì mức độ tàn bạo của hung thủ. Nạn nhân là một người đẹp từng đoạt giải cao tại một cuộc thi về nhan sắc. Còn hung thủ là một người đã có gia đình, vợ con đề huề, kinh tế khá giả. Thế nhưng chỉ vì nạn nhân nợ 50 triệu đồng, sau nhiều lần đòi nợ không được Khanh đã xuống tay giết hại nạn nhân. Họ vốn đã có quan hệ thân tình từ đầu năm 2023 đến nay, thậm chí trước khi đưa nạn nhân về căn hộ của mình ở Vinhome Ocean Park, cả hai đã cùng đi ăn uống ở một nhà hàng.

Hận thù sau cơn yêu -0
Vụ án Tạ Duy Khanh khiến nhiều người liên tưởng đến Nguyễn Đức Nghĩa khi phân xác người tình để phi tang.

Trước Tạ Duy Khanh, Nguyễn Đức Nghĩa cũng từng khiến dư luận ám ảnh khi sát hại người yêu cũ (năm 2010), hay vụ án gã thợ mộc Nguyễn Hải Dương (Bình Phước) giết chết 6 người gia đình bạn gái cũ vì hận tình gây ra vụ thảm sát rúng động Bình Phước năm 2015.

Cũng chỉ sau vụ án Tạ Duy Khanh vài ngày, một vụ án giết người manh động táo tợn xảy ra ngay giữa ban ngày tại một cửa hàng bán quần áo tại Bắc Ninh. Nạn nhân là chị N.T.P (sinh năm 1996, trú tại Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên). Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1986, trú tại Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên). Điều đáng nói, trước khi xảy ra án mạng, giữa nạn nhân và hung thủ cũng tồn tại một mối quan hệ tình cảm. Nguyễn Văn Hiệp vốn đã có gia đình, vợ con đề huề nhưng vì mâu thuẫn nên sống ly thân. Trong thời gian ly thân, Hiệp gặp gỡ và quen biết chị P. Chị P cũng từng có gia đình và một con nhỏ. Sau một thời gian yêu đương mặn nồng, chị P muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, bởi thế hai bên đã xảy ra xung đột. Hiệp đã không kiềm chế được bản thân, ra tay sát hại không thương tiếc người tình từng đầu gối tay ấp. Sau đó hắn lái chiếc taxi về Hà Nội, bỏ lại xe trên cầu Thanh Trì rồi nhảy xuống sông tự kết liễu.

Ngày hôm sau, mạng xã hội lại được phen xôn xao khi một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông dùng dao chém liên tiếp vào một người phụ nữ ngay trong nhà được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bị sốc trước hành động man rợ của người đàn ông. Những nhát chém lạnh lùng tàn nhẫn bổ xuống liên tiếp vào người phụ nữ xấu số trong tiếng la hét thảm thiết của những người xung quanh. Vụ việc đau lòng được cho là xảy ra ở xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, người đàn ông đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và đầu người vợ của mình, sau đó dùng dao tự đâm vào ngực và bụng của mình với ý định tự sát. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tới ứng cứu và đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Người vợ bị thương nặng, tiên lượng xấu đã được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh.

2. Trước là yêu, sau là hận thù, chỉ vì ghen tuông, mâu thuẫn mà hung thủ đã ra tay không thương tiếc với nạn nhân từng một thời đầu ấp tay gối. Với Nguyễn Đức Nghĩa là vì ghen tuông khi người tình cũ có cuộc gọi từ người bạn trai mới quen mà xuống tay tàn độc, trong khi chính Nghĩa cũng đang vướng vào một mối quan hệ tình ái khác. 

Hận thù sau cơn yêu -0
Mâu thuẫn nảy sinh khi nói chuyện, Hiệp đã ra tay sát hại người tình

Còn gã thợ mộc Nguyễn Hải Dương gây ra vụ thảm sát tại Bình Phước năm 2015 khiến cả 6 người trong gia đình bạn gái cũ của Dương phải chết oan uổng cũng chỉ vì ghen tuông, hận tình khi biết bạn gái cũ có người yêu mới và quyết tâm chia tay.

Có thể thấy hung thủ đến từ mọi tầng lớp xã hội. Từ sinh viên đại học, người lao động tay chân hay doanh nhân thành đạt đều có thể trở thành tội phạm. Như Nguyễn Đức Nghĩa khi phạm tội đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Nguyễn Hải Dương dù là thợ mộc nhưng khi nảy sinh tình cảm với nạn nhân (là con gái ông chủ xưởng mộc của Dương), Dương đã rất chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ để xứng đáng với tình yêu của bạn gái. Bên cạnh việc học thêm ngành Tài chính Kế toán, Dương còn vay thêm tiền của nhà người yêu để đầu tư đất đai, cũng mục đích sau này lo cho tương lai hai đứa.

Còn Tạ Duy Khanh cũng được coi là một doanh nhân thành đạt, cuộc sống gia đình khá giả, vợ con đề huề. Trước khi gây án, Khanh làm nghề mạ đồng cùng gia đình ở Bát Tràng. Căn hộ ở Vinhomes Ocean Park nơi xảy ra án mạng cũng là căn hộ Khanh mua. Điểm chung của các hung thủ trong các vụ việc này là đủ khả năng tự chủ về hành vi, nhận thức về hành động, thậm chí, không ít trường hợp kẻ giết người chưa từng có tiền án tiền sự, sống trong những gia đình gia giáo, là người có học thức nhưng lại có thể xuống tay một cách tàn độc chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm.

3. Theo chuyên gia tâm lý Bùi Phương Thảo từ trường Đại học Thủy lợi, sự cuồng ghen cho thấy lệch lạc về nhận thức, sự lệch chuẩn về hành vi xử sự trong cuộc sống, quan hệ yêu đương lẫn đời sống gia đình. Những kẻ gây án thường bị cảm xúc cá nhân chi phối dẫn đến hạn chế về mặt nhận thức. Điều này phản ánh sự khủng hoảng về các giá trị sống cũng như kiến thức và ý thức về pháp luật. Bên cạnh đó, mặc dù kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật xử lý, xã hội lên án, nhưng không có nghĩa là nạn nhân đều vô can. Trong một số trường hợp, nạn nhân cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì những gì xảy ra, cũng bị dư luận xã hội lên án. Lối sống không nghiêm túc, buông thả, những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, thái độ thách thức, kích động, cách ứng xử không khéo léo khi mâu thuẫn xảy ra, thiếu tinh thần cầu thị, nhận lỗi... cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác của hung thủ. Thay vì giải quyết những mâu thuẫn bằng phương pháp hòa bình thì nhiều đối tượng lại chọn phương án tiêu cực, gây án tước đoạt tính mạng của người khác.

Đối với các loại mâu thuẫn xảy ra trong đời sống thì mâu thuẫn ghen tuông thường tích tụ nhiều trạng thái tâm lý (nhục nhã, thất vọng, ích kỷ, lo sợ, uất ức, cay cú...) dẫn đến đối tượng hành động rất quyết liệt, mất kiểm soát hành vi, phạm tội đến cùng, gây hậu quả thường nghiêm trọng. Trong lúc cuồng ghen, con người ta sẽ chuyển suy nghĩ giận dữ thành hành động bồng bột, mù quáng – ở mức độ cao là xâm hại trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người khác và bản thân mình. Đối với các trường hợp bị đe dọa sức khỏe, tính mạng, mỗi người cần cư xử khéo léo để hóa giải xung đột, không nên có hành vi “đổ dầu vào lửa”, gây ức chế cho người cuồng ghen. Đồng thời mỗi người phải tự trang bị cho mình sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật; cần luôn ý thức rằng nếu gây án chẳng những phải trả giá đắt cho cuộc đời của mình, mà cả gia đình, người thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Hận thù sau cơn yêu -0
Hiện trường vụ người chồng chém vợ dã man ở Quảng Ninh

Bên cạnh việc lên án cái ác thì các bạn trẻ cũng nên kỹ lưỡng hơn trong các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Trước những hành vi tội ác xuất hiện liên tiếp trong thời gian qua, thiết nghĩ, mỗi cá nhân cần phải xem xét lại các mối quan hệ, những hành vi của mình, để giữ an toàn cho bản thân. Đồng thời các cơ quan tổ chức, ban ngành hữu quan, cần thiết phải đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn những mầm mống của cái ác trong đời sống xã hội.

Chưa khi nào mâu thuẫn được giải quyết bằng bạo lực mà lại cho kết quả tốt đẹp. Với bất cứ lý do gì cũng không thể bao biện cho những hành vi tàn ác. Bao vụ án đau lòng xảy ra từ trước đến nay nhưng một số người lại không rút ra cho mình bài học, khi xảy ra mâu thuẫn lại dùng hạ sách để rồi tự chuốc lấy cho mình bi kịch, chưa kể đẩy người thân, con cái vào sự đau khổ, thiệt hại. Có người sau cơn nóng giận thì tỉnh ngộ nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.

Mai Ngọc
.
.