20 giờ phá án

Thứ Ba, 16/08/2022, 11:11

Trong đêm tối giữa bạt ngàn đồng đất Tây Nguyên, nạn nhân bị sát hại bởi những nhát đâm chí mạng bằng vật sắc nhọn rồi vất xác xuống mương nước bên đường để phi tang. Cuộc điều tra được khởi động từ con số 0 tròn trĩnh, vượt qua nhiều khó khăn khách quan như không có nhân chứng, dấu vết dẫn đến thủ phạm, chỉ sau 20 giờ quyết liệt triển khai các biện pháp truy xét, lực lượng phá án tỉnh Gia Lai đã làm rõ và bắt giữ kẻ thủ ác.

Thi thể dưới lòng mương

Sáng ngày 31-5-2022, người dân sau khi nhận được tin báo của Công an xã I-aDreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai phát hiện dưới lòng mương thuộc khu vực ngã 4 đường liên thôn có một xác nam thanh niên đã tử vong ở tư thế nằm sấp úp mặt, đầu và mặt bê bết máu. Tin dữ được Công an xã I-aDreng báo ngay lên huyện, đồng thời lực lượng chức năng triển khai ngay công tác bảo vệ hiện trường.

20 giờ phá án -0
Hung thủ Siu Qua.

Tin về vụ án mạng giữa miền quê thanh bình phút chốc loang đi khiến dư luận xôn xao. Hội đồng khám nghiệm từ Công an tỉnh Gia Lai, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Chư Pưh khẩn trương hành quân đến hiện trường để triển khai công tác khám nghiệm và truy xét thủ phạm theo dấu vết nóng.

Thượng tá Lê Tiến Long – (Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Phòng Kỹ thuật hình sự đã cử tổ khám nghiệm cùng các bác sỹ pháp y giàu kinh nghiệm, năng lực trong hoạt động khám nghiệm hiện trường, tử thi các vụ trọng án. Tại hiện trường, chúng tôi triển khai khám nghiệm một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Nạn nhân được xác định là Ksor Kioch – (SN 1996, trú tại thôn Tung Đao, xã I-a Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) với nhiều vết đâm bờ mép sắc nhọn trên thi thể tại vùng cổ, bụng và lưng, dẫn đến mất máu cấp, nhiễm trùng và tử vong, thời gian tử vong được nhận định trong khoảng từ 20h-22h đêm hôm trước.

Mở rộng tìm kiếm dấu vết tại hiện trường, phát hiện có một vết máu kéo dài 11,2m trên mặt đường. Chi tiết này khiến chúng tôi nghĩ tới khả năng nạn nhân bị hung thủ đâm chết ở trên đường rồi kéo xuống mương giấu xác. Ngoài ra, khi mở rộng khám nghiệm đã tìm thấy 1 cây kéo dính máu rơi trên đường, cách mương nước nơi có thi thể nạn nhân khoảng 50m, tuy nhiên không có dấu vết, đặc điểm gì cụ thể giúp cho việc truy nguyên thủ phạm”.

Trong lúc công tác khám nghiệm đang triển khai thì hoạt động nắm tình hình, xác định nhân chứng hiện trường và truy tìm manh mối thủ phạm cũng được lực lượng CSHS và Công an huyện Chư Pưh tiến hành khẩn trương, với tối đa quân lực được huy động vào cuộc. Đánh giá sơ bộ về tình huống điều tra, lực lượng phá án nhận định có khả năng nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn thù tức, tranh chấp kinh tế, hoặc cũng có thể liên quan đến ghen tuông tình ái, hung thủ ra tay sát hại nạn nhân sau đó kéo thi thể xuống mương nước nhằm phi tang, che đậy hành vi phạm tội.

Truy xét

Nắm tình hình về nhân thân của nạn nhân, thấy có khá nhiều vấn đề. Qua nắm tình hình, người dân trong thôn cung cấp nạn nhân là thanh niên dân tộc thiểu số, không công ăn việc làm, lười lao động, thường xuyên uống rượu bia, hàng ngày thường lang thang trong thôn. Hễ thấy nhà nào có cỗ bàn là sà vào đánh chén rất tự nhiên. Thường khi nhậu say, anh ta ngủ ngay ngoài đường. Tuy nhiên Ksor Kioch không chủ động gây gổ với ai.

Địa bàn nơi xảy ra vụ án là vùng đồng bào dân tộc thiểu số,  người dân địa phương không cung cấp được thông tin gì. Công tác nắm tình hình, lấy thông tin từ người dân “vướng” phải rào cản ngôn ngữ, văn hóa nên khá khó khăn. Mặt khác xung quanh hiện trường rất trống trải, không có gia đình nào lắp camera để có hình ảnh về diễn biến vụ án hay đặc điểm hung thủ. Đi sâu vào kiểm tra, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, thấy toàn là thiểu số. Rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn cũng không có thông tin gì khả dĩ dẫn đến thủ phạm. Đó là những khó khăn rất lớn cho một cuộc truy xét trọng án.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hoàng – (Phó đội trưởng, Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) nhớ lại: “Để nắm tình hình liên quan đến vụ án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi quán triệt phương châm phải hòa đồng với người dân, phải tôn trọng các đặc tính văn hóa, tập tục của họ; khi xuống dân anh em đều mặc thường phục nhằm xóa đi các rào cản. Bên cạnh đó, chúng tôi huy động tối đa sự vào cuộc, trợ giúp của hệ thống chính trị ở thôn làng, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong việc khai thác thông tin.

Ban chỉ đạo điều tra đã cử lực lượng trinh sát đi phối hợp với thôn làng, các thôn trưởng để nắm tình hình dư luận, đồng thời sử dụng các Công an viên là người đồng bào dân tộc, có hiểu biết sâu về địa bàn để tiếp cận đối tượng xác minh. Tập trung vào nhóm đối tượng hình sự trong diện quản lý, giám sát, những thanh thiếu niên hay tụ tập ăn nhậu, không tu chí làm ăn tại địa phương, rà soát đối tượng quanh hiện trường vụ án, đối tượng gần nhà nạn nhân… Qua xác minh, chúng tôi đã thu được nhiều thông tin quan trọng”.

Trong khoảng thời gian ngắn, hoạt động thu thập tài liệu liên quan đến vụ án, kết hợp với thông tin từ hiện trường, tử thi đã giúp lực lượng phá án loại trừ khả năng nạn nhân bị giết cướp, cũng không phải bị giết do mâu thuẫn gia đình hoặc do ghen tuông tình ái. Từ nhận định trên, các mũi trinh sát đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo hướng mâu thuẫn bột phát, cần tập trung soát xét những thanh thiếu niên thường xuyên nhậu nhẹt bê tha vì có thể mâu thuẫn nảy sinh trong lúc say xỉn.

Cần nói thêm rằng trong hoạt động điều tra trọng án, việc đưa ra các đánh giá nhận định về tính chất vụ án, diện hung thủ, động cơ gây án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì có nhận định đúng mới đưa ra được giả thuyết điều tra sát hợp, quá trình thu thập chứng cứ theo giả thuyết đó mới dẫn đến thủ phạm. Nếu nhận định sai, có thể cuộc điều tra sẽ lâm vào câu dầm, bế tắc.

“Rung chà cá nhảy”

Chắp nối nhiều manh mối thông tin mà người dân cung cấp, lực lượng phá án đã có thể loại trừ đối tượng vãng lai, “xuyên khe” đến địa bàn để gây án, mà nhận định thủ phạm là người trong thôn. Điều đáng nói là vào ngày 30-5 trong thôn có cỗ nên số người ăn nhậu rất đông, lên tới hàng trăm người. Để tìm ra hung thủ trong số những người “say sưa” ấy quả không dễ dàng.

20 giờ phá án -0
Thực nghiệm điều tra vụ án.

“Quá trình rà soát, xác minh, chúng tôi đã triển khai các thủ thuật tác động tâm lý để hung thủ tự bộc lộ. Cơ sở cho biện pháp này xuất phát từ nhận định sau khi giết người, thủ phạm sẽ bị ám ảnh tội ác cùng nỗi sợ hãi bị phát hiện và trừng phạt. Do đó khi tiến hành tác động với cách thức, liều lượng phù hợp sẽ khiến đối tượng có những bất minh về hành vi do sự thúc đẩy của nỗi sợ bên trong, chẳng hạn như việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú do không thể chịu được áp lực từ hoạt động điều tra. Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động truy xét tiếp theo” - Trung tá Phạm Đức Trọng – (Đội trưởng, Công an huyện Chư Pưh) nhớ lại.

 Sau khi tiến hành tác động, các mũi trinh sát rà soát tất cả các cuộc trong địa bàn thôn, tất cả địa điểm trên địa bàn xã, phân loại đối tượng để lọc ra số người “bỗng dưng” vắng mặt khỏi địa phương sau khi vụ án xảy ra. Kết quả một cái tên đã lọt vào “tầm ngắm”. Đó là Siu Qua – (SN 1996, trú tại thôn Tùng Đao, xã I-a Dreng, huyện Chư Pưh).

Tài liệu trinh sát cho biết đó là một thanh niên lêu lổng, cũng thường xuyên rượu chè, phá phách. Từ lúc thấy lực lượng Công an tỏa xuống khắp các ngả đường trong xã, gã có biểu hiện tâm lý hoảng loạn, sợ hãi. Đỉnh điểm của sự bất minh đó là Siu Qua đột nhiên biến mất khỏi nơi cư trú. Với hoạt động truy xét thủ phạm gây trọng án thì đó là một “chỉ dấu” cho thấy thủ phạm đã “thấp thoáng”, cần phải tập trung tối đa quân lực đi sâu làm rõ. Lực lượng phá án đã huy động các tổ công tác dày dạn kinh nghiệm tiến hành truy tìm Siu Qua, sau 20 giờ kể từ khi tội ác được phát hiện, nghi can đã sa lưới pháp luật.

Kết quả đấu tranh khai thác tại cơ quan điều tra đã buộc Siu Qua khai nhận về hành vi côn đồ hung hãn của mình. Theo đó, khoảng 20h ngày 30-5-2022, sau khi uống rượu với nhóm bạn, Siu Qua đi bộ đến nhà người quen chơi. Trên đường đi Siu Qua gặp anh Ksor Kioch. Anh này xin thuốc lá nhưng Siu Qua không cho, bực tức và sẵn hơi men trong người nên anh Ksor Kioch xông vào dùng tay đấm vào ngực Siu Qua.

Trong lúc xô xát, Siu Qua đã xô ngã Ksor Kioch xuống đường khiến anh bất tỉnh. Đánh xong, Siu Qua bỏ về nhà, nhưng nghĩ vẫn cay cú nên Siu Qua lấy một cây kéo rồi quay lại hiện trường. Khi đó anh Ksor Kioch vẫn đang nằm bất tỉnh, Siu Qua đã cầm kéo đâm liên tiếp vào cổ, bụng và lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Siu Qua đã kéo nạn nhân vào lề đường, đẩy xuống mương nước để giấu xác rồi bỏ vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi thấy lực lượng Công an vào cuộc điều tra, do sợ hãi, Siu Qua bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Vụ án được khám phá nhưng công việc vẫn chưa dừng lại. Thiếu tá Lê Trọng Vũ – (Trưởng Công an xã I-a Dreng, huyện Chư Pưh) cho biết: “Sau khi thủ phạm được làm rõ, lực lượng Công an tại cơ sở đã làm thêm rất nhiều việc. Đó là phối hợp với hệ thống chính trị tăng cường các biện pháp vận động quần chúng, trấn an dư luận, làm việc với hai bên gia đình để tháo gỡ ngòi nổ mâu thuẫn, để ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ xảy ra xung đột do thù hằn.

Bên cạnh đó, việc vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư, hạn chế tình trạng rượu bia say xỉn, chí thú làm ăn… cũng được chính quyền, ban ngành chức năng quan tâm triển khai, để giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật do tác hại của chất kích thích”.

Đào Trung Hiếu
.
.