Xúc động ngày trở về của những sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên triển khai tại Phái bộ UNISFA

Thứ Ba, 03/03/2026, 17:31

Sau gần hai năm công tác xa nhà, chiều 3/3, Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh- những sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên triển khai tại Phái bộ UNISFA thuộc Khu vực Abyei đã trở về Tổ quốc, kết thúc một nhiệm kỳ công tác đặc biệt. 

Xúc động khi đặt chân về Tổ quốc

“Sau gần hai năm công tác xa nhà với một nhiệm kỳ đầy thử thách, được trở lại Tổ quốc trong vòng tay của gia đình, bạn bè và đồng đội, cảm giác đầu tiên của tôi là sự yên bình xen lẫn niềm tự hào. Tôi và đồng đội mong sẽ tiếp tục được cống hiến, đóng góp cho sứ mệnh cao cả này; đem những kinh nghiệm thực tiễn, những bài học, những câu chuyện để chia sẻ và tiếp tục đóng góp vào công tác chuẩn bị cho các cán bộ kế tiếp trên hành trình gìn giữ hoà bình (GGHB)”- Thiếu tá Vũ Trần Thắng xúc động chia sẻ.

Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Thiếu tá Vũ Trần Thắng xúc động gặp lại người thân trong gia đình.

Chặng đường gần hai năm thực hiện sứ mệnh GGHB tại Abyei đang dần khép lại với nhiều suy nghĩ đan xen trong lòng Thiếu tá Vũ Trần Thắng, khi nhìn lại mảnh đất từng gắn bó hàng ngày nhưng đến nay vẫn chưa có được sự bình yên; người dân vẫn mong mỏi về một cuộc sống không còn xung đột, bạo lực và tiếng súng. Tình hình an ninh tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ xuất hiện những biến động mới phức tạp và tổ công tác cũng vừa đón thêm hai sĩ quan Công an mới triển khai tới địa bàn. Trong giai đoạn chuyển giao, dù đã được phổ biến thông tin, tình hình địa bàn, cũng như tích cực hỗ trợ thu xếp về sinh hoạt, các cán bộ mới vẫn đang trong giai đoạn làm quen với môi trường làm việc tại phái bộ, khắc phục các điều kiện khó khăn, thiếu thốn tại địa bàn.

Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Thiếu tá Vũ Trần Thắng và đồng đội trong ngày anh trở về Tổ quốc sau khi kết thúc nhiệm vụ đặc biệt.

Bởi thế, tổ công tác của Thiếu tá Vũ Trần Thắng vẫn tiếp tục theo sát tình hình để kịp thời hướng dẫn các cán bộ mới thích ứng. 

"Là những sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên được triển khai tới địa bàn, chúng tôi vừa cảm thấy tự hào xen lẫn trách nhiệm khi là “người mở đường”, hiểu rõ từng điểm nóng xung đột, các thách thức khi hoạt động trong môi trường quốc tế trong suốt thời gian qua. Những trải nghiệm tích lũy được tại Abyei không chỉ là dấu ấn của một nhiệm kỳ công tác, mà còn là bản lĩnh và sự trưởng thành, cũng như một sự khởi đầu để các sĩ quan Công an Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, vai trò và sự chuyên nghiệp trong những sứ mệnh GGHB sắp tới "- Thiếu tá Vũ Trần Thắng cho biết.

Gặp lại con trai sau gần 2 năm xa cách, cô Trần Thị Hòa, mẹ của Vũ Trần Thắng, chia sẻ: “Khi Thắng quyết định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tôi cũng như người thân trong gia đình cũng có chút bâng khuâng nhưng đều ủng hộ và động viên Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tin tưởng rằng với nền tảng gia đình, bố Thắng là một cán bộ Công an nghỉ hưu…., Thắng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”

Thiếu tá Vũ Trần Thắng tiếp lời: “Trải qua những ngày tháng thực hiện nhiệm vụ ở xa Tổ quốc, hành trang lớn nhất chúng tôi mang theo khi về nước là bản lĩnh và sự trưởng thành, điềm tĩnh và chín chắn hơn; trân trọng nhiều hơn những phút giây bình yên qua từng cái nắm tay, từng ánh nhìn. Chúng tôi tự nhủ, chặng đường phía trước vẫn còn tiếp tục chờ đợi, với tâm thế phấn khởi, chúng tôi tiếp tục sẵn sàng cho những nhiệm vụ và thử thách mới, quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc và sứ mệnh GGHB quốc tế”.

Vỡ oà cảm xúc tại sân bay

Bước những bước đi chầm chậm, dù đã cao tuổi nhưng mẹ của Thiếu tá Vũ Lan Anh - bác Cao Thị Thanh Tùng vẫn cùng những người thân trong gia đình đến sân bay đón con gái.

Gần 2 năm xa. cách, nỗi nhớ trong giây phút như vỡ oà, bà ôm chặt Thiếu tá Vũ Lan Anh vào lòng, đôi mắt đỏ hoe. Rồi bà dùng đôi bàn tay nhăn nheo, xoa lên đôi vai của con gái. Còn chồng của Trung tá Lan Anh, một sĩ quan Công an dù rắn rỏi là vậy cũng rưng rưng xúc động…Chứng kiến giấy phút ấy, chúng tôi không khỏi xúc động.

Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -1
Bác Cao Thị Thanh Tùng cùng những người thân trong gia đình đến sân bay đón con gái.

“Chúng tôi rất vui mừng khi biết con gái đã hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, dù chỉ được về muộn hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu. Gia đình rất tự hào về những đóng góp nhỏ bé của Lan Anh vào việc GGHB…” bác Cao Thị Thanh Tùng, mẹ của Thiếu tá Vũ Lan Anh nghẹn ngào.

Trong vòng tay của mẹ, Đại uý Vũ Lan Anh cũng thấy mình trở nên nhỏ bé. Lan Anh không giấu được sự xúc động chia sẻ: “Khi máy bay hạ dần độ cao và sân bay Nội Bài dần hiện ra, cảm xúc của tôi thật khó diễn đạt, vừa mừng rỡ, lại vừa bồi hồi… Mong muốn lớn nhất của tôi là được gặp lại người thân, gặp lại con trai sau thời gian xa cách và gặp lại đồng đội”.

Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Rưng rưng xúc động được đặt chân trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc -0
Nụ cười và nước mắt cùng hiện trên gương mặt mọi người trong phút giây đoàn tụ.

Lan Anh không giấu được sự bồi hồi, xúc động khi được trở về nước; được đón tiếp nồng nhiệt bởi đồng đội, gia đình và người dân. Đây niềm an ủi, động viên lớn lao đối với những người lính Công an khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một năm, sáu tháng công tác trên mảnh đất Abyei đầy nắng gió và cát, cảm xúc để lại trong Lan Anh. Với chị, không chỉ là niềm tự hào là một trong những chiến sĩ CAND Việt Nam đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất cằn cỗi mà còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền và người dân địa phương đối với những đóng góp của các cán bộ Công an Việt Nam. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, các cán bộ Công an còn mang đến những điều tích cực, hy vọng cho người dân địa phương thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và hỗ trợ đời sống hàng ngày.

Chia tay với mảnh đất Abyei, kỷ niệm Lan Anh ấn tượng lần tuần tra cuối cùng, trước khi lên đường về nước. Lan Anh kể lại: "Hằng ngày, tổ công tác của chúng tôi vẫn tiến hành công tác tuần tra. Nhưng buổi tuần tra hôm đó đặc biệt hơn là vì là buổi tuần tra cuối cùng. Trước khi chia tay, tôi đã gửi đến người dân địa phương một số món quà, giá trị vật chất tuy không lớn nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người dân địa phương. Khi biết đây là buổi chia tay, người dân địa phương đồng loạt hô vang Việt Nam! Việt Nam! … Tình cảm của người dân nơi đây cũng là động lực, giúp Lan Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".  

Dù lo lắng về điều kiện ăn ở và công tác của vợ ở nước ngoài nhưng anh Hải vẫn ủng hộ vợ hoàn thành nhiệm vụ và mong chờ được đón vợ trở về. Anh Hải chia sẻ: “Tôi cũng công tác trong ngành Công an nên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc tế mà vợ đang thực hiện. Vì thế, tôi và gia đình đều ủng hộ vợ tôi thực hiện nhiệm vụ… “

Sau gần hai năm công tác xa nhà với một nhiệm kỳ đầy thử thách, được trở lại Tổ quốc trong vòng tay của gia đình, bạn bè và đồng đội, cảm giác đầu tiên của họ là sự yên bình xen lẫn niềm tự hào. Mỗi cán bộ đơn vị đều mong muốn sẽ tiếp tục được cống hiến, đóng góp cho sứ mệnh cao cả này, đem những kinh nghiệm thực tiễn, những bài học, những câu chuyện để chia sẻ và tiếp tục đóng góp vào công tác chuẩn bị cho các cán bộ kế tiếp trên hành trình GGHB...

Xuân Mai
.
.