Mỗi bài báo là sự phản ánh chân thực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND

Chủ Nhật, 22/06/2025, 07:26

Viết về lực lượng Công an luôn là mảng đề tài phong phú, hấp dẫn đối với các nhà báo nói chung, phóng viên của báo ngành nói riêng. Song đây cũng là mảng đề tài “khó nhằn” với những người cầm bút.

Quá trình viết bài, có lẽ chỉ cảm xúc của tác giả thôi chưa đủ, người cầm bút còn cần sự “nhạy cảm” về chính trị; làm sao để bài báo không thiếu đi sự hấp dẫn mà vẫn đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

Mỗi bài báo là sự phản ánh chân thực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND -0
Tác giả Xuân Mai được trao giải B, Giải búa liềm vàng lần thứ IX- năm 2024 trong CAND.

1. Những ngày tháng 4 lịch sử, vào dịp nghỉ lễ, tôi có thời gian sắp xếp lại giá sách của gia đình. Trên ngăn tủ cao nhất, nơi đặt các bằng khen, giấy khen, biểu trưng và giấy chứng nhận liên quan đến các giải thưởng báo chí đã vinh dự đạt giải. Trong đó, có Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an với giải C, giải Búa Liềm vàng trong CAND; chứng nhận giải B, Giải búa liềm vàng lần thứ IX- năm 2024 trong CAND; giải Ba của Ban tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 3 (năm 2023-2024). Phần lớn các giải thưởng của tôi đạt được, đều đến từ các bài báo viết về lực lượng An ninh; mỗi tấm bằng khen, giấy khen lại gợi nhớ trong tôi về những vùng đất từng được đặt chân đến, những con người đã được gặp, câu chuyện được nghe và các tác phẩm đã viết…

Sau khi ra trường, tôi về công tác tại Ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ, nay là Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND. Hơn chục năm gắn bó, mảng bài viết của tôi ban đầu chủ yếu liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý; gương người tốt việc tốt… Chừng khoảng 5 năm trước (năm 2020), tôi tham gia viết các mảng bài về lực lượng an ninh, khi đó là Tổng cục An ninh 1 và Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an.

Cánh phóng viên chúng tôi thường hóm hỉnh nói với nhau, phóng viên theo dõi địa bàn như một Cảnh sát khu vực… Câu nói ấy, phần nào đúng với những người chiến sĩ cầm bút như chúng tôi. Thực tế cho thấy, nếu phóng viên không sát sao, không gắn bó với địa bàn thì không nắm bắt được thông tin. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, các thông tin chỉ cạnh tranh nhau lên trước và sau trong vài phút thì đây là áp lực rất lớn đối với mỗi phóng viên. Song điều này, dường như lại rất nghịch lý đối với công tác của lực lượng An ninh, bởi các thông tin của lực lượng An ninh luôn nhạy cảm, phức tạp và có liên quan đến nội bộ… Các vụ việc, vấn đề liên quan đến công tác an ninh, không phải đơn vị nào, phóng viên địa bàn cũng có có thể được tiếp cận. Và trong trường hợp được viết thì phải đưa nội dung như thế nào, liều lượng ra sao cũng là yêu cầu đặt ra đối với phóng viên.

Địa bàn đầu tiên, tôi lựa chọn thâm nhập là Cục An ninh điều tra, đơn vị duy nhất trong lực lượng An ninh thực hiện công tác tố tụng hình sự. Khi đó, áp lực đặt ra với tôi rất lớn bởi thông tin được đăng tải trên Báo CAND đòi hỏi nhanh nhưng phải chính thống, có phải có nguồn… Trong quá trình này, có một kỷ niệm mà đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng và sau này trở thành một bài học trong cuộc đời làm báo.

Tôi nhớ hôm đó đúng vào ngày trực, khoảng 19h tối,  một số tờ báo mạng đã bất ngờ đưa tin về việc Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến một vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Là phóng viên theo dõi địa bàn, tôi đã liên hệ với lãnh đạo Cục An ninh điều tra để xác minh nguồn tin. Câu trả lời tôi nhận được khi đó là thông tin trên chưa chính thống. Sau khi báo cáo với lãnh đạo trực của ban, tối hôm đó, Báo CAND đã không đăng tải thông tin về việc bắt hai cán bộ trên. Đó là quyết định đúng đắn khi diễn tiến sau đó cho thấy những thông tin báo chí nêu là chưa chính xác, ảnh hưởng đến công tác nghiệp vụ của CQĐT.

Giữa năm 2024 cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Khoảng 22h, một số tờ báo đã đăng tải thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ 1 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Vào thời điểm đó, thông tin chính thống về vụ việc chưa được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử, Bộ Công an. Vì thế, lúc đó dù đã rất muộn nhưng tôi vẫn nhấc máy gọi điện thoại cho lãnh đạo Cục An ninh điều tra để xác minh nguồn tin.

Sau đó, đến sáng ngày hôm sau, sau khi có thông tin chính thức, Báo CAND đã đăng tải thông tin, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật… Từ những vụ việc thực tế cho tôi thấy, là phóng viên của một tờ báo ngành, có lẽ không chỉ đơn thuần là việc chạy theo thông tin, người cầm bút còn phải làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo đơn vị trong những tình huống cụ thể. Thực tế cho thấy, các vụ án do Cục An ninh điều tra thụ lý đều là những vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong đó, có những vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Vì thế việc đưa tin vào thời điểm nào, mức độ như thế nào đều phải được cân nhắc, tính toán để đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và ngoại giao.

2. Một trong những địa bàn “ruột” mà tôi rất gắn bó là Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phản động trong nước và quốc tế ngày càng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”; triệt để lợi dụng Internet để truyền bá các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; bịa đặt, vu cáo, bôi nhọ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc nhận diện đúng nhằm vạch trần bản chất và có biện pháp phòng chống hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của đối tượng rất cần thiết….

Để viết mảng bài này, tôi đã được lãnh đạo Cục An ninh nội địa tạo điều kiện gặp gỡ các trinh sát, đi thực tế tại cơ sở. Trong các chuyến thực tế với các trinh sát Cục An ninh nội địa, tôi ấn tượng nhất là chuyến công tác đến vùng đất Bazan, với bao cảm xúc đong đầy. Không từ bỏ ảo tưởng về một “Nhà nước Đề Ga” tự trị tại Tây Nguyên, các tổ chức phản động lưu vong đã đẩy mạnh các hoạt động lôi kéo, dụ dỗ người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vượt biên sang Campuchia và Thái Lan… Âm mưu của các các đối tượng là thông qua hoạt động lôi kéo đồng bào vượt biên để lựa chọn, huấn luyện một số đối tượng có nhận thức tư tưởng chính trị lệch lạc... , nhằm vu cáo chính quyền đàn áp tự do tôn giáo đồng bào DTTS ở Tây Nguyên.

Trong lần đi thực tế này, tôi đã được gặp những trường hợp người DTTS Tây Nguyên trốn đi Campuchia, Thái Lan trở về Việt Nam. Qua câu chuyện, tôi hiểu hơn về tình cảnh của không ít người trong số họ. Nhiều người vì nhẹ dạ, cả tin đã bán hết tài sản, vay nợ để trả chi phí bỏ trốn.

Tôi cũng được gặp những con người đã hồi hương về Việt Nam, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, giúp đỡ… , nay đã hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định. Đồng thời, trong lần đi thâm nhập thực tế, tôi đã gặp được những trinh sát an ninh nội địa đang hằng ngày, hằng giờ bám bản bám làng, mang lại sự bình yên cho người dân.

Sau chuyến đi, tôi thêm hiểu về công việc và những hy sinh thầm lặng của người lính trinh sát đang “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” để cảm hóa những đối tượng cốt cán, cầm đầu; vận động nhân dân quay về với bản làng, với Tổ quốc. Họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải am hiểu về phong tục, tập quán; thực sự gắn bó với bà con.

Sự bền bỉ, nhạy bén của họ đã giúp bà con hiểu được ý đồ chống phá của các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để thực hiện hành vi chống phá, từ đó, góp phần xây dựng quê hương bình yên, hạnh phúc. Qua đó, đồng thời đã giúp tôi tích luỹ kinh nghiệm, giúp mỗi bài viết có thêm sức sống.  Càng đi nhiều, viết nhiều tôi càng thêm yêu nghề. Và tôi nhận ra ý nghĩa sau mỗi bài báo mình viết là sự ghi nhận của anh em các đơn vị, là sự thấu hiểu những vất vả của bà con vùng sâu, vùng xa, là sự trưởng thành trong ngòi bút theo từng năm tháng.

Xuân Mai
.
.