Lũ đi, tình người ở lại
Trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Gia Lai, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành, hỗ trợ người dân di dời tài sản, tránh trú an toàn, vượt lũ cứu trợ lương thực... Ngay khi nước lũ vừa rút, họ lại nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp trường học, nhà cửa, đường phố, cùng với mạnh thường quân trao tận tay những phần quà đầy ắp yêu thương đến người dân.
Sớm ngày 23/11, những chuyến xe chở sữa, mì tôm, thịt hộp, chăn ấm và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh rong ruổi trên đường vào xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước cũ). Chỉ mới 4 ngày trước, những căn nhà nơi đây đều bị ngập hơn 1m. Nước lũ nhấn chìm những cánh ruộng và con đường dẫn vào xã.
Tại nhà văn hóa thôn Lộc Thượng (xã Tuy Phước), rất đông người dân tập trung để nhận quà hỗ trợ. Bà Phạm Thị Thanh Hường, người dân thôn Lộc Thượng nghẹn ngào: “Bão vào nhà tôi bay hết ngói, vừa sửa sang được chút thì lại lũ, mất hết, chẳng còn gì cả. Các nhà trong xóm cũng bị nước lũ làm hư hỏng hết tài sản. May là người vẫn còn giữ được. Bây giờ chỉ cần được cho một chai nước sạch tôi cũng biết ơn rất nhiều. Hôm nay có các chú Công an và các đoàn vào cứu trợ chúng tôi mừng lắm, cảm ơn mọi người nhiều”.
Trong 2 ngày 22 và 23/11, rất nhiều chuyến xe nghĩa tình chở đồ ủng hộ của đồng bào cả nước đến những vùng bị ngập sâu trong trận lũ vừa qua tại Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Ngân hàng BIDV Bình Định chia sẻ: “Tất cả cán bộ nhân viên ngân hàng đều tình nguyện đóng góp để mua nhu yếu phẩm và mong muốn được trao tận tay, chia sẻ cùng bà con vùng lũ. Hai hôm trước chúng tôi đã đến phát quà cứu trợ tại những khu vực ngập sâu như Long Vân, Nhơn Bình,... hôm nay đến động viên bà con xã Phước Sơn. Quá trình đi đều có sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát cơ động. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ này vì thật sự nếu không có lực lượng Công an đi cùng, chúng tôi không thể đến được với bà con nhanh chóng và an toàn như vậy”.
Từ ngày 21-23/11, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp Ngân hàng BIDV Bình Định trao hơn 3000 suất quà đến tận tay bà con vùng lũ. Ngay sau khi phát quà, Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng triển khai lực lượng dọn dẹp các trường học, nhà dân, đường sá, để người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, phòng ngừa dịch bệnh.
Thượng tá Võ Ngọc Huynh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động thông tin: “Trước, trong và sau cơn lũ vừa qua, lực lượng Cảnh sát cơ động đã triển khai các tổ xung kích thường trực chiến đấu 24/24, sẵn sàng ứng cứu, viện trợ người dân. Ngoài ra, để bà con không bị đói rét, đơn vị đã liên hệ, phối hợp với các mạnh thường quân trao những phần quà nhu yếu phẩm để bà con có thể tạm thời vượt qua những ngày đầu sau cơn lũ. Hiện tại, đơn vị cũng đang triển khai lực lượng dọn dẹp vệ sinh tại các địa bàn, với tinh thần nước rút tới đâu dọn dẹp tới đó, đồng hành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ”.

Công an Gia Lai khẩn trương hỗ trợ các trường học ở vùng bị ngập lụt
Xúc động hình ảnh Công an Gia Lai cứu trợ, giúp dân trong lũ lớn