Điểm tựa tin cậy từ phong trào “Ba Nhất” nơi biên giới

Thứ Năm, 30/04/2026, 10:32

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Gần dân, sát việc, “có mặt khi dân cần”

“Chú Thắng, chú Chinh ơi, nhà vụ này trồng ngô, các chú xuống hỗ trợ làm đất và trồng được không?”, cuộc gọi của ông Đặng Văn Dũng, xóm Rằng Rụng, xã Lũng Nặm là chuyện rất đỗi bình thường ở vùng cao biên giới với các anh cán bộ Công an xã. Gia đình ông Dũng thuộc diện neo người, bản thân ông vừa phẫu thuật khớp gối, mẹ già yếu. Đúng mùa làm rẫy, chỉ một cuộc gọi, Công an xã Lũng Nặm đã nhanh chóng phối hợp với Đoàn thanh niên, lực lượng Biên phòng xuống hỗ trợ ngày công làm rẫy, trồng 3kg ngô giống. “Ở đây, khi có việc, người dân nghĩ đến Công an xã đầu tiên. Các chú như người thân trong gia đình, gọi là có mặt. Người vùng cao quý nhất cái tình”, ông Dũng chia sẻ.

  • Điểm tựa tin cậy từ phong trào “Ba Nhất” nơi biên giới - 0
    Các cán bộ hỗ trợ làm rẫy trồng ngô giúp hộ ông Đặng Văn Dũng, xóm Rằng Rụng, xã Lũng Nặm.
..

Không chỉ riêng gia đình ông Dũng, nhiều hộ dân tại Lũng Nặm đã quen với hình ảnh cán bộ Công an xuống bản, cùng làm rẫy, giúp dân thu hoạch, di dời tài sản trong mưa lũ. Đợt lũ năm 2025, nhiều cán bộ đã hỗ trợ người dân gặt lúa, di dời tài sản của những gia đình có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Phong trào “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động đang lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng CAND, trong đó “gần dân nhất” là cán bộ hiểu dân nhất, giúp dân nhiều nhất, đây không phải là hoạt động mang tính phong trào đơn lẻ, mà đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của lực lượng Công an cơ sở. Thiếu tá Lầu Văn Chinh, Công an xã Lũng Nặm, người con dân tộc Mông, đã lặng lẽ gắn bó với bà con suốt gần 15 năm. Anh hiểu từng con dốc, nhớ từng nếp nhà, quen từng gương mặt như họ chính là người thân của mình.

Không chỉ giữ bình yên, người chiến sĩ Công an xã còn là điểm tựa trong lúc gian khó. Sau những trận mưa, giông lốc làm tốc mái, vỡ ngói, tấm lợp mái nhà của nhiều hộ dân bị hư hỏng nặng, lực lượng Công an xã lại lặng lẽ có mặt. Từng xóm bị thiệt hại đều in dấu chân các anh, người thì dựng lại khung nhà, người lợp lại mái ngói, người dọn dẹp, sửa sang… Tất cả chỉ mong bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ở xã biên giới Lũng Nặm, nơi những con đường núi còn nhiều cách trở, Thiếu tá Lý Văn Huy, Phó trưởng Công an xã vẫn cùng đồng đội miệt mài tìm cách để người dân được hưởng những tiện ích hành chính thuận lợi nhất.

Thiếu tá Lý Văn Huy cho biết, dù đơn vị chưa được trang bị máy cấp căn cước công dân, nhưng qua quá trình rà soát, nắm tình hình, Công an xã đã lập danh sách các trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử. Không để bà con phải lặn lội đường xa, các anh chủ động mượn máy từ Công an xã Trường Hà, mang về tận địa bàn để làm thủ tục cho người dân.

Giữa những ngày cuối tháng 3/2026, hình ảnh cán bộ Công an xã tất bật phục vụ bà con đã trở nên quen thuộc. Chỉ riêng ngày 29/3, hai trường hợp đặc biệt là ông Nông Văn Hội và ông Nông Văn Chung (xóm Kéo Quyẻn) đã được cấp căn cước công dân ngay tại xã. Ông Hội bị tai nạn lao động, liệt hai chân, đi lại vô cùng khó khăn, nên việc được làm thủ tục tại chỗ là niềm vui lớn đối với gia đình.

Không chỉ vậy, lực lượng Công an xã còn hoàn thành 83 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 2, hỗ trợ đổi số điện thoại cho 37 trường hợp. Từng con số là từng nỗ lực lặng thầm, là những bước chân không quản ngại khó khăn vì người dân vùng cao. Song song với đó, công tác vận động quần chúng cũng được triển khai hiệu quả. Từ ngày 15/12/2025 đến nay, người dân đã tự nguyện giao nộp 6 khẩu súng tự chế và 1 ná cao su bắn đạn bi, góp phần giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.

  • Điểm tựa tin cậy từ phong trào “Ba Nhất” nơi biên giới - 0
    Công an, Biên phòng thường xuyên phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới xã Tổng Cọt.
..

Trưởng xóm Lý Văn Dì cho biết, Làng Lỷ có 39 hộ với 215 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông. Trong hoạn nạn, tình cảm giữa người dân với lực lượng Công an và Biên phòng càng thêm gắn bó. Các cán bộ Công an không quản ngại vất vả, góp từng ngày công, hỗ trợ nguồn lực, cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chính từ sự đồng hành ấy, nhiều hộ đã có thêm bò giống để phát triển kinh tế, nhiều ngôi nhà mới vững chãi dần mọc lên giữa núi cao. Ở nơi biên giới xa xôi, những nghĩa tình giản dị ấy đã tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm an cư, từng bước dựng xây cuộc sống mới.

Để làm được điều đó, Thượng tá Lương Trung Kiên, Trưởng Công an xã Tổng Cọt luôn nhấn mạnh phương châm “Ba Nhất”: Nắm chắc địa bàn nhất, hiểu dân nhất và phục vụ nhân dân tốt nhất. Với anh, đây không phải là khẩu hiệu, mà là yêu cầu cụ thể trong từng việc làm hằng ngày.

Đồng hành cùng dân, vun đắp sinh kế bền vững

Giữa những triền núi đá của xã biên giới Lũng Nặm, mùa gieo ngô không chỉ mang đến hạt giống, mà còn gieo hy vọng từ bàn tay của người dân và những chiến sĩ Biên phòng, Công an xã. Sau khi hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lũng Nặm đã góp tiền mua 95 kg giống ngô trao tận tay 95 hộ dân ở hai xóm Lũng Gà và Sĩ Điêng, rồi cùng lên nương làm đất, gieo trồng, tiếp sức cho một mùa vụ mới.

Niềm vui nối dài khi 1.500 cây thông giống từ Chi đoàn các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng được trồng cho gia đình ông Đàm Văn Chàu ở xóm Nặm Giặt, mở ra sinh kế bền vững giữa vùng biên còn nhiều gian khó. Những việc làm giản dị, lặng thầm ấy đang vun đắp niềm tin, gắn kết tình quân – dân.

Trung uý Lý Đức Dũng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Nặm chia sẻ: Xã Lũng Nặm có 27 xóm, trong đó có 3 xóm giáp biên, đời sống chủ yếu dựa vào trồng ngô, lạc, còn nhiều hộ nghèo, nhưng bà con luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ không chỉ tuần tra, tuyên truyền pháp luật, mà còn trực tiếp hỗ trợ đời sống, phát triển kinh tế – xã hội: Tu sửa nhà, dựng chuồng trại, gieo trồng cây giống, lắp đèn năng lượng mặt trời, nuôi dưỡng học sinh khó khăn. Hơn 250 lượt chiến sĩ đã tham gia các hoạt động này, đóng góp hơn 40 triệu đồng vào các quỹ an sinh. Mô hình “Giúp dân thoát nghèo bền vững” từ năm 2016 đã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng sinh kế, giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế – xã hội, mang lại niềm tin và hy vọng cho đồng bào vùng biên như hộ ông Cam Văn Huáy ở xóm Nặm Sấn, ông Long Văn Đoàn ở xóm Lũng Luông. “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, lời nói đã trở thành hành động, nơi người lính Biên phòng và Công an xã vừa là điểm tựa, vừa là bạn, là người thân của bà con.

Những việc làm “gần dân nhất” đó đã trở thành những hoạt động thiết thực trong công tác vận động quần chúng, tạo thế trận lòng dân vững chắc, nền tảng để bà con yên tâm bám đất, bám bản, bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh, trật tự biên giới…

Lưu Hiệp
.
.