Dấu ấn tận tụy và tinh thần “gần dân nhất” của Công an phường Bà Rịa
Gắn liền với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, sáng 24/4, Công an phường Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh) đã trao giấy khai sinh và hỗ trợ hoàn tất thủ tục cấp căn cước cho 6 công dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt. Đây không chỉ là kết quả của công tác quản lý hành chính, mà còn là một nỗ lực đậm tính nhân văn nhằm thắp sáng hy vọng, với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Những nỗ lực không mệt mỏi đi tìm danh tính
Sáng 24/4, tại trụ sở Công an phường Bà Rịa, 6 mảnh đời yếu thế được xác nhận danh tính hợp pháp. Trong số này, có những hoàn cảnh hết sức éo le: người khiếm thính, người bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, và cả những người già yếu như cụ Đoàn Thị Thu (81 tuổi) hay cụ Phạm Thị Dung (70 tuổi).
Việc xác định nhân thân cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt vốn là một quy trình phức tạp, khó khăn do thông tin mờ nhạt, đứt gãy. Công an phường Bà Rịa đã không quản ngày đêm, kiên trì gõ cửa từng cơ quan, rà soát từng manh mối để hoàn thiện hồ sơ.
Đối với những người yếu thế, thẻ Căn cước không chỉ đơn thuần là một loại giấy tờ. Đó là sự công nhận thiêng liêng về mặt pháp lý, giúp bà con chính thức bước ra khỏi phận "nhân khẩu vô hình".
Có Căn cước, bà con mới có cơ sở để thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng về an sinh xã hội, y tế, giáo dục và việc làm. Việc cấp Căn cước không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý dân cư chính xác, mà cốt lõi hơn, đây là bước đệm quan trọng giúp những mảnh đời kém may mắn dễ dàng hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho việc bảo đảm công bằng xã hội và quyền con người.
Lan tỏa mệnh lệnh từ trái tim
Tinh thần "Gần dân nhất" đã được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bà Rịa cụ thể hóa qua nhiều câu chuyện xúc động, vô cùng gần gũi với quần chúng.
Tháng 1/2026, Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực đã ghi nhận trường hợp chị Lê Thị Yến Quỳnh (SN 2002) mới chuyển đến cư trú cùng chồng nhưng hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân. Chị Quỳnh thuộc diện nhân khẩu đặc biệt và lại đang mang thai ở tháng thứ 8.
Nhu cầu cấp thiết là phải có giấy tờ để làm thủ tục sinh em bé, đồng chí Trần Anh Tuấn đã khẩn trương thu thập dữ liệu dân cư và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cấp giấy khai sinh, căn cước cho chị trong thời gian nhanh nhất.
Niềm vui như được nhân đôi khi giờ đây, cả chị Quỳnh và đứa con đầu lòng đều đã có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Gia đình chị Quỳnh cùng nhiều người dân khác – như trường hợp bà Võ Thị Tùng được đồng chí Thiếu tá Vũ Thị Thúy, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, hỗ trợ làm lại Căn cước - đã gửi những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến tập thể Công an phường Bà Rịa.

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai cấp căn cước, mã định danh cho “nhân khẩu đặc biệt”
Cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử mức 2 đối với 342 trường hợp nhân khẩu đặc biệt
Tháo gỡ vướng mắc để cấp CCCD cho các nhân khẩu đặc biệt