Công an phường nhận "con nuôi", việc làm nhân văn từ tấm lòng người chiến sĩ
Hưởng ứng chủ trương của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an phường Bình Phước đã khẩn trương triển khai mô hình “Con nuôi Công an xã” - mô hình mang đậm tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Công an phường Bình Phước đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn phường để nhận làm “con nuôi”.
Được sự hỗ trợ của Trường Tiểu học Tân Thiện, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, Công an phường đã lựa chọn được một trường hợp là em Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2017), học sinh lớp 3/2, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi từ khi em mới 1 tuổi, cha em làm thuê, thường xuyên xa nhà, thu nhập bấp bênh. Em ở với ông bà nội, không có thu nhập ổn định, cả gia đình trông nhờ vào quán hàng rong của bà để mưu sinh qua ngày.
Thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, ít được cha kề cận, nhưng Dung vẫn chăm học, liên tục đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Em sống ngoan, lễ phép, không vi phạm nội quy trường lớp - một nỗ lực lớn so với hoàn cảnh thiệt thòi mà em phải gánh chịu. Chính vì vậy, Dung được chọn là “Con nuôi Công an xã” đầu tiên của phường Bình Phước.
Sau khi được sự đồng ý của gia đình và Trường Tiểu học Tân Thiện, Công an phường đã báo cáo và được UBND phường Bình Phước chấp thuận cho Công an phường nhận em Dung làm “con nuôi”. Theo đó, hằng tháng em Dung sẽ được Công an phường hỗ trợ kinh phí và hiện vật tương đương 1.000.000 đồng/tháng, kéo dài đến khi đủ 18 tuổi hoặc đến khi hoàn thành bậc học phù hợp. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ Công an phường tự nguyện đóng góp.
Trung tá Lê Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Công an phường Bình Phước cho biết: “Một đứa trẻ được nâng đỡ đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là đồng hành, bảo vệ và định hướng tương lai cho cháu. Mô hình này là trách nhiệm, nhưng cũng là tình thương của người chiến sĩ Công an đối với người dân. Một em nhỏ tránh được nguy cơ bỏ học, tránh xa cám dỗ tiêu cực, đó cũng chính là góp phần giữ bình yên cho địa bàn”.
Bà Nguyễn Thị Loan, bà nội của Dung, cũng là người giám hộ, nghẹn ngào nói: “Nhiều năm nay tôi chỉ mong cháu được đi học đầy đủ, tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng vượt qua mọi khó khăn, chăm chỉ phấn đấu học tập thật tốt để có tương lai tươi sáng hơn. Từ giờ trở đi, cháu đã được Công an phường giúp đỡ như con, tôi yên tâm như có người thân trong nhà đỡ đần”. Còn cháu Thùy Dung ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép: “Con hứa sẽ ngoan, sẽ học giỏi để sau này giúp đỡ lại mọi người”.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Thị Thanh Bình nhấn mạnh: “Mục tiêu của mô hình là phối hợp giữa chính quyền địa phương, Công an phường, gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi. Gắn kết tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ Công an và thanh thiếu nhi địa phương, tạo môi trường hỗ trợ, giúp đỡ, định hướng các em phát triển tốt về học tập, đạo đức và kỹ năng sống. Thông qua việc triển khai, thực hiện để xây dựng hạt nhân phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tương lai. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân, nhân ái và trách nhiệm”.
Đại úy Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an phường - người trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ mô hình bộc bạch: “Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất. Với chúng tôi, cháu Dung là thành viên nhỏ của đại gia đình Công an phường Bình Phước. Cháu có khó khăn gì, chúng tôi sẽ đồng hành đến cùng để nâng bước cháu trên bước đường tiến đến tương lai tươi sáng phía trước”.

“Con nuôi Công an xã” – Vòng tay giữa đời thường
Mô hình "Con nuôi Công an xã" cần được nhân rộng