Công an phường giúp đỡ du khách 80 tuổi bị lạc
Ngày 9/7, Công an phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhận được thư cảm ơn của chị Lê Thị Trang, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong thư, chị Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CBCS Công an phường Sa Pa vì đã giúp gia đình chị tìm thấy người thân bị lạc trong lúc đi du lịch tại Sa Pa.
Trước đó, ngày 5/7, trong chuyến đi du lịch cùng gia đình và cơ quan, ông Lê Gia Tùng, SN 1945, là bố đẻ của chị Lê Thị Trang bị đi lạc và được người dân trên địa bàn đưa về trụ sở Công an phường Sa Pa. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khoẻ và thông tin, ông cụ chỉ nhớ tên và nơi làm việc của con trai tại Hà Nội.

Bằng các thông tin ít ỏi, lực lượng Công an phường Sa Pa xuyên đêm tiến hành xác minh thông tin qua hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia và các thông tin về con trai mà cụ đã cung cấp. Sau hơn 5 giờ tìm kiếm cùng với việc rà soát thông tin khách du lịch trên địa bàn, lực lượng Công an đã liên hệ được với gia đình và bàn giao cụ ông trong tình trạng sức khoẻ ổn định về với gia đình.
Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an phường Sa Pa, sau khi về đến Hà Nội, chị Lê Thị Trang, là con gái của cụ Tùng đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể CBCS đã giúp gia đình chị tìm được bố.
Hành động nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Sa Pa không chỉ giúp du khách lấy lại tài sản mà còn khẳng định Sa Pa là điểm đến an toàn.