Chuyện của chiến sĩ tham gia khối diễu binh Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Thứ Ba, 29/04/2025, 15:38

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

“Tôi ở vị trí số 9, hàng 6, khối cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc”

Chỉ còn vài giờ nữa, Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) sẽ diễn ra. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng đồi đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối nam Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ). Bộ quân phục GGHB LHQ đã được là phẳng nếp, chiếc mũ nồi xanh ngay ngắn đặt cạnh. Tất cả đã sẵn sàng cho những giây phút đất nước trọn niềm vui.

Chuyện của chiến sĩ tham gia khối diễu binh cảnh sát gìn giữ hoà bình  Liên hợp quốc -0
Chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh và người cha là Đại tá Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành tối ngày 25/4.

“Khi được tuyển chọn vào khối diễu binh, diễu hành của Cảnh sát GGHB LHQ, tôi rất hào hứng. Tôi bắt đầu tìm hiểu về hoạt động tham gia GGHB LHQ của Bộ Công an. Càng tìm đọc các bài báo viết về cảnh sát GGHB LHQ, tôi càng thấy hứng thú. Tuy biết rằng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe mới được tham gia vào nhiệm vụ này nhưng trong tôi vẫn nhen nhóm ước mơ. Ngày mai, tôi ở vị trí số 9, hàng 6, khối Cảnh sát GGHB LHQ. Biết đâu sẽ có một ngày, tôi cũng được vinh dự đứng trong đội hình đơn vị cảnh sát GGHB LHQ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả”, chiến sĩ sinh năm 2004 chia sẻ.

Nguyễn Quốc Khánh kể: “Chúng tôi bắt đầu tập luyện từ giữa tháng 12/2024. Lúc đầu chưa quen nên đôi chân mỏi nhừ. Mỗi ngày trôi qua, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết của cán bộ huấn luyện, tôi và đồng đội quen dần với nhịp tập luyện, ngày càng tiến bộ hơn, động tác đúng và đẹp hơn. Chúng tôi được cán bộ huấn luyện hướng dẫn cách đội mũ nồi xanh, cách thắt khăn xanh hoà bình. Trong tôi dâng đầy niềm tự hào khi được khoác trên mình bộ trang phục GGHB LHQ đẹp và khỏe khoắn”.

Đến đầu tháng 4/2025 là thời điểm hợp luyện giữa các khối diễu binh diễu hành, Khánh và đồng đội thấy phấn chấn. Càng những ngày cuối cả khối càng cố gắng chạy đua với thời gian để có kết quả tập luyện tốt nhất.

Chuyện của chiến sĩ tham gia khối diễu binh cảnh sát gìn giữ hoà bình  Liên hợp quốc -0
Khối cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tham gia diễu binh diễu hành.

Khi hai cha con cùng ở thao trường

Điều đặc biệt, người cha của chiến sĩ Khánh cũng có mặt ở thao trường trong suốt nhiều ngày tháng qua. Anh là Đại tá Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Đơn vị ở ấp 7 xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Đại tá Cường thuộc Tổ huấn luyện, phụ trách huấn luyện 12 khối đi của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành, trong đó có khối cảnh sát GGHB LHQ.

Chuyện của chiến sĩ tham gia khối diễu binh cảnh sát gìn giữ hoà bình  Liên hợp quốc -0
Giây phút hai cha con gặp nhau ngoài thao trường.

“Khi biết con xung phong tham gia nhiệm vụ A50, tôi rất mừng. Tôi nói với con rằng, đã xác định tham gia là phải nỗ lực hết mình, tuân thủ nghiêm quy định trong quá trình luyện tập. Tôi chia sẻ với con về lực lượng cảnh sát GGHB LHQ mà con tham gia diễu binh biểu tượng. Đây là một lực lượng mới có nhiệm vụ đi GGHB ở các khu vực hậu xung đột trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên khối cảnh sát GGHB LHQ có mặt trong lễ diễu binh diễu hành cấp quốc gia. Bởi thế, con được vào đội hình mang tính biểu tượng của khối cảnh sát GGHB LHQ là niềm vinh dự lớn”, Đại tá Cường chia sẻ.

Suốt mấy tháng qua, trong những phút ngắn ngủi hai cha con gặp nhau ngoài thao trường, Đại tá Cường tranh thủ hỏi han tình hình tập luyện, rèn luyện của con.

Chuyện của chiến sĩ tham gia khối diễu binh cảnh sát gìn giữ hoà bình  Liên hợp quốc -0
Lần đầu tiên khối cảnh sát GGHB LHQ có mặt trong lễ diễu binh diễu hành cấp quốc gia.

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ: “Tôi muốn được vào khối diễu binh để sống trọn với niềm tự hào dân tộc. Có bố ở gần nên tôi thấy vững tin. Mỗi khi gặp bố ở thao trường, bố thường động viên tôi; “Đồng đội của con làm được thì con cũng làm được. Rất nhiều nữ chiến sĩ còn cố gắng vì nhiệm vụ chung, mình là nam giới càng phải quyết tâm”. Những câu nói của bố vừa chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm của một người cha, vừa là lời động viên, khích lệ của một vị chỉ huy dành cho chiến sĩ”.

Đại tá Cường nhớ lại: “Tập luyện dài ngày dưới thời tiết nắng nóng nên có lần Khánh bị sốt. Theo quy định, nếu chiến sĩ nào bị ốm sốt thì được nghỉ tập và được quân y theo dõi, điều trị. Nhưng Khánh không nghỉ tập. Sau khi uống thuốc hạ sốt, thấy đỡ hơn là con lại vào đội hình”.

Chuyện của chiến sĩ tham gia khối diễu binh cảnh sát gìn giữ hoà bình  Liên hợp quốc -0
Đại tá Nguyễn Minh Cường tranh thủ động viên con trai hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cha là vị chỉ huy giàu kinh nghiệm có 35 năm công tác trong lực lượng CAND. Con là chiến sĩ trẻ mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão tuổi trẻ. Trên thao trường những ngày lịch sử, tình thân gia đình hoà cùng tình đồng chí thiêng liêng. Hai cha con, mỗi người một vị trí, một trọng trách nhưng đều mang trong mình niềm tự hào, nỗ lực hết mình đóng góp vào Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời tri ân của những chiến sĩ Công an nhân dân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước.

Huyền Châm – Nguyễn Hằng
.
.