Tìm CSGT để cầu cứu, người chồng giúp vợ bị đột quỵ qua cơn nguy kịch
Quá trình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ giúp đỡ của người dân đưa bệnh nhân đột quy đi cấp cứu, các cán bộ CSGT Hà Nội đã nhanh chóng dẫn đường đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.
Trước đó, vào chiều 7/11, tổ công tác của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại úy Phạm Thanh Lâm và Trung tá Nguyễn Ngọc Sinh được chỉ huy đơn vị phân công nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh.
Khoảng gần 18h tối, một người đàn ông với tâm trạng lo lắng, hớt hải lại gần vị trí của tổ CSGT với lời đề nghị được hỗ trợ giúp đỡ.
Người đàn ông giọng run run cho biết đang cùng con gái đưa vợ bị đột quỵ, đã mất khả năng nhận thức một phần đến Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, thời điểm này, mật độ phương tiện trên đường quá đông, quãng đường xa nên việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, rất cần có sự hỗ trợ của các đồng chí CSGT.
Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe ô tô chở bệnh nhân di chuyển 11 km trong khung giờ cao điểm đến Bệnh viện Bạch Mai dưới cơn mưa tầm tã.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân H.T.T.T. (SN 1962; trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) đã được các bác sĩ tiếp nhận và điều trị ngay, tranh thủ “thời gian vàng” cứu sống tính mạng.
Hành động kịp thời, tận tâm của lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tính mạng người dân trong tình huống khẩn cấp, vì nhân dân phục vụ, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô theo phong trào thi đua đặc biệt “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” mà Phòng CSGT Hà Nội vừa hưởng ứng, phát động.

Tập trung giúp dân ứng phó với bão Kalmaegi