Sĩ Điêng bình yên giữa đại ngàn
Từng là vùng đất heo hút, bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp, xóm Sĩ Điêng (xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng) từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng bình yên giữa đại ngàn Lục Khu.
Đằng sau hành trình ấy là sự bền bỉ của lực lượng Công an xã và vai trò đặc biệt của những người có uy tín trong cộng đồng – những “cánh tay nối dài” giúp đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở.
Những ngày tháng 7/2025, giữa bạt ngàn đá tai mèo và thung lũng xanh ngắt nương ngô, chúng tôi đến xóm Sĩ Điêng, xã Lũng Nặm, nơi từng là “điểm nóng” bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Xóm nhỏ có 48 hộ dân, 100% là đồng bào Mông sinh sống rải rác, biệt lập giữa núi rừng. Thế nhưng, ở nơi tưởng như tách biệt với thế giới ấy, một hành trình chuyển mình mạnh mẽ và bền bỉ đang âm thầm diễn ra mỗi ngày – bắt đầu từ niềm tin, từ sự lắng nghe, đồng hành của người có uy tín trong cộng đồng và lực lượng Công an xã.

Ông Dương Văn Dùng, 81 tuổi, người có uy tín trong cộng đồng xóm Sĩ Điêng nhớ lại chặng đường thay đổi: “Trước kia, bà con nghe theo kẻ xấu, bị xúi giục, cả xóm mất phương hướng. Nhưng cán bộ Công an xã không bỏ cuộc, xuống tận nơi, cùng ăn, cùng ở, cùng đi nương rẫy, giải thích từng điều luật. Nhờ vậy, bà con dần hiểu ra, không còn nghe theo nữa, mà tuân thủ pháp luật, chăm lo làm ăn”.
Anh Lý Văn Nó, Trưởng xóm Sĩ Điêng, chia sẻ: “Trước đây do thiếu hiểu biết và cuộc sống quá khó khăn, tôi từng bị kẻ xấu lôi kéo tham gia tổ chức bất hợp pháp. May mắn nhờ có ông Dùng – người có uy tín trong xóm và các cán bộ Công an xã kiên trì đến tận nhà tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, gia đình tôi đã hiểu ra và tự nguyện ký cam kết từ bỏ”. Năm 2022, anh được tín nhiệm bầu làm Trưởng xóm cho tới nay. Là Trưởng xóm trẻ, anh Nó luôn tâm niệm: “Muốn bà con nghe và làm theo thì bản thân mình phải làm trước, làm gương”.
Đặc biệt, năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới kiên cố. Từ đó, vợ chồng anh không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ mỗi khi trời mưa gió, rét buốt. “Giờ tôi chỉ mong ổn định làm ăn, sớm thoát nghèo để không phụ lòng chính quyền và lực lượng Công an đã giúp đỡ mình”, anh Nó bày tỏ.
Từng lầm đường lạc lối vì thiếu hiểu biết, anh Lý Văn Sơn ở xóm Sĩ Điêng cũng cho biết, vì không biết chữ, lại khó khăn về kinh tế, anh đã bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Nhưng nhờ sự kiên trì bám dân, bám địa bàn của lực lượng Công an, đặc biệt là những buổi tuyên truyền sát thực tế và gần gũi, anh Sơn đã nhận ra sai lầm, chủ động ký cam kết từ bỏ con đường cũ.
Hộ gia đình anh Sùng Văn Đình - hộ nghèo của xóm, năm 2022 cũng đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới từ Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Với sự chung tay của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm, tổ ấm mới khang trang đã hiện hữu giữa sườn núi, thay thế cho căn nhà lụp xụp ngày nào.
Ông Dùng chia sẻ với ánh mắt đầy tin tưởng: “Bây giờ, chính quyền làm vì dân thật sự nên bà con tin tưởng và ủng hộ hết lòng. Ở đây, địa bàn rộng, dân cư lại sống rải rác, vậy mà các anh Công an vẫn thường xuyên đến từng xóm, từng nhà, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Không chỉ thế, họ còn kiên trì hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng số VNeID trên điện thoại thông minh, rồi tuyên truyền các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại để ai cũng cảnh giác, không ai bị mắc lừa. Bà con quý các anh lắm”, ông Dùng nói.

Thiếu tá Lầu Văn Chinh, cán bộ Công an xã Lũng Nặm chia sẻ, tại Lũng Nặm người Mông chiếm đa số, đa phần là hộ nghèo. Ở đây thời tiết vốn khắc nghiệt, khô hạn, đất bạc màu, thiếu nước, đường sá hiểm trở, sinh kế phụ thuộc chủ yếu vào cây ngô, củ gừng. Chính sự thiếu thốn này từng khiến nhiều người nhẹ dạ bị kẻ xấu lôi kéo vào các tổ chức trái phép, làm phức tạp tình hình ANTT. Do đó, “với bà con người Mông ở đây, người có uy tín như “ngọn đèn soi đường” trong cộng đồng. Họ không chỉ là người truyền tải thông tin, mà còn là cầu nối vững chắc giữa lực lượng Công an và nhân dân. Khi người uy tín lên tiếng, phân tích đúng – sai, nói về pháp luật, bà con tin tưởng tuyệt đối và làm theo”.
Trung tá Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Công an xã Lũng Nặm cho biết, từ phát triển kinh tế đến giữ gìn ANTT, ở đâu có chuyển biến tích cực thì ở đó có dấu ấn của những người có uy tín. Họ là những người đi đầu trong vận động người dân từ bỏ tập tục lạc hậu, không nghe theo kẻ xấu, sống chan hòa và đoàn kết. Chính họ đã trở thành “cánh tay nối dài” của Công an xã, góp phần bền bỉ, lặng thầm nhưng vô cùng hiệu quả vào công cuộc giữ gìn bình yên nơi vùng cao Lũng Nặm.
Từ chỗ từng là “điểm nóng” về nhận thức, xóm Sĩ Điêng hôm nay đã vươn lên trở thành “điểm sáng” về ANTT: Không ma túy, không cờ bạc, không trộm cắp vặt. Người dân trong xóm tập trung chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo. Thành quả ấy là kết tinh của sự kiên trì bám dân, bám bản; là kết quả của hành trình đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ của lực lượng Công an và người có uy tín. Giờ đây, niềm tin vào pháp luật, vào chính quyền đã bén rễ vững chắc giữa vùng đá núi Lục Khu – trở thành nền tảng cho một cuộc sống bình yên, đổi thay từng ngày.
Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng và các cấp chính quyền cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, đường giao thông được mở rộng tới tận các xóm bản vùng cao. Trong đó, việc hỗ trợ người dân “an cư” bằng những mái nhà mới chính là bước khởi đầu để họ “lạc nghiệp”, thoát nghèo bền vững.