Lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an vì dân
Những việc làm ý nghĩa hằng ngày của CBCS, học viên CAND trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như: Giúp đỡ người dân tìm lại tài sản bị mất, trả lại tiền chuyển nhầm, tìm lại giấy tờ tùy thân… được người dân ngợi khen, xúc động gửi thư cảm ơn.
Khoảng 11h ngày 26/11, trong quá trình nắm tình hình các điểm nghi vấn tệ nạn xã hội tại khu phố 4 (phường Tân An), các đồng chí Phan Văn Công, Trần Văn Chiến và Trần Anh Tiến, học viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) đang thực tập tại Công an phường Tân An đã phát hiện một túi xách bị rơi trên đường. Các anh nhặt túi xách và kiểm tra bên trong thì phát hiện 2 điện thoại di động iPhone đắt tiền, hơn 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, các anh nhanh chóng về cơ quan và báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an phường Tân An.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, chủ sở hữu số tài sản trên là chị Trần Thị Ngọc Nên (SN 1980, ngụ khu phố Bình Trung 1, phường Tân An) nên Công an phường đã liên hệ, mời chị Nên đến nhận lại tài sản bị đánh rơi. Hành động trung thực, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của các sinh viên được gia đình chị Nên gửi thư cảm ơn.
Trước đó, vào ngày 24/11, Công an xã Thạnh Hóa tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Hoá (SN 1979, ngụ xã Thạnh Phước) về việc chuyển khoản nhầm vào một tài khoản thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội do chị Hoàng Thị Huyền (SN 1995, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ) làm chủ tài khoản với số tiền 259 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Hoá nhanh chóng phân công CBCS cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xác minh, phối hợp với Công an xã Bình Phú tìm chủ sở hữu tài khoản nói trên. Sau khi có được thông tin vụ việc, chị Hoàng Thị Huyền đã chủ động, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền nói trên cho anh Hóa.
Hay ngày 21/11, Công an xã Vĩnh Công cũng kịp thời tiếp nhận và tận tình hỗ trợ người dân trú tại tỉnh Lạng Sơn nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Trước đó, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, ngụ Lạng Sơn) đã chuyển nhầm số tiền 22 triệu đồng vào tài khoản của chị Lê Thùy Dung (SN 1986, ngụ ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công). Công an xã Vĩnh Công liên hệ và thông tin về vụ việc, chị Dung đã chủ động, tự nguyện hoàn trả số tiền 22 triệu đồng cho anh Hiếu.
Anh Lê Văn Đủ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc ấp Tân Định 1, xã Dương Minh Châu vừa trao trả lại tài sản cho anh Nguyễn Thanh Vũ (ngụ xã Dương Minh Châu) đã đánh rơi trước đó. Trước đó, ngày 17/11, trên đường đi công tác, anh Lê Văn Đủ đã nhặt được một bóp da (bên trong chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và hơn 1,5 triệu đồng). Các giấy tờ trên mang tên Nguyễn Thanh Vũ (ngụ ấp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu). Ngay sau đó, anh Đủ đã nhanh chóng mang chiếc bóp đến trụ sở Công an xã Dương Minh Châu giao nộp và nhờ tìm người đánh rơi. Công an xã tiến hành xác minh và xác định tài sản trên là của anh Nguyễn Thanh Vũ làm rơi và liên hệ anh Vũ đến trụ sở Công an xã nhận lại tài sản.
Sự tận tình, chu đáo từ những việc làm giúp dân hằng ngày của lực lượng Công an cơ sở ở Tây Ninh được nhân dân tin yêu, quý mến.

Chuyện chưa kể của CSCĐ Công an Đắk Lắk sau những ngày dầm mình giúp dân vượt qua lũ lụt lịch sử