Ghi nhận từ đơn vị 2 năm liền được Chính phủ tặng Cờ thi đua
Trong nắng mùa thu như những sợi tơ vàng, kỷ niệm Ngày Thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021), chúng tôi tìm về Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình (CSGT Quảng Bình), đơn vị từng có 3 trạm CSGT vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến tranh.
Phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị, trong 5 năm qua, CSGT Công an Quảng Bình có lẽ là đơn vị duy nhất trong lực lượng 3 năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu trong phòng trào thi đua vì ANTQ và 2 năm liên tục được Chính phủ tặng cờ thi đua. Những chiến công nối tiếp của CSGT Công an Quảng Bình thực sự đang góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an “Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ”.
Anh hùng thời chiến
Trong những năm khói lửa chiến tranh, lực lượng CSGT ở Quảng Bình được cấp trên giao nhiệm vụ nặng nề; bằng mọi cách phải vừa chiến đấu, vừa đảm bảo an toàn giao thông để cho hàng vạn chuyến xe kịp vô tiền tuyến. Các trạm CSGT thuộc Công an Quảng Bình đóng trên các tuyến đường huyết mạch; đường Quốc lộ 1A, đường 20 Quyết thắng, đường 15A và các tỉnh lộ. Trên các tuyến đường này có nhiều bến phà, cầu, ngầm cùng hơn 30 cơ quan, đơn vị bộ đội đóng quân như các binh trạm 26, 14, 12, Quân y viện 559, các công trường 20, 71 và hàng trăm kho tàng, bến bãi để vận chuyển lương thực, vũ khí vào Nam… Quảng Bình, Vĩnh Linh trở thành tọa độ lửa để địch bắn phá suốt ngày đêm hòng cắt đường chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
“Trường Sơn ơi! Đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió…”, bài ca bất hủ về Trường Sơn của một thời oanh liệt đưa chúng tôi đến Ngã ba Khe Ve, đèo Mụ Gịa, Đồi 37, suối Rụng tóc, đèo Đá Đẽo… những địa danh đã gắn bó với tuổi thanh xuân của nhiều CBCS Công an. Khi cả hậu phương lớn miền Bắc hướng về chiến trường lớn miền Nam, nhiều CBCS Công an cũng tạm biệt bạn bè, gia đình, quê hương để xung phong lên đường vào Nam chiến đấu. Đường Trường Sơn qua đất Quảng Bình là nơi họ đến.
Trong rất nhiều cuốn nhật ký, hồi ký của những người một thời ra trận đều có những trang viết đầy tài hoa và hoài niệm về các cung đường Trường Sơn trên mảnh đất Quảng Bình. “Đêm đầu tiên đến đường Trường Sơn, nghe tiếng bom đạn rùng rợn, chúng tôi không sao ngủ được. Lần đầu tiên xa quê hương, đi đánh giặc, phần nhớ nhà, nhớ bạn bè thân thuộc, phần vì tiếng bom đạn vang cả núi rừng, nhiều người nghĩ: Cái ngày trở về quê hương có khi có, có khi không. Cứ thế thao thức, đêm trắng khi nào không biết…”.
Nhiều CBCS Công an đã ngã xuống trên đất Quảng Bình, đó là Anh hùng liệt sĩ Huỳnh Kim Trung ở Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; liệt sĩ Phạm Văn Luyện quê nhà ở phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định; liệt sĩ Lê Văn Thành, quê xã Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa; liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Bá Chưng ở Thanh Trường, Thanh Chương, Nghệ An; liệt sĩ Phan Tín, xã Thuận Lộc, Can Lộc Hà Tĩnh; liệt sĩ Trần Văn Sòi, xã Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị…
Người này ngã xuống, người khác lại đứng lên, lực lượng CSGT Quảng Bình được bổ sung nhiều CBCS từ miền Bắc vào để tập trung toàn lực bám cầu, bám đường, bám phà và các tuyến giao thông trọng điểm để bảo đảm giao thông thông suốt. Lịch sử ngành Công an ghi nhận: CSGT Quảng Bình đã chỉ dẫn cho hàng vạn đoàn xe vận chuyển hàng hoá và chuyển quân vào tiền tuyến an toàn. Nhiều đơn vị đã nêu gương sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng như: Trạm CSGT Khương Hà, bị địch bắn phá trên 600 lần, vẫn kiên cường chiến đấu bảo vệ an toàn 45 ngàn tấn hàng, cứu chữa cho hàng trăm người bị thương. Đồn CSGT số 64 – CSGT Quảng Bình hai lần được Nhà nước tuyên dương Anh hùng, bị địch đánh phá 926 lần, 24 lần địch rải chất độc hoá học, song các chiến sỹ CSGT đồn 64 vẫn hiên ngang chắc tay súng, dũng cảm xông pha nơi bom rơi đạn nổ, cứu được hàng ngàn tấn hàng hoá. Nhiều chiến sĩ CSGT ở Quảng Bình đã tự nguyện làm cọc tiêu sống qua các bến phà, bến ngầm cho các đoàn xe kịp vào chiến trường…
Cống hiến thời bình
Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng phòng CSGT Quảng Bình cho biết: "Những năm qua, lực lượng CSGT Quảng Bình luôn quán triệt, mỗi CBCS phải luôn ghi nhớ truyền thống anh hùng của đơn vị, các thế hệ đi trước, nhiều người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương cho độc lập của Tổ quốc".
Giờ đây, làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ đó là mục tiêu phấn đấu của từng CBCS. Để thực hiện được điều đó, CSGT Quảng Bình đề ra khẩu hiệu hành động “Ba công khai, ba chống”; Công khai các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm TTATGT, công khai lỗi vi phạm của người bị kiểm tra về ATGT, công khai hình thức xử lý của CSGT đối với người vi phạm và những người đi trên phương tiện được biết. Đồng thời chống vi phạm quy trình, chế độ công tác; chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong các hoạt động bảo đảm TTATGT; chống tư tưởng thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác.
Mấy năm qua, Quảng Bình xảy ra bão, lũ lịch sử, hàng trăm CBCS Cảnh sát Giao thông nhiều ngày liền bám từng cung đường, làm các cọc tiêu đứng hai bên đường để cho xe qua không rơi vào chỗ trũng, sâu, ruộng đồng… Nhiều CBCS trắng đêm lao vào vùng tâm lũ ở Tân Ninh, Duy Ninh, Hồng Thủy, Sơn Thủy… để cứu dân. Không ít CBCS vì nhiệm vụ, tập trung ứng trực, cứu hộ nhân dân khi về nhà thì tài sản của chính nhà mình bị ngập hết trong lũ lụt. Nhiều chiến sỹ bị thương vẫn cắn chặt răng bám vào từng nóc nhà để đưa người dân thoát khỏi hoạn nạn. Và hiện nay, hàng trăm CBCS đang ngày đêm canh trực ở các chốt, các điểm cách ly… để cùng với người dân chống dịch COVID-19.
Xác định Quảng Bình là điạ phương có địa hình tương đối phức tạp với nhiều tuyến đường quan trọng: Tuyến Quốc lộ 1A dài 123km, 175 km đường sắt với 20 ga, 368km đường Hồ Chí Minh và hàng ngàn km đường liên tỉnh, liên huyện... Do sự chia cắt của địa hình giao thông nên việc khống chế các vụ tai nạn giao thông, giữ vững ATGT và ANTT luôn được CSGT Quảng Bình đặt lên hàng đầu.
Bên cạnh đó, CSGT Quảng Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tấn công trấn áp tội phạm. Một trong những chiến công nổi bật của lực lượng CSGT Quảng Bình trong những năm qua là thông qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT Quảng Bình đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng như: phát hiện, phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển gần 1 tấn ma túy đá; bắt giữ nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và nhiều vụ gian lận thương mại số lượng và giá trị hàng hóa lớn…
Vào lúc 14h20’ ngày 14/3/2020, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, khi phát hiện xe ô tô mang BKS 34C-064.53 chạy quá tốc độ, Tổ tuần tra CSGT Quảng Bình đã dừng xe kiểm tra, khi phát hiện các đối tượng đi trên xe có biểu hiện nghi vấn, các CBCS đã khôn khéo đánh lạc hướng để đối tượng khỏi manh động, chống đối rồi bắt giữ được Vàng A Thênh (24 tuổi) và Hồ A Mạnh (20 tuổi) trú huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cùng tang vật là 15 bao tải đựng 307, 458 kg ma túy đá.
Trước đó, vào lúc 13h ngày 12/10/2018, tại địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng tuần tra của CSGT Quảng Bình cũng đã phát hiện xe ô tô mang BKS 86C-091.02 do đối tượng Xệng Vàng (23 tuổi, trú bản Phôn Xạ Ạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) vận chuyển 308,6 kg ma túy đá đi tiêu thụ…
Với những cống hiến xuất sắc của mình, 3 năm liên tục 2016, 2017, 2018, Phòng CSGT Công an Quảng Bình vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ, năm 2019, 2020, Phòng CSGT Công an Quảng Bình được Chính phủ tặng Cờ thi đua.