Sắc xuân nơi xa xứ

Thứ Sáu, 10/02/2023, 12:48

"Trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào", cảm xúc Tết quê hương luôn xao xuyến, bồi hồi với mỗi người con đất Việt, nhất là khi họ phải đón Tết nơi xa xứ. Những hoạt động gặp mặt, đón xuân, tri ân của kiều bào nơi đất khách có ý nghĩa gắn kết, quy tụ tình cảm, hướng về quê hương…

Hà Nội chuyển mình sang xuân

Long lanh mặt hồ gợn sóng

Ai thả hồn trôi theo làn nước xanh thẳm

Nghe phù du mời gọi phía mờ xa...

Tiếng chuông chùa thánh thót ngân nga

Huyền hoặc giấc mơ ngàn năm tuổi

Như thực, như mơ cuộc đời mải miết

Một bờ vai nghiêng nắng hao gầy...

Nhớ mùa xuân với sắc đào và mưa phùn gió bấc, chị Đỗ Thị Hoa Lý viết những dòng xúc cảm từ Ukraine, gửi vào trang thơ những thổn thức xuyến xao "Ai thả hồn trôi theo làn nước xanh thẳm/ Nghe phù du mời gọi phía mờ xa...”. Còn chị Bùi Nguyệt (Chemnitz, Đức) lại hoài niệm mùa xuân với bến sông, hoa bưởi thuở nào:

Thuyền trông đợi bến sông xưa đó

Cùng sẻ chia bớt cả âu lo

Nhành hoa bưởi anh cài mái tóc

Hương thơm xoa dịu nỗi u sầu

Tiếng sếu kêu giật mình tỉnh giấc

Bâng khuâng xao xuyến nỗi nhớ nhà

Bình minh lên một ngày mới đến

Bước tiếp cùng nhịp sống xứ xa...

Một em nhỏ gốc Việt tại Australia chia sẻ: "Mỗi lần gói bánh chưng xanh, nghe ông bà, bố mẹ giải thích về phong tục tập quán, em lại cảm thấy gần gũi với đất nước Việt Nam hơn". Em bày tỏ, gói bánh chưng là gói ghém trong đó cả nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi dịp xuân đoàn tụ. Với ý nghĩa đó, ông Phạm Vỹ Tửu - một Việt kiều tại Australia đã cùng các con cháu của mình đến với ngày hội do tổ chức từ thiện tại Australia "Tia nắng mới cho trẻ em" (New Sunlight for Children) phát động, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh, nghe những câu chuyện ý nghĩa về nét văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Sắc xuân nơi xa xứ -0
Người Việt ở Australia gói bánh chưng ngày Tết.

Theo ông Phạm Vỹ Tửu, việc tổ chức gói bánh chưng vừa mang ý nghĩa truyền thống để nhắc nhở con cháu các gia đình dù xa quê hương, xa Tổ quốc nhưng vẫn phải giữ truyền thống linh hồn Tết. Vì thế, năm nào cũng vậy, cứ dịp sát Tết Nguyên đán, ông lại hướng dẫn các cháu mình gói bánh chưng với mong muốn giữ gìn truyền thống này được lâu dài. Còn đối với các em nhỏ gốc Việt, đây chính là cơ hội để trải nghiệm nét đẹp văn hóa cội nguồn, từ đó hiểu và thêm yêu quê hương, nguồn cội.

Tại quận Bromley thuộc Đông Nam London, Anh, kiều bào vẫn duy trì phong tục gói bánh chưng đón năm mới. Chị Phương, một kiều bào sống tại đây nhiều năm cho biết, không giống như ở Việt Nam, vào dịp Tết, vợ chồng chị vẫn đi làm, các con vẫn đi học. Để chuẩn bị cho nồi bánh chưng, chị phải tranh thủ cuối tuần đi mua sắm những nguyên liệu không dễ kiếm như lá dong, lạt, gạo nếp thơm tại những cửa hàng chuyên bán đồ Việt ở khá xa nhà. Dù vậy, gia đình chị vẫn duy trì truyền thống gói bánh chưng hằng năm bởi "đây là một phong tục đặc sắc của dân tộc gắn với truyền thuyết Vua Hùng dựng nước, cần phải gìn giữ". Vào dịp lễ quan trọng nhất trong năm, không chỉ gói bánh chưng, gia đình chị Phương còn duy trì nhiều phong tục của Tết cổ truyền như cúng tiễn ông Táo về trời, dâng hoa, bày mâm ngũ quả, sửa soạn cỗ mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu vào chiều 30 Tết...

Lần đầu tiên sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt tại Bulgaria và Belarus đã được đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 trong không khí ấm cúng và đậm vị Tết quê hương. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã phối hợp với các hội, đoàn thể cộng đồng người Việt tổ chức đón Tết cổ truyền Quý Mão cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia chuẩn bị nhiệt tình của các đại diện trong cộng đồng, từ việc lên kế hoạch gói bánh chưng, tổ chức tập văn nghệ và các trò chơi dân gian đến ủng hộ thực phẩm truyền thống ngày Tết. Sự kiện diễn ra với hàng loạt hoạt động ý nghĩa gắn kết cộng đồng như tổ chức giải bóng bàn, các trò chơi dân gian như múa lân, múa sạp, kéo co, ném vòng, hái hoa dân chủ... để cho thế hệ các cháu, thanh, thiếu niên, nhất là với các cháu con lai mang hai dòng máu Việt - Bulgaria biết và hiểu về giá trị truyền thống ngày Tết tại Việt Nam, nuôi dưỡng sự gắn kết và hướng về cội nguồn.

Chia sẻ về Tết cộng đồng tại Hàn Quốc, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng khẳng định, việc tổ chức các hoạt động đón Tết tại Hàn Quốc luôn được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các thành viên trong cộng đồng. Các tổ chức, từ Hội Người Việt, Hội Phụ nữ, Hội Sinh viên tại Seoul và các chi hội địa phương đến các nhóm đồng hương, bạn bè, dâu rể Hàn đều háo hức chuẩn bị đón Tết từ sớm, với những hoạt động tập thể phong phú mang đậm phong tục cổ truyền. Ông chia sẻ, người dân Hàn Quốc cũng chuẩn bị và đón Tết âm lịch như Việt Nam chúng ta. Càng về cuối năm, không khí đón Tết càng nhộn nhịp. Ai cũng cố gắng thu xếp công việc để có thêm thời gian dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ chuẩn bị nấu các món ăn truyền thống, về thăm gia đình, đi lễ chùa và đi du lịch đầu năm. Chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, công ty, trường học Hàn Quốc cũng quan tâm giúp người Việt đón Tết. Trong không khí ấy, người Việt Nam ở Hàn Quốc cũng cảm thấy ấm lòng hơn dù phải ăn Tết xa xứ.

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức mừng năm mới Quý Mão tại hội trường lớn Baltard, thành phố Nogent-sur-Marne ở ngoại ô Paris. Đây là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Việt suốt nhiều năm mỗi khi bước sang năm mới âm lịch. Các gia đình người Việt và bạn bè Pháp đến tham dự vừa có dịp thưởng thức nhiều món ăn đậm chất Việt tại những gian hàng giới thiệu nghệ thuật ẩm thực, vừa mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, sách báo Việt Nam. Cũng giống như chợ xuân truyền thống, chợ Tết có bàn viết thư pháp, bàn nặn tò he, xen lẫn là bàn bày ngũ quả với trái cây truyền thống. Hàng loạt câu đối Tết, biểu ngữ chúc mừng năm mới đỏ thắm, thấp thoáng những tà áo dài đủ màu sắc tạo ra không khí vui tươi, ấm áp ngày đầu năm...

Với những sĩ quan đang đảm nhận nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng tại Nam Sudan, xuân mới nơi đất lạ diễn ra với những hoạt động ý nghĩa. Đại tá Lê Quốc Huy, một trong 3 sĩ quan CAND Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (Phái bộ UNMISS) cho hay, đến Tết Nguyên đán Quý Mão, thời gian các anh sang đây thực hiện nhiệm vụ được khoảng 3 tháng. Anh kể: "Chúng tôi có kế hoạch xin nghỉ phép khoảng 10 ngày, trong đó dành 1 tuần đi thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Bộ Quốc phòng tại địa bàn Bentiu, bang Unity, Nam Sudan và đón Tết cùng các bác sĩ tại bệnh viện. Đây là địa bàn xa xôi, điều kiện đi lại, sinh hoạt rất khó khăn, vất vả. Khi thấy chúng tôi đăng ký kỳ nghỉ phép nhân dịp lễ Tết đón năm mới quan trọng nhất của Việt Nam tại Bentiu, bạn bè quốc tế rất ngạc nhiên. Bởi thông thường, các bạn sẽ chọn đi du lịch hoặc về nước trong những dịp lễ lớn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định sẽ đón Tết tại đây và cùng các đồng chí bên Bộ Quốc phòng công tác tại địa bàn, các đồng chí tại bệnh viện phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, kế hoạch công tác được lãnh đạo hai Bộ giao cho". Đại tá Lê Quốc Huy chia sẻ thêm, là những sĩ quan CAND được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS, nhân dịp đón Tết Nguyên đán trên mảnh đất châu Phi xa xôi đầy nắng nóng, khô cằn, còn xung đột, dịch bệnh và đói nghèo này, các anh, chị sẽ mang những hình ảnh tươi đẹp về truyền thống văn hóa, đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân ái, yêu chuộng hòa bình... tới bạn bè quốc tế đang làm việc tại Phái bộ và người dân nơi đây.

Trung tá Vũ Việt Hùng chia sẻ trên trang cá nhân cho biết, Chủ nhật, ngày 29/1/2023 (tức mùng 8 Tết) tại căn cứ Tomping, Juba, các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp với tổ công tác Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tổ chức sự kiện chào đón năm mới Quý Mão 2023. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo cảnh sát, quân đội Phái bộ UNMISS, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế. Bà Christine Fossen, Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ UNMISS đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới, cảm ơn sự đóng góp của các sĩ quan Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và tổ chức hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Phái bộ UNMISS. Các lãnh đạo Phái bộ, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế cảm ơn sự hiếu khách, chu đáo của các sĩ quan. Họ đánh giá cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của các sĩ quan Việt Nam thể hiện qua sự tôn vinh văn hóa truyền thống và mong muốn quảng bá, chia sẻ vẻ đẹp văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Nhiều bạn bè còn nhắn tin cho các anh để bày tỏ cảm xúc về sự kiện đặc biệt lần đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Juba, mong muốn đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự để bạn bè quốc tế thêm hiểu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nhân văn, yêu chuộng hòa bình và hội nhập.

Đăng Trường
.
.