Dân chơi hiện hình

Thứ Năm, 10/12/2015, 16:43
Youtube là một kênh trên internet, ở kênh này có nhiều chương trình khác nhau. Trong nhiều chương trình khác nhau có chương trình “Những kẻ lắm lời”. 

Ở chương trình “Những kẻ lắm lời” do ba cá nhân thực hiện gồm, Thùy Minh, Lê Minh Ngọc và Nguyễn Ngọc Thạch. Ba cá nhân xuất sắc này làm náo loạn làng giải trí vì những tranh cãi trong suốt tuần qua.

Mr. Bim không thể không có chút ngưỡng mộ họ vì khả năng chịu đựng.

1. Đại khái, “Những kẻ lắm lời” là chương trình kiểu cô về hưu tán chuyện cùng bác hưu trí. Nghĩa là, chuyện gì cũng tán được. Tất nhiên, không tán theo lối lịch sự của các bậc thừa thời gian nhưng vẫn đủ lý trí rồi.

Cái hay của chương trình “Những kẻ lắm lời” chính là bình dân hóa mọi ngôn từ mà họ sử dụng theo lối thô tục nhất mà một người có văn hóa sẽ đỏ mặt lẫn khó chịu khi vô tình nghe được.

Ở Mỹ có loại hài kịch mà chúng ta hay biết theo lối hài độc thoại, diễn viên sẽ văng đủ thứ trên đời khi diễn. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì biến. Thế nhưng, họ khoanh vùng đối tượng rất tốt.

“Những kẻ lắm lời” đáng tiếc không làm động thái khoanh vùng đối tượng đã vội vã nhanh chóng phô hết những thứ bản năng của họ.

Bị ném đá là điều hẳn nhiên, Mr. Bim nghĩ vậy.

Mà những chỗ gió tanh mưa máu thế này, Mr. Bim chỉ đứng ngoài xem thôi. Kệ, hơi nhục nhưng được cái an toàn.

Chương trình "Những kẻ lắm lời”.

““Những kẻ lắm lời” là một talkshow được dẫn dắt bởi Thùy Minh, Lê Minh Ngọc và Nguyễn Ngọc Thạch. Sau khi bị chỉ trích vì bênh vực Hồ Ngọc Hà khi nữ ca sĩ đang bị nghi là kẻ thứ 3 thì talkshow này lại tiếp tục làm “dậy sóng” dư luận vì những lời lẽ kém văn hóa, chê bai thậm tệ hàng loạt sao Việt. Nhiều tên tuổi trong làng giải trí như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, ca sĩ Phương Thanh, siêu mẫu Hà Anh,... cũng thẳng thắn lên tiếng chỉ trích talkshow này. Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ có biện pháp xử lý nếu như phát hiện talkshow này có sai phạm.

Đứng trước búa rìu dư luận, mới đây, MC Thùy Minh đã có những chia sẻ trên facebook.

Thùy Minh viết: “Mình không nói gì trên đây mấy ngày nay, chỉ vì page này nhiều lúc không an toàn, chường mặt ra lại bị anti-fan chửi bới. Buồn buồn vì thấy những người chê BIT ăn nói vô học và muốn mình dừng show thì toàn dùng những lời rất “có học”. Đơ đơ vì các nghệ sĩ lên tiếng rất cảm tính. Tại sao cảm tính thì họ hiểu. Mình chỉ dám chắc những ai mình thực sự quan tâm và không muốn họ hiểu lầm, thì mình đều nhắn tin riêng cho họ. Vui vui vì mọi người vào đây gửi tin nhắn động viên và trò chuyện nhiều trên chính trang của BIT. Vì show là làm cho mọi người xem, mà những ai không căng thẳng quá và muốn đưa chính kiến của mình. Ngẫm ngẫm vì đúng là show không tránh khỏi sai sót và đi tiếp thì sẽ phải cẩn thận, đầu tư hơn. Hôm qua nhắn tin cho team, nói: Cấm bông đùa nhiều nữa nghe chưa? Nói mà không biết có làm theo không nè. Vậy nha, mong mọi người một cuối tuần vui vẻ bình yên!”.

(Theo Ngôi sao)

Để bạn đọc yêu quý của Mr. Bim dễ hình dung hơn phản ứng của người trong giới nghệ sĩ xung quanh chương trình này, Mr. Bim sẽ trích thêm lời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng,

“Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn trạng thái khá dài nhằm bày tỏ tâm trạng bức xúc với talkshow “Những kẻ lắm lời”.

Anh viết: “Cách đây vài tháng có nghe về một chương trình vô duyên và không kém phần mất dạy này rồi... Vì quá nhiều công việc nên quên mất. Giờ đọc tin tức mới nhớ lại.,Đừng có hoang tưởng đó là phát minh của mình nhé. Xã hội ngày càng quá nhiều tự do thì chắc chắn sẽ sản sinh ra nhiều tệ nạn và nhiều sự lai căng.

Đàm Vĩnh Hưng.

Thà mang tiếng cổ lỗ sĩ nhưng vẫn giữ được những điều hay lẽ phải và biết kính trọng người khác để không bị xã hội và người xem chương trình lên án! Và bây giờ để các cơ quan chức năng vào cuộc. Hay là đang mất ngủ vì phải tìm cách xoá hoặc giấu nhẹm những gì đã làm?”.

(Theo Một thế giới)

2. Lại là anh Lệ Rơi. Lần này, anh Lệ Rơi không nói về quán bún, về ổi, về những tháng ngày tăng động đã qua. Lần này, anh nói về một nhân vật khác vốn có chút tên tuổi.

Anh nói về quản lý của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh thành thật, “Theo thông tin từ Lệ Rơi cung cấp thì mấy ngày hôm nay anh bị một người tự xưng là quản lý của Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên nhắn tin quấy rối. Nội dung những tin nhắn liên quan tới một số tiền 600 triệu mà người này đã nói đã chuyển khoản cho Lệ Rơi rồi và đòi lại”.

Anh Lệ Rơi, Mr. Bim phát mệt với anh.

Nhiều khi Mr. Bim không thể nào lý giải được tại sao cuộc sống anh đang yên đang lành như vậy thì anh không hưởng thụ?. Anh đùng đùng trói tay trói chân rồi lăn tròn vào cái thế giới phấn son điều tiếng ấy làm gì, anh Lệ Rơi nhỉ?.

Nếu chuyên tâm trồng ổi, biết đâu anh đã trở thành một nông dân tốt.

Lệ Rơi.

“Tôi rất bực mình. Tôi không biết người này là ai cả. Hình như trước đây anh ta xin được số điện thoại của tôi từ Châu Khải Phong. Anh ta gọi điện nói với tôi rằng đang làm ở công ty Giọng hát Việt, rồi làm quản lý cho Đàm Vĩnh Hưng.

Anh ta đặt vấn đề muốn tôi hợp tác, rồi kêu có thiếu tiền thì nói anh Đàm Vĩnh Hưng đưa cho, hoặc về công ty Đàm Vĩnh Hưng sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Tôi nói tôi không tham gia showbiz nữa nên tôi không nhận. Thời gian gần đây anh ta cũng gọi điện hỏi thăm chuyện nợ nần của gia đình tôi, vẫn đề cập đến chuyện sẽ giúp đỡ và nói tôi về công ty của anh Đàm Vĩnh Hưng.

Tâm trạng tôi không được tốt nên tôi chán cũng không muốn nói chuyện nữa. Thế nhưng, vài ngày gần đây thì người này đột nhiên gửi tin nhắn đòi tôi số tiền 600 triệu. Người này bảo đã chuyển khoản cho tôi rồi, nhưng tôi không hề biết gì về số tiền này cả. Ngày nào người này cũng gọi điện cho tôi, điên không chịu được. Nhà tôi thì đang xảy ra chuyện mệt mỏi như thế, nợ nần của gia đình còn chưa thu xếp để trả hết, giờ tự dưng bắt tôi trả một khoản từ trên trời rơi xuống là như thế nào?”, Lệ Rơi búc xúc kể lại”.

(Theo Trí thức trẻ)

3. Ngọc Trinh, Mr. Bim nói điều này chắc Ngọc Trinh không vui đâu. Nhưng bây giờ mà Ngọc Trinh có đoạt giải “Tiết hạnh đoan trang” thì người ta cũng không tin Ngọc Trinh đằm thắm.

Mà Ngọc Trinh có đoạt giải “Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á” thì người ta cũng không biết Ngọc Trinh đã làm gì để được xuất sắc.

Nên cứ thây kệ hết đi, Ngọc Trinh ạ. Ngọc Trinh cứ ngồi yên thì đã vang danh hết cỡ rồi, cần gì phải nhún nhẩy chi nữa cho cực tấm thân ngọc ngà của mình hả, Ngọc Trinh?.

Mr. Bim nói thiệt à.

Ngọc Trinh.

“Theo thông tin từ ông bầu Vũ Khắc Tiệp, đầu tháng 11, đại diện của Công ty Venus nhận được liên lạc từ phía đại diện của BTC giải thưởng Korean Culture Entertainment Award 2015 (tạm dịch: Ngôi sao châu Á – Hàn Quốc) thông báo về việc Ngọc Trinh được vinh danh tại giải thưởng này. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng hào hứng chia sẻ: “Hạnh phúc vì luôn nhận được những cơ hội may mắn, và đây có lẽ là món quà tuyệt vời trong sự nghiệp của Ngọc Trinh. Sự nỗ lực rèn luyện luôn được đền đáp, không dám tự hào nhưng vô cùng hạnh phúc vì lại được nhận một giải thưởng danh giá cùng với những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới chứ không thể trở lui”. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn nhất là danh hiệu cô nhận được có thực sự “khủng” như những lời đồn đại? Chính xác thì giải thưởng nhà tổ chức dành cho Ngọc Trinh là giải “Ngôi sao mới” (New Star) chứ không phải là “Nữ nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất châu Á” như nhiều phương tiện truyền thông tại Việt Nam đăng tải. Cách gọi sai lệch ấy bắt nguồn từ thông tin úp mở của Giám đốc Venus khi đăng tải lời chúc mừng: “Ngọc Trinh lại được vinh danh một giải thưởng lớn cùng với những ngôi sao hàng đầu châu Á”.

Không ít lần giải thưởng được quảng cáo là có lịch sử 22 năm này đã bị chính khán giả Hàn Quốc chỉ trích theo hướng “thùng rỗng kêu to”, đẳng cấp “ao làng”, mang danh châu Á nhưng thực chất chỉ trao giải cho nghệ sĩ Hàn Quốc. Sự oái oăm ấy đã hé lộ phần nào mức độ uy tín của giải thưởng mà Ngọc Trinh nhận được. Theo thông tin từ BTC, danh hiệu nói trên dựa vào bình chọn của những người Việt tại Hàn Quốc”.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Mỹ Tâm.

4. Giai nhân của Mr. Bim - đương kim ca sĩ Mỹ Tâm vừa vị chê bai vì đòi hỏi cho nhu cầu bản thân quá đáng cho show lưu diễn 3 nước Châu Âu.

Người châm ngòi là M.C hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người vỗ tay theo là mấy anh mấy chị đã mời Mỹ Tâm.

Giang hồ có câu, “Có chơi có chịu, liệu liệu mà chơi”. Không đủ sức chơi thì mời giai nhân của Mr. Bim hát làm gì rồi tức.

Tức thì làm gì được nhau?.

Tâm kệ đi Tâm, Tâm giải thích mà làm gì, phí lời.

“Tại buổi họp báo ra mắt MV mới đây của học trò Đức Phúc, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về nghi án mình chính là ca sĩ ngôi sao bị MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên “đá xéo” trên trang cá nhân. Trước đó, MC Kỳ Duyên đã viết một chia sẻ trên trang cá nhân về việc một ca sĩ Việt Nam có thái độ chảnh, nhiều đòi hỏi trong một tour diễn ở nước ngoài. Tour diễn gây nhiều tranh cãi chính là chuyến lưu diễn châu Âu qua ba quốc gia: Hungary - Đức - CH Séc có tên Giai điệu yêu thương 11 trong tháng 9 của nhiều ca sĩ, trong đó có Mỹ Tâm. Tuy không chính thức đề cập tên ai nhưng dư luận đều cho rằng ca sĩ bị nhắc đến trong chia sẻ này là Mỹ Tâm”.

(Theo Vietnamnet)

Tin khuyến mãi, vẫn trang Vietnamnet loan tin “Những lần đăng đàn khó hiểu của Cường đô la?”.

Bình luận của Mr. Bim, “Khó hiểu thì đừng có hiểu, ai ép mà lại gào lên”.

Mr. Bim
.
.