Cảm xúc ngày chia tay Công an huyện

Thứ Hai, 10/03/2025, 08:30

1/3/2025 trở thành dấu mốc mới trong tiến trình xây dựng, phát triển của lực lượng CAND, ngày chính thức thu gọn bộ máy công an 4 cấp thành 3 cấp, không tổ chức công an cấp huyện. Sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ở vị trí, địa bàn công tác mới, đó là tinh thần chung của cán bộ, chiến sĩ công an huyện ở thời khắc đặc biệt này. Cùng với đó là những cảm xúc, trải lòng khi phải chia tay đồng đội, chia tay nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm “khi ta ở chỉ là nơi đất ở”...

Những ngày này, tôi đọc trên nhiều trang Facebook, Zalo cá nhân, nhóm tập thể, biết bao chia sẻ hình ảnh cùng những lời chào tạm biệt, chia tay thật cảm xúc, ân tình, chúc thắng lợi tới những người bạn, người đồng chí rời “mái nhà chung” - trụ sở công an huyện để đảm nhận vị trí, địa bàn công tác mới.

Cảm xúc ngày chia tay Công an huyện -0
Slogan được các chiến sĩ trẻ truyền tải, sẻ chia trên mạng xã hội ngày rời Công an huyện. 

Có một bài thơ tựa đề “Tạm biệt nhé - Công an huyện” được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, không rõ tác giả là ai, ở đâu nhưng bài thơ ấy đã thay lời muốn nói của những cán bộ, chiến sĩ công an huyện trước thời điểm đặc biệt này: 

Sẽ biết rằng phải tiến tới hôm nay
Tạm biệt nhé, nơi ta từng gắn bó
Hành lang xưa, từng căn phòng nho nhỏ
Nơi một thời gắn bó với riêng ta

Tạm biệt nơi đây, những năm tháng đã qua
Công an huyện, ngôi nhà chung năm ấy
Kỷ niệm ngày nào vẫn còn y nguyên vậy
Mới thế mà đã thoáng chia xa

Tạm biệt người anh, người chị bên ta
Động viên, chăm lo dìu dắt em từng bước
Dẫu công việc có bộn bề xuôi ngược
Vẫn hết mình dạy bảo tận tâm... 

Cảm xúc lưu luyến, mến thương với năm tháng ở mái nhà chung ấy, nay gửi lời chia tay để thực hiện nhiệm vụ mới được phân công, dẫu về thành phố hay xuống xã, đến địa bàn biên giới, vùng sâu thì vẫn luôn gắn kết sợi dây đồng chí, đồng đội. Bởi thế, bài thơ xao xuyến, gợi nhớ kỷ niệm “hành lang xưa, căn phòng nhỏ”, nhớ những người anh, người chị dìu dắt, luyện rèn và kết thúc với lời khẳng định “gác lại buồn vui, quyết tâm tiến tới/ rời đơn vị nhưng không rời lý tưởng”. 

“Rời đơn vị nhưng không rời lý tưởng” cũng chính là câu slogan truyền tải thông điệp chung của các chiến sĩ trẻ công an huyện những ngày này. Từ Bắc Giang, Facebook “Dương Quốc Thông” chia sẻ: “Thật vinh dự và tự hào được đóng góp một phần bé nhỏ (12 năm) trong bề dày truyền thống lịch sử của Công an huyện Yên Thế. Nhìn lại thước phim lưu trữ những hình ảnh kỷ niệm thời gian, thật sự tôi không nén được cảm xúc.

Ngày 28/2/2025 hôm nay (ngày công an huyện tổ chức chia tay cán bộ, chiến sĩ - PV) là dấu mốc không bao giờ có thể phai nhạt trong tôi và các đồng chí của tôi; chúng ta ngày hôm nay có thể rơi nước mắt (vì trái tim nóng) nhưng ngày mai chúng ta sẽ quyết tâm cao hơn, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (với cái đầu lạnh), vì nhân dân, Tổ quốc thân yêu. Xin trân trọng tri ân các vị tiền bối, chân thành cảm ơn các đồng chí đã sát cánh, giúp đỡ và ủng hộ tôi trong thời gian làm việc cùng nhau dưới mái nhà Công an huyện Yên Thế. Những khó khăn, vất vả cũng đã qua, ngày hôm nay, chúng ta hãy khắc ghi lại trong nhau những tình cảm chân thành, nồng ấm và cùng hướng đến tương lai tươi sáng”...

Và, bài viết chốt lại bằng sự khẳng định “Chắc chắn từ ngày mai, chúng ta sẽ là phiên bản tốt hơn hôm nay” (từ ngày mai, sau khi không tổ chức công an cấp huyện để thực hiện theo mô hình mới sẽ tốt hơn hôm nay). 

Facebook “Huy Hoang” - chiến sĩ Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đưa bức hình chụp cảnh cán bộ, chiến sĩ công an thị xã đang liên hoan chia tay với status “Tạm biệt phố xá thân thương, tôi lên đường làm công an xã”. Trong comment, có nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân. Facebook “Sang Nguyen” gửi lời nhắn “Rời đơn vị, không rời lý tưởng, công tác tốt nhé”, và câu trả lời của “Huy Hoang” là: “nhất trí bạn ơi, dù ở đâu cũng vậy mà, xứng đáng chính quy bạn ạ!”.
Facebook “Đinh Văn An” đưa những hình ảnh chụp cảnh cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ngày chia tay với lời chia sẻ: “Ngày làm việc cuối cùng, đêm làm việc cuối cùng tại Công an huyện Tứ Kỳ, nơi gắn bó rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời đã nuôi dưỡng tôi ngày một trưởng thành hơn. Nhờ Facebook lưu giữ lại dấu mốc đáng nhớ và những kỷ niệm đẹp, chúc các đồng chí sang một trang mới với nhiều thành công!”.

Và, những cảm xúc từ Facebook “Đường Minh Hường”, Công an thành phố Hà Tĩnh:

Mai xa rồi
Ta giữ mãi trong tim
24 mùa Xuân
Đã từng nơi ấy
Tạm biệt nhé
Để sang trang mới
Viết tiếp bản hùng ca
Có cả bạn và tôi...

Trên nhiều trang Facebook của công an các huyện, quận, thị xã đưa các hình ảnh cùng lời chúc, sẻ chia ngày chia tay. Facebook của Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ: “Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ kết thúc sứ mệnh lịch sử. Thời gian tới, với sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy Bộ Công an, kết thúc sứ mệnh của công an cấp huyện trên cả nước, hành trình 80 năm của Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ khép lại, nhưng còn đó những ký ức vinh dự, tự hào trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, sự yêu mến của nhân dân. Rồi đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ đến những đơn vị, vị trí công tác mới với khẩu hiệu “rời đơn vị, không rời lý tưởng”, dù ở bất cứ đâu”...

Tinh gọn bộ máy được Bộ Công an triển khai khẩn trương với tinh thần nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất. Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 18 khóa XII, tổ chức bộ máy Bộ Công an đã được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý, các mặt công tác công an đều đạt được kết quả toàn diện, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Công an đã tiên phong, nêu gương thực hiện ở lĩnh vực được đánh giá là rất khó khăn và khi Bộ Công an kiên quyết làm thì không có sự nề hà, do dự, đó là bản lĩnh, ý chí, thể hiện tính tập trung, dân chủ và bài bản, khoa học trong cải cách, tinh gọn bộ máy. Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, trong đó đồng ý chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, không tổ chức công an cấp huyện. 

Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao cho Đảng ủy Công an Trung ương tiên phong triển khai đề án tổ chức công an 3 cấp, không tổ chức công an cấp huyện là nội dung mới, là cơ sở để Trung ương nghiên cứu xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính, không tổ chức cấp hành chính cấp huyện. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị hết sức cấp thiết, quan trọng, vừa thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về kinh nghiệm, cách làm và kết quả đạt được của Bộ Công an trong quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18, khóa XII. Do đó, thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, phấn đấu sau lần sắp xếp này sẽ tạo ra một bộ máy thực sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Cảm xúc ngày chia tay Công an huyện -0
Kỷ yếu “Thanh xuân của chúng ta” của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ở lần sắp xếp này, với những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, Bộ Công an có đủ cơ sở tin cậy để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục giao tiên phong thực hiện tổ chức công an 3 cấp, không tổ chức công an cấp huyện, đồng thời tiếp nhận thêm 5 nhiệm vụ chuyển giao từ các bộ, ngành sang. Theo đó, bộ máy CAND 4 cấp với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” tiếp tục điều chỉnh thành 3 cấp nhằm giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để thực sự tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sâu sát với cơ sở để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo tính toán, khi không tổ chức công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và khoảng 5.916 đội thuộc công an cấp huyện. Công an các đơn vị, địa phương tiến hành bố trí, sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ theo hướng bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí, tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là các địa bàn xã có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

Việc không tổ chức công an cấp huyện là chưa có tiền lệ, lực lượng CAND đảm nhận nhiệm vụ tiên phong thực hiện, đi trước mở đường nên không tránh khỏi những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Cùng với đó là những tâm tư, tình cảm bởi mô hình, tổ chức này trong hệ thống chính trị cấp huyện đã tồn tại lâu dài qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ các thế hệ gắn bó mật thiết trong công tác và đời sống. Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ sự cần thiết và vai trò “đi trước mở đường” của lực lượng CAND trong việc xây dựng hệ thống công an 3 cấp, giảm tầng nấc trung gian. Cán bộ, chiến sĩ CAND đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, đồng tình ủng hộ chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tính thống nhất, tập trung, góp phần nâng cao chất lượng công tác. 

Đăng Trường
.
.