Thật là xảo hợp

Thứ Năm, 23/07/2015, 11:27
Làng giải trí Việt đang trải qua những ngày không có quá nhiều hứng thú, quanh đi quẩn lại chỉ có vụ anh Đàm Vĩnh Hưng chửi anh Quang Lê, đám đông mắng cô Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì tư thế ngủ.

Mr. Bim loay hoay hoài trong hai điều vụn vặt này, không thể không gọi là có chút thất vọng. May mà, còn có chút nhan sắc để vượng khí của làng giải trí không suy vong.

1. Cũng cần phải khẳng định, Mr. Bim cực kỳ có hứng thú với giai nhân. Thề trên những ngón tay đang viết, Mr. Bim hoàn toàn không có ác cảm với bất cứ giai nhân nào. Đến giai nhân mà còn ác cảm, hóa ra, Mr. Bim không bằng phường phàm phu tục tử hay sao.

Mr. Bim có thể nghèo rớt mồng tơi, Mr. Bim có thể khó đến độ nhà không có con chó vàng để bán, Mr. Bim có thể đói đến mức không có mớ rau chấm mắm mà ăn cho căng bụng… Nhưng tuyệt đối, Mr. Bim không phải là hạng tục tử phàm phu.

Chỉ là, Mr. Bim muốn nhắc nhở mấy anh chị bên báo Dân Việt thôi. Mấy anh chị bảo rằng, “3 quý ông giỏi, giàu, đẹp bên đời Hoàng Thùy Linh”. Mấy anh chị mau quên quá, thế vị đỉnh đỉnh đại thiếu gia ngày trước sao mấy anh chị không tính.

Mấy anh chị nói vậy, không phải là có phần xem nhẹ phân lượng của vị công tử đất Hà Thành này hay sao?

Thật có chút không công bằng.

Hoàng Thùy Linh.

“Đại gia Quân bất động sản, khi ra mắt album Nhịp đập giấc mơ vào khoảng tháng 4.2010, Hoàng Thùy Linh sánh đôi bên cạnh một người đàn ông có vẻ ngoài đĩnh đạc và khá trầm tính. Danh tính của anh được “săn lùng” và giới thạo tin cho hay, đó là Quân đại gia bất động sản ở Hà thành. Anh thuộc thế hệ 6X nhưng vẫn giữ được phong độ và khá trẻ so với tuổi đời. Không một lần lên tiếng về mối quan hệ với Hoàng Thùy Linh nhưng đại gia Quân vẫn thường song hành bên người đẹp trong những sự kiện hay mỗi chuyến đi xa.

Harry Lu, tin đồn tình cảm giữa Harry Lu và Hoàng Thùy Linh nảy sinh sau khi cả hai cùng đóng chung bộ phim điện ảnh Thần tượng (2013). Ngay sau đó, Hoàng Thùy Linh và Harry Lu thường xuất hiện bên nhau và có nhiều cử chỉ tình cảm tại các sự kiện làm dấy lên tin đồn hai người hẹn hò. Harry Lu là chàng diễn viên người Đài Loan điển trai, giàu có “khiến người khác phải ngước nhìn”. Ban đầu, Harry Lu được gọi là hotboy, sau anh được mời đóng phim.

Vĩnh Thụy, mới đây nhất, Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy bị đặt nghi vấn hẹn hò. Từ chuyện người đẹp đến sân bóng cổ vũ chàng đến chuyện chàng dùng xe riêng tới đưa đón nàng lúc đêm khuya khiến fan cho rằng, đây sẽ là một cặp đôi mới của làng giải trí”.

(Theo Dân Việt)

2. Chị Trương Ngọc Ánh từng là vợ của anh Trần Bảo Sơn, đích xác đây là một cặp rất đẹp đôi.

Đáng tiếc, duyên phận của nọ nửa chừng tan vỡ. Từ đó, anh Trần Bảo Sơn đi đóng “Hy sinh đời trai” còn chị Trương Ngọc Ánh song hành cùng anh chàng Kim Lý.

Anh chàng Kim Lý này từ đâu rơi xuống, Mr. Bim không am tường lắm. Chỉ thấy anh này cứ như người mắc hội chứng “ái kỷ”, cực kỳ yêu thích bản thân mình, suốt ngày thấy báo mạng đăng hình khoe thân của anh ấy. Mr. Bim, bình sinh không có thói quen quan tâm đến đàn ông, giới tính không thể không gọi là cực kỳ minh định.

Khi anh Kim Lý đang sóng đôi cùng chị Trương Ngọc Ánh, bất thần đất nước Hoa Kỳ chính thức công nhận mọi công dân Mỹ đều có thể kết hôn, không phân biệt giới tính hay xu hướng tình dục.

Ngay khi Hoa Kỳ thông qua điều luật này, xảo hợp thay lại xuất hiện tin “Duyên ngắn của Trương Ngọc Ánh - Kim Lý” trên các trang báo.

Anh Kim Lý cưỡi máy bay sang Hoa Kỳ chơi trò đấu kiếm chăng?

Kim Lý.

“Trương Ngọc Ánh lộng lẫy một mình dự sự kiện, còn Kim Lý “không muốn nhắc đến Trương Ngọc Ánh thời điểm hiện tại”. Hợp tác trong bộ phim Hương Ga, tuy nhiên, dư âm của bộ phim đã khiến cặp đôi này được yêu mến ở cả ngoài đời. Từ sau buổi họp báo ra mắt phim, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý luôn gắn bó thắm thiết với nhau ở ngoài đời. Cả hai cũng được khen ngợi là vô cùng đẹp đôi dù rằng Trương Ngọc Ánh đã gần 40 và có một con gái nhỏ, còn Kim Lý là “trai tân” với tuổi đời mới có 32.

Trong các chương trình giao lưu với khán giả, Kim Lý còn không ngại ngần hôn Trương Ngọc Ánh say đắm trên sân khấu khiến nhiều khán giả thích thú và mong rằng đây sẽ là cặp đôi thật sự.

Trương Ngọc Ánh từng tâm sự khi được hỏi về mối quan hệ của cô với Kim Lý: “Tôi có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh Kim Lý. Chúng tôi đến với nhau ban đầu là hai người bạn tốt, có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Khi đó, tôi vừa trải qua chuyện buồn hôn nhân và đang cần một người bạn hiểu tâm lý của mình, chia sẻ với mình để tâm lý nhẹ nhõm hơn, để cảm thấy tự tin trong cuộc sống. Chính vì thế, tôi cảm nhận Kim là người chín chắc, chững chạc. Ở độ tuổi 31, khó người đàn ông nào có thể suy nghĩ được như anh”.

Kim Lý cũng từng chia sẻ nữ diễn viên 38 tuổi luôn là một người đặc biệt trong anh. Với anh, cô là một phụ nữ tài năng, quyến rũ và tốt bụng. Dù nổi tiếng, quyền lực trong showbiz Việt nhưng ngoài đời Trương Ngọc Ánh gần gũi, luôn quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình. “Một vài diễn viên nổi tiếng, có thể họ được nhiều khán giả mến mộ nhưng thực tế họ không phải là người tốt bụng. Trương Ngọc Ánh thì ngược lại, ngoài chuyên môn, cô ấy còn có một trái tim nhân hậu, luôn hết mình vì người khác” - anh nói”.

(Theo Gia đình và Xã hội)

3. Trang Trí Thức Trẻ vừa loan tin, “Sự khác biệt khó tin trong phòng ngủ của Hà Hồ và Hà Tăng”.

Mr. Bim không thể không bật cười, làm sao người ta có thể ngây thơ đến như vậy nhỉ?.

Sự khác biệt trong phòng ngủ của hai người phụ nữ đẹp nếu có chỉ là người phụ nữ ấy đang thức cùng người đàn ông nào?

Còn lại, như nhau cả thôi. Cũng phấn son trang điểm, nệm ấm chăn êm, đêm ngon giấc đêm trằn trọc.

Dại lắm ấy, Mr. Bim nói thiệt. Chỉ vì mấy thứ ba lăng nhăng của thiết kế hay vật dụng trong phòng ngủ của nữ nhân mà cảm thấy khó tin rồi, thì Mr. Bim biết phải làm gì để cho các đồng nghiệp yêu mến cảm thấy dễ tin hơn đây.

Thật là không thể gọi là có chút đởm lược nào.

“Nếu Hà Tăng lựa chọn phong cách hoàng gia cho phòng ngủ của mình thì Hà Hồ lại yêu sự đơn giản và nhẹ nhàng. Sau những giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài, phòng ngủ là nơi những mỹ nhân Việt muốn trở về nhất để nghỉ ngơi. Đây cũng là nơi họ lấy lại sức sau những giờ chạy show diễn, đi sự kiện hoặc đóng phim. Chính vì thế, dù bận rộn nhưng các nghệ sĩ thường dành sự quan tâm rất lớn cho phòng ngủ. Họ cũng bỏ khá nhiều thời gian để chăm chút cho “chốn bình yên” của mình.

Phòng ngủ là nơi thể hiện sở thích và phong cách của từng nghệ sĩ. Chính vì thế, mỗi nghệ sĩ đều chọn cho mình một phong cách riêng thể hiện sở thích của chính mình trong phòng ngủ. Cũng như những mỹ nhân khác, Hà Hồ và Hà Tăng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phòng ngủ. Cùng là những mỹ nhân giàu có của showbiz Việt nên phòng ngủ của cả hai đều thể hiện sự đẳng cấp ít ai sánh bằng. Tuy nhiên, cả hai mỹ nhân này lại lựa chọn cho mình những phong cách hoàn toàn khác nhau”.

(Theo Tri Thức Trẻ)

4. Hương Giang Idol, Mr. Bim nói điều này, em muốn nghe là chuyện của em, em không muốn nghe cũng là chuyện của em, cứ xem như Mr. Bim là một kẻ đa sự lẩn thẩn đi.

Hương Giang Idol, em ca hát cũng lâu rồi, em hiện hữu trên báo giới cũng nhiều rồi. Liệu em có thể nói cái gì khác ngoài giới tính của mình không hả em?

Em có bấy nhiêu đó cứ nói đi nói lại mãi, thật không thể nào không gây cho Mr. Bim có chút thất vọng, em ạ.

Hương Giang Idol.

“Chẳng phải đợi đến cuộc đại phẫu thuật lớn nhất đời mình vào năm 2011, Hương Giang Idol mới chính thức trở thành phụ nữ. Cô cho biết mình đã là con gái từ khi còn nằm trong bụng mẹ, qua kết quả siêu âm của bác sĩ hơn 24 năm trước. Bắt đầu từ lớp 7, Hương Giang đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và cơ thể. Cô thường thắc mắc “tại sao mình không thể yêu người con trai kia”, “vì sao bạn nam và bạn nữ có những tình cảm rung động với nhau và có thể chạm đến cảm xúc thật nhất còn mình thì không”, “sao hai bạn kia có thể thích nhau hay được bạn bè cùng lớp trêu chọc còn mình và bạn này không thể”... nhưng rồi cô đành để đó, không dám tâm sự cùng ai ngay cả với chị ruột của mình bởi những điều mà cô suy nghĩ có vẻ “kỳ quặc” và “không bình thường” so với bạn bè chung quanh”.

(Theo Ihay)

5. Sống trên đời, điều sợ hãi nhất có thể không phải là sinh lão bệnh tử, điều thú vị nhất có thể không phải là hỉ nộ ái ố… Nhưng chắc chắn, điều vô vị nhất chính là tự mình dập tắt đi một ước mơ.

Trang Gia đình Việt Nam vừa có bài, “Những ca sĩ được khuyên... nên tập trung đóng phim”.

Viết vậy không phải là không có chút hạ lưu hay sao? Người ta đang là ca sĩ thì khuyên đi đóng phim, không khác nào thấy người ta làm thơ lại khuyên đi viết báo, thấy người ta viết báo lại khuyên đi đánh giày.

Đâu có nhẽ nào lại coi thường người khác quá đỗi như vậy. Phải nhớ rằng, người dở chính là những người có đức hy sinh tuyệt vời, ít ra thì phải có họ người ta mới thấy được những cá nhân khác hay như thế nào?

“Nhiều ca sĩ dù hoạt động âm nhạc tích cực nhưng vẫn được mọi người đón nhận ở vai trò diễn viên. Vì vậy, những ca sĩ này được khuyên là nên đi đóng phim, thay vì ca hát. Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Trương Quỳnh Anh, Hồ Vĩnh Khoa đã thử sức ở vai trò ca sĩ nhưng họ lại thành công với nghề diễn viên hơn. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng, những ca sĩ này nên tập trung tham gia phim ảnh”.

(Theo Gia đình Việt Nam)

Mr. Bim
.
.